Bé trai Ấn Độ có 12 ngón tay, 12 ngón chân bị người thân đòi hiến tế

Bố mẹ của một bé trai 12 tuổi sinh ra với 12 ngón tay và 12 ngón chân đã phải cầu cứu cảnh sát bảo vệ con trai mình khỏi bị họ hàng giết chết để hiến tế.

Chú thích ảnh
Cậu bé sinh ra với 24 ngón tay, chân.

Theo hãng tin tức châu Á ANI, cậu bé có tên Shivanandan sống tại làng Gurri thuộc quận Barabanki bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đang phải đối mặt với tình huống đe dọa tính mạng từ chính những người thân trong gia đình vì "dị tật" bẩm sinh.

Cha mẹ Shivanandan cho biết họ hàng đang muốn kết liễu cuộc sống của cậu bé sau khi một thầy phù thủy nói với họ phải hy sinh bé trai để đảm bảo bản thân có một cuộc sống sung túc. “Chúng tôi đã ngừng đưa cháu đến trường. Chúng tôi cũng tìm đến sự giúp đỡ của cảnh sát”, cha Shivanandan chia sẻ.

Sĩ quan Umashankar Singh cho biết cảnh sát đã nhận được lời khiếu nại và ông sẽ đích thân điều tra sự vụ. “Tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra công bằng và không để cậu bé không được đi học”.

Tin tức trên đã khiến dư luận dậy sóng. Một số người kêu gọi tên phù thủy ‘xúi dại” kia cần phải bị trừng trị nghiêm khắc.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Sư tử nhảy chồm lên xe âu yếm dụi đầu liếm mặt du khách
Sư tử nhảy chồm lên xe âu yếm dụi đầu liếm mặt du khách

Một chú sư tử tại Crimea (Nga) đã bất ngờ nhảy lên xe du lịch, gần gũi và thân thiện liếm mặt các du khách, tạo điều kiện cho họ chụp lại những bức ảnh hiếm có ngay bên cạnh con thú ăn thịt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN