Người thân chôn thi thể của nạn nhân COVID-19 tại một nghĩa trang ở Gauhati, Ấn Độ. Ảnh: AP
Theo hãng tin AP, làn sóng dịch bệnh thứ hai tại Ấn Độ đang diễn ra thảm khốc chưa từng thấy. Nhiều gia đình và bệnh nhân phải van xin được sử dụng bình dưỡng khí bên ngoài các bệnh viện. Nhiều trường hợp chết trước cửa bệnh viện trong khi chờ đợi được cấp cứu.
Tại các nghĩa trang thành phố như New Delhi, nơi ghi nhận số ca bệnh cao nhất mỗi ngày, những chiếc xe cấp cứu nối đuôi nhau xếp hàng chờ đưa thi thể đi hỏa táng. Nhiều khu vực chôn cất trong các thành phố đang quá tải, trong khi những giàn hỏa táng rực lửa cả ngày lẫn đêm.
Các thành viên gia đình nạn nhân COVID-19 đặt tấm vải liệm lên thi thể bên ngoài một lò hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh AP
Người dân xếp thi thể nạn nhân Covid-19 tại lò hỏa táng ở New Delhi. Ảnh: AP
Ngọn lửa hỏa táng 13 nạn nhân Covid-19 rực cháy tại Bệnh viện Vijay Vallabh, gần Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: AP.
Đất nước gần 1,4 tỷ dân liên tục ghi nhận mức kỷ lục số ca nhiễm mới trong 5 ngày liên tiếp. Hôm 26/4, Ấn Độ ghi nhận 354.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc của nước này vượt ngưỡng 17,3 triệu người, chỉ đứng sau Mỹ. Bộ Y tế Ấn Độ cho biết trong 24 giờ vừa qua, số ca tử vong tăng 2.800 người, nâng tổng số người chết vì COVID-19 lên tới 195.000 người. Những con số này được cho là vẫn thấp hơn thực tế.
Ở trung tâm thành phố Bhopal, thủ phủ của bang Madhya Pradesh, các lò hỏa táng phải bổ sung thêm giàn thiêu. Số lượng thi thể được đưa đến liên tục khiến các nhà hỏa táng phải bỏ qua nhiều nghi lễ cá nhân và nghi lễ của đạo Hindu được cho có thể giúp linh hồn siêu thoát.
Một người đàn ông chuyển thi thể đến lò hỏa táng các nạn nhân COVID-19 ở New Delhi. Ảnh AP
Nhiều giàn hỏa thiêu những người chết vì COVID-19 tại lò hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh AP
Một thi thể đang chờ được hỏa táng tại lò hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AP
Người thân thực hiện nghi lễ bên cạnh giàn hỏa táng cho một thành viên gia đình chết vì COVID-19. Ảnh AP