Kênh truyền thông Astra đưa tin về vụ tấn công của Ukraine gây mất điện ở thành phố Belgorod. Ảnh chụp màn hình Astra/Telegram
Báo The Kyiv Independent ngày 6/10 cho biết cuộc tấn công này diễn ra hôm 5/10 sau nhiều tuần Liên bang Nga tăng cường tập kích vào hạ tầng năng lượng của Ukraine.
Theo Thống đốc Vyacheslav Gladkov, gần 40.000 cư dân Belgorod bị mất điện sau vụ tấn công, gây thiệt hại đáng kể tại bảy khu tự quản.
Ông Gladkov: “Chúng tôi đã nghe báo cáo từ các quan chức ngành năng lượng về mức độ thiệt hại do vụ pháo kích ban đêm ở Belgorod gây ra. Mức độ thiệt hại là nghiêm trọng. Khối lượng công việc khắc phục sẽ rất lớn”.
Theo ông Gladkov, các đội cứu hộ khẩn cấp đã được điều động tới khu vực bị ảnh hưởng, và các bệnh viện ở Belgorod đã chuyển sang dùng nguồn điện dự phòng. Chính quyền địa phương cũng đang điều phối hoạt động của các trường học trong tình trạng mất điện.
Sáng 6/10, ông Gladkov cho biết thêm rằng 24 khu dân cư vẫn còn mất điện một phần, ảnh hưởng tới khoảng 5.400 người dân.
Ông Gladkov không nêu thời điểm khôi phục hoàn toàn nguồn điện, chỉ nói rằng: “Công tác khắc phục vẫn đang tiếp tục, và chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất”.
Hồi tháng 9, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cảnh báo rằng Ukraine sẽ đáp trả đối với ngành năng lượng của Liên bang Nga nếu Moskva (Moscow) tiếp tục nỗ lực nhấn chìm Ukraine trong bóng tối.
Liên bang Nga đã nhiều lần tấn công vào lưới điện, cơ sở khí đốt và hệ thống sưởi của Ukraine trước mùa đông, nhằm khiến điều kiện sống của dân thường trở nên khắc nghiệt.
Năm ngoái, các đợt tấn công liên tiếp đã khiến hàng triệu người mất nhiệt và điện trong thời tiết giá lạnh.
Tổng thống Zelensky cáo buộc Moskva đang cố tình làm trầm trọng thêm nỗi khổ của dân thường trước mùa đông.
Theo Bloomberg ngày 20/9, trích dẫn các nguồn tin thân cận với Điện Kremlin, Liên bang Nga dự kiến sẽ tiếp tục tấn công vào hạ tầng năng lượng của Ukraine trong mùa đông năm nay như một phần trong nỗ lực gây áp lực buộc Kiev phải nhượng bộ.
Gần nhất vào ngày 4/10, báo The Kyiv Post của Ukraine dẫn thông tin từ bộ phận báo chí của Naftogaz, cho biết khoảng 35 quả tên lửa, bao gồm một số tên lửa đạn đạo và 60 thiết bị bay không người lái đã tấn công các cơ sở khí đốt tại các khu vực Kharkiv và Poltava vào tối 3/10.
Một số thiết bị bay không người lái đã bị bắn hạ, nhưng công ty báo cáo rằng nhiều cơ sở bị hư hại nặng, trong đó có những cơ sở bị dính đòn tấn công nghiêm trọng.
Theo hãng tin Interfax Ukraine, vào ngày 4/10, lực lượng cứu hộ khẩn cấp và các chuyên gia của Naftogaz đã làm việc tại hiện trường.
Giám đốc điều hành Naftogaz, ông Oleksiy Chernyshov, lên án vụ tấn công là “hành động khủng bố có chủ đích nhằm vào các cơ sở dân sự đảm bảo sản xuất khí đốt và đời sống bình thường của người dân”, đồng thời khẳng định hoạt động của Naftogaz “không có mục đích quân sự”.
Theo ông Chernyshov, đòn tấn công nhằm phá vỡ mùa sưởi của Ukraine và khiến người dân bị mất nguồn sưởi ấm trong mùa đông.
Ông Chernyshov nói rằng Ukraine đang phối hợp với các đối tác quốc tế để đảm bảo có một phản ứng nhanh chóng và thích đáng.