Bé trai 8 tuổi tử vong vì ăn nhầm ma túy đá của bố

Cậu bé Curtis Collman III đã tử vong sau khi tưởng nhầm ma túy đá của bố là món ngũ cốc ăn sáng. 

Chú thích ảnh
Bé Cutis và bố. Ảnh: Daily Mail

Curtis, 8 tuổi, sống tại bang Indiana, Mỹ đã tử vong ngày 21/6 vừa qua. Buổi sáng hôm đó, cậu bé nói với bố rằng mình đang đói song nhà lại không còn đồ ăn. Một lát sau, Curtis tìm thấy số ma túy của bố đặt trên một cái đĩa nên đã ăn chúng.

Kết quả xét nghiệm chất độc vừa được công bố tuần trước cho thấy cậu bé đã ăn 18.000 nanogram ma túy đá - một lượng ma túy đủ lớn để giết chết một người đàn ông trưởng thành, gấp 180 lần liều lượng gây chết người. 

Phát hiện con mình nguy kịch, ông bố Curtis Gilbert Collman, 41 tuổi, đã không dám báo cảnh sát mà gọi cho một người bạn đến giúp đỡ. Khi người này khuyên hãy đưa bé đến bệnh viện thì anh ta lấy khẩu súng ngắn và đe dọa bắn chết con trai, người bạn rồi kết liễu bản thân. Theo tờ Seymour Tribune, Curtis Gilbert Collman đã nói: “Tôi sẽ không quay trở lại nhà tù đâu”. 

Sau đó, anh ta đưa đứa trẻ về nhà ông bà nội. Ông bà đã xin được trợ giúp y tế nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng. Bé Cutis đã lên cơn co giật, cơ thể trở nên tím tái và tử vong ngay sau đó.

Ông bố Curtis Gilbert Collman đã bị buộc tội bỏ bê con cái dẫn đến chết người, sở hữu ma túy, chĩa súng đe dọa người khác. Nếu bị kết án, anh ta sẽ phải ngồi tù lên đến 40 năm. 

Xuân Chi/Báo Tin tức
Cận cảnh máy bay không người lái bị bắn hạ trong vụ tấn công Tổng thống Venezuela
Cận cảnh máy bay không người lái bị bắn hạ trong vụ tấn công Tổng thống Venezuela

Đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội mới đây cho thấy khoảnh khắc thiết bị bay không người lái được cho là nhằm vào Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nổ tung thành từng mảnh trên không trung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN