Bé gái 14 tháng tuổi sống sót kỳ diệu trong vụ máy bay rơi

Bé gái 14 tháng tuổi Nyloak Tong là một trong 3 người may mắn sống sót trong thảm kịch rơi máy bay tại Nam Sudan vào 4/11 vừa qua sau khi máy bay cất cánh từ sân bay ở thủ đô Juba.


Dưới đây là hình ảnh về đứa trẻ được tìm thấy vẫn còn sống trong đống đổ nát của chiếc máy bay rơi.


Đứa trẻ 14 tháng tuổi được tìm thấy may mắn vẫn còn sống trong đống đổ nát.

Đi cùng chuyến bay với bé có mẹ và 4 người anh em trai nhưng tất cả đều thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Bọc ấm trong một chiếc khăn sạch, những người cứu hộ phát hiện ra cô bé đã nhanh chóng đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.


Hiện công tác tìm kiếm thi thể và các mảnh vỡ, cũng như hộp đen của chiếc máy bay vẫn đang được tiến hành dọc nhánh sông White Nile. Cơ quan Hàng không Dân dụng Nam Sudan cho biết tổng số người chết đã lên tới 41 người.


Theo ông Warikozi, cơ trưởng máy bay Antonov AN-12 đã thông báo với tháp kiểm soát tại Sân bay Quốc tế Juba trước khi máy bay cất cánh rằng chiếc máy bay này có 12 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn nhưng thực tế số người có mặt trên máy bay nhiều hơn báo cáo. Bên cạnh đó, chiếc máy bay được sản xuất từ năm 1971 này đã chở quá tải. Chiếc máy bay trên chỉ có 15,5 tấn, nhưng khi máy bay gặp nạn, riêng hàng hóa đã chiếm tới 15,5 tấn.


Hồng Hạnh (theo Mirror)
Máy bay rơi ở Nam Sudan không được cấp phép chở khách
Máy bay rơi ở Nam Sudan không được cấp phép chở khách

Ngày 5/11, ông Stephen Warikozi, người đứng đầu Cơ quan Hàng không Dân dụng Nam Sudan, cho biết chiếc máy bay chở hàng bị rơi hôm 4/11 làm ít nhất 36 người thiệt mạng không được cấp phép chở khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN