Bí ẩn về người phụ nữ mang thai và giáo phái Nga ở Argentina

Bác sĩ tại Argentina đã trong trạng thái cảnh giác cao độ khi một phụ nữ Nga mang thai cùng hai phụ nữ khác đến bệnh viện sinh con vào ngày 21/3.

Chú thích ảnh
Konstantin Rudnev đứng giữa cảnh sát an ninh sân bay tại Bariloche, Argentina. Ảnh: Cảnh sát an ninh sân bay Argentina

Theo kênh CNN ngày 11/4, nhân viên y tế ở thành phố Bariloche (khu vực Patagonia) đã từng thấy họ bốn ngày trước khi những người này lúng túng lúc trả lời câu hỏi về nơi cư trú và mối quan hệ với nhau. Theo báo cáo của cảnh sát và công tố viên Argentina, người mẹ trẻ 22 tuổi trông lo lắng và suy dinh dưỡng, trong khi hai người đi cùng không cho cô nói.

Hai người phụ nữ này nài nỉ bác sĩ ghi họ của em bé là Rudnev - trùng với tên của một thủ lĩnh giáo phái khét tiếng đang hoạt động tại Argentina - và khẳng định ông ta là cha của đứa trẻ.

Một tuần sau, cảnh sát Argentina phát hiện Konstantin Rudnev tại một sân bay ở thành phố này và bắt giữ ông ta. Đây là hoạt động nằm trong đợt truy bắt hơn một chục công dân Nga bị nghi liên quan đến nhóm của Rudnev. Hai người phụ nữ đã cùng thai phụ vào bệnh viện cũng bị bắt trong cuộc đột kích vào căn nhà họ ở chung.

Theo công tố viên Argentina, ông Fernando Arrigo, người phụ nữ mang thai có thể là nạn nhân của Ashram Shambala, tổ chức mà giới chức Nga mô tả là một giáo phái do Rudnev đứng đầu.

Hiện Rudnev và các đồng bọn chưa bị truy tố tại Argentina. Văn phòng ông Arrigo đang điều tra khả năng bà mẹ và đứa bé đã bị ép buộc tham gia vào một âm mưu để Rudnev có thể có quốc tịch Argentina thông qua việc có con sinh ra tại nước này.

Cơ quan công tố chính thức điều tra 21 công dân Nga tại Argentina, bị cáo buộc là thành viên một tổ chức tội phạm đã tuyển mộ một phụ nữ 22 tuổi từ Nga với mục đích buôn người và nô lệ tình dục.

"Giáo chủ" ngoài hành tinh của Ashram Shambala

Tốt nghiệp ngành kỹ thuật cơ khí, sau đó trở thành thủ lĩnh tôn giáo, Rudnev thành lập nhóm tôn giáo Ashram Shambala vào năm 1989. Theo hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti, ông ta nói với các tín đồ rằng mình là “người ngoài hành tinh đến từ Sirius”, một đấng cứu thế được phái xuống Trái Đất để cứu rỗi nhân loại.

Giáo phái này từng hiện diện tại 18 khu vực ở Nga, bao gồm Moskva và St. Petersburg, với số lượng thành viên lên đến 30.000 người. Nhiều người đã cắt đứt liên lạc với gia đình để gia nhập nhóm và thờ phụng người sáng lập.

Theo giới chức Nga điều tra vụ việc, Rudnev truyền bá tư tưởng và tuyển mộ tín đồ thông qua các lớp dạy yoga. Cuốn sách "The Way of the Fool" (tạm dịch: Con đường của kẻ khờ) của ông này chế giễu việc lập gia đình, mong muốn có con, học tập và làm việc, đồng thời đề cao sự phục tùng mù quáng theo ý ông ta.

Nhà chức trách Nga từng tìm cách đưa Rudnev ra xét xử nhưng các vụ án không thể tiến hành vì tín đồ từ chối làm chứng. Theo nguồn tư pháp Nga, các tín đồ này khai rằng họ gia nhập giáo phái một cách tự nguyện và không có ý định rời đi.

Năm 2013, một tòa án quận tại Siberia tuyên phạt Rudnev 11 năm tù vì các tội hiếp dâm, hành vi tình dục bạo lực, buôn bán ma túy trái phép và thành lập nhóm tôn giáo vi phạm quyền công dân.

Khi cảnh sát bắt giữ Rudnev và 8 người khác tại sân bay Bariloche vào ngày 28/3, ông ta đã cố tự sát nhưng bất thành.

Các điều tra viên cho biết toàn bộ phụ nữ bị bắt cùng Rudnev hôm đó, cùng một người đàn ông khác, đều có dấu hiệu suy dinh dưỡng - tương tự những biểu hiện từng khiến nhân viên bệnh viện Bariloche cảnh giác.

Khám xét điện thoại của họ, nhà chức trách phát hiện các khẩu phần ăn và việc mua thực phẩm được phê duyệt và việc nhịn ăn bắt buộc là để trừng phạt.

Ngoài ra, giới chức còn phát hiện trong người một số người bị bắt và tại nơi cư trú hơn 100 viên thuốc có chứa cocaine, một điện thoại vệ tinh, hơn chục điện thoại di động, gần 1.000 USD quy đổi từ peso Argentina và các ngoại tệ khác, cùng hai xe bán tải. Các căn nhà do thành viên của Ashram Shambala thuê đều có cửa sổ bịt kín và nệm trải dưới sàn.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Hành trình về lại thế giới thực của cậu bé lớn lên trong “giáo phái tận thế”
Hành trình về lại thế giới thực của cậu bé lớn lên trong “giáo phái tận thế”

Trong 15 năm đầu đời, Ben Shenton sống trong "giáo phái tận thế" với niềm tin rằng thế giới sẽ sớm diệt vong. Nhưng một ngày nọ, anh được đưa đến một thế giới mới và xa lạ hơn tất cả những gì mình từng biết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN