Bác sĩ Indonesia đau lòng lựa chọn bệnh nhân COVID sẽ sống hoặc chết 

Tình trạng thiếu giường bệnh, oxy y tế và máy thở ở Indonesia đã khiến các bác sĩ phải đưa ra quyết định đau đớn là ai trong số bệnh nhân COVID-19 của họ sẽ được sống và ai sẽ chết.

Chú thích ảnh
Bên trong khu cấp cứu bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện công ở Jakarta ngày 29/6/2021. Ảnh: Reuters

Bác sĩ Nur Chandra Bunawan, 35 tuổi, làm việc lại bệnh viện đa khoa Kramat Jati ở Đông Jakarta, cho biết: “Suốt 11 năm làm nghề bác sĩ, tôi chưa bao giờ trải qua tình huống thế này. Hiện tại rất khó để tìm được bệnh viện. Chúng tôi thường phải quyết định bệnh nhân nào có cơ hội sống sót cao hơn”.

“Tại sao lại có chuyện này, tại sao chúng tôi phải lựa chọn? Đây là một quyết định khó khăn. Sự sống của mọi người là bình đẳng. Nhưng vì lượng oxy và giường bệnh hạn chế nên chúng tôi phải lựa chọn”, bác sĩ nội khoa Bunawan nói thêm khi vẫn gắng tiếp tục chiến đấu với tình trạng mệt mỏi và kiệt sức. Giữa bệnh viện đông chặt bệnh nhân COVID-19, hàng chục đồng nghiệp của anh cũng mắc bệnh. 

Khi các ca nhiễm COVID-19 ở Indonesia tăng nhanh khủng khiếp trong những tuần gần đây, các bệnh viện và bác sĩ như Nur Chandran buộc phải đưa ra quyết định khó khăn xem ai có thể nhận được giường, hỗ trợ sự sống và điều trị y tế thích hợp.

Hệ thống chăm sóc sức khoẻ mong manh của Indonesia đang đứng bên bờ vực sụp đổ. Số ca nhiễm hàng ngày liên tục lập kỷ lục trong 3 tuần qua là hậu quả của làn sóng đi lại trong mùa lễ Hari Raya hồi tháng 6 và sự lây lan của biến thể Delta.

Ngày 12/7, quốc gia đông dân thứ 4 thế giới với 270 triệu người đã chứng kiến 40.427 ca nhiễm và 891 ca tử vong. Trước đó, nước này ghi nhận 1.040 ca tử vong hôm 7/7, mức cao kỷ lục từ khi dịch bùng phát. Tổng số ca bệnh tại Indonesia đã tăng lên 2.567.630 và 67.355 ca tử vong tính đến hết ngày 12/7.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân vạ vật trong lều tạm bên ngoài bệnh viện công ở Bekasi, ngoại ô Jakarta hồi tháng 6. Ảnh: Reuters

Trên các phương tiện truyền thông xã hội tràn ngập những lời kêu cứu tìm phòng bệnh, bình oxy và huyết tương cho người bệnh.

Hàng loạt lều tạm dược dựng lên trở thành không gian thay thế khi các bệnh viện ở Jakarta và các vùng khác trên đảo Java, như Bekasi ở Tây Java, Solo ở Trung Java, hầu như không thể đáp ứng số lượng bệnh nhân COVID-19 tăng vọt trong làn sóng lây nhiễm chưa từng thấy này.

Tuần trước, nền tảng dữ liệu công dân LaporCovid-19, ứng dụng giúp mọi người tìm giường bệnh, cho biết họ không thể chấp nhận yêu cầu hỗ trợ nữa, vì các tình nguyện viên rất khó khăn để tìm kiếm giường trống.

Khi các bệnh viện quá tải, nhiều gia đình đã phải tự mua bình oxy để chăm sóc người thân, kể cả người đang hấp hối, tại nhà. LaporCovid-19 đưa tin trong tuần trước rằng 265 người ở 10 tỉnh trong và ngoài Java đã tử vong khi đang tự cách ly.

Chú thích ảnh
Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Indonesia đang trên bờ vực sụp đổ. Ảnh: Reuters

Bác sĩ Galuh Chandra Kirana Sugianto, làm việc tại hai bệnh viện tư nhân ở Jakarta, đánh giá tình hình hiện tại là "ngoài tầm kiểm soát". Sugianto cho biết đôi khi cô cảm thấy "bất lực" khi tiếp xúc với các bệnh nhân nặng trong tình cảnh thiếu thốn trang thiết bị, đặc biệt là máy thở. Tuổi tác, tình trạng hôn nhân và tiền sử sức khỏe là những yếu tố được tính đến khi các bác sĩ quyết định ai có thể được dùng máy thở - bác sĩ Sugianto nói thêm.

"Những người trẻ tuổi sẽ được ưu tiên. Họ sẽ được hỏi xem đã kết hôn hay còn độc thân. Chúng tôi sẽ chọn người trụ cột gia đình, vẫn còn trẻ, không có bệnh nền và có cơ hội phục hồi cao hơn", nữ bác sĩ nội khoa 35 tuổi nói với tờ Straits Times. "Chúng tôi thực sự đang ở thời điểm phải chọn ai để cứu”.

Tổng thư ký Hiệp hội Bệnh viện Indonesia (Persi), Tiến sĩ Lia Partakusuma, cho biết trong khi công suất sử dụng giường trên toàn quốc vẫn ở mức 74% vào đầu tuần trước, nhiều bệnh viện trên khắp đảo Java đã đạt công suất 100%. "Các bác sĩ thường xem xét ai có cơ hội sống cao hơn. Không thể tránh khỏi tình huống hỗn loạn này, những người có khả năng sống sót sẽ được cứu trước", bà Partakusuma nói về những tình huống “cấp cứu".

Tiến sĩ Lia cũng lưu ý rằng công suất sử dụng giường tại một số bệnh viện trên đảo Bali đã tăng lên 70%, từ khoảng 50% vào tuần trước. Công suất sử dụng giường tại các bệnh viện ở một số tỉnh ngoài Java và Bali, chẳng hạn như Aceh, Quần đảo Riau, Nam Sumatra và Trung Kalimantan, cũng tăng mạnh.

Theo Hiệp hội Các bệnh viện Indonesia, có 1/5 các ca bệnh chưa khỏi được điều trị tại bệnh viện.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân COVID-19 nằm bên lối đi ngoài khu cấp cứu bệnh viện ở Jakarta, ngày 1/7/2021. Ảnh: Reuters

Tuần trước, ông Luhut Pandjaitan, Bộ trưởng cấp cao giám sát các hạn chế khẩn cấp trên khắp Java và Bali, cho biết chính phủ đang chuẩn bị cho "tình huống xấu nhất" nếu số ca mắc mới hàng ngày trên toàn quốc vượt mốc 40.000, bằng cách sắp xếp thêm bệnh viện, dự phòng sẵn sàng thuốc men và ôxy.

Trong số các biện pháp đó có việc chuyển đổi khu ký túc xá ở Đông Jakarta thành cơ sở điều trị COVID-19, được trang bị các giường chăm sóc đặc biệt và có sức chứa trên 800 bệnh nhân. Ngoài ra, các bệnh viện quân y ở Jakarta và Surabaya cũng được huy động điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ông Pandjaitan nói: “Chúng tôi đang triển khai tất cả các nguồn lực".

Lệnh cấm một phần đã được áp dụng vào ngày 10/7 trên khắp các đảo Java và Bali, nơi chiếm tới 70% tổng số ca bệnh, và dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 20/7. Lệnh hạn chế lỏng hơn được mở rộng đến 43 khu vực tại 20 tỉnh từ Sumatra đến hòn đảo cực đông Papua đến ngày 20/7.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Straits Times)
Nghịch lý vaccine COVID-19 hết hạn ở cả châu Phi, Đông Âu
Nghịch lý vaccine COVID-19 hết hạn ở cả châu Phi, Đông Âu

Không chỉ các cường quốc như Mỹ, các nước châu Âu, mà nhiều quốc gia đang thiếu vaccine COVID-19 cũng đối mặt với tình trạng vaccine sắp hết hạn sử dụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN