20 phút khủng bố kinh hoàng trong cuộc tấn công đẫm máu nhất lịch sử Ai Cập

30 tay súng đã tạo một “đấu trường sinh tử” tại nhà thờ Ai Cập bằng loạt xe ô tô bốc cháy chặn đứng lối thoát, dồn người dân đến cầu nguyện vào trong rồi bắt đầu máu lạnh xả súng suốt 20 phút.

Các nạn nhân nằm la liệt trên sàn trong vụ tấn công đẫm máu. Ảnh:EPA

Vụ tấn công đã khiến 305 người, trong đó có 27 trẻ em, thiệt mạng, được coi là vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử Ai Cập.

Theo tin tức mới nhất trên các phương tiện truyền thông, các tay súng tấn công mang theo cờ đen của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, mặc quân phục và đeo mặt nạ.

Văn phòng công tố Ai Cập cho biết các tay súng đã chặn hết lối ra và cửa sổ, trước khi lắp đặt bom và xả đạn từ súng trường tự động nhằm vào người bị mắc kẹt bên trong. Trước khi xả súng vào dân thường, nhóm khủng bố hét lớn “Thánh Allah vĩ đại” – một cụm từ quen thuộc mà phiến quân IS hay dùng khi tấn công liều chết.

Trong một tuyên bố của Trưởng Công tố Nabil Sadeq, những kẻ tấn công đã tới nhà thờ trên 5 chiếc xe tải, vây quanh cửa chính và 12 cửa sổ của nhà thờ. Sau đó, chúng bắt đầu châm lửa 7 chiếc ô tô khác để ở ngoài, được cho là tài sản của các nạn nhân cầu nguyện bên trong. Vụ tấn công kéo dài 20 phút, trước khi các tay súng lên xe trốn thoát.

Các tay súng dùng xe đang cháy chặn đứng lối ra và cửa sổ. Ảnh: Reuters

Abdullah Abdel-Nasser – 14 tuổi, một trong những đứa trẻ may mắn thoát chết trong vụ tấn công đẫm máu, hồi tưởng vụ xả súng bắt đầu ngay sau khi vị linh mục bắt đầu bài thuyết giảng. Một tên khủng bố hét lớn yêu cầu trẻ em rời khỏi, song trên đường chạy, Abdullah Abdel-Nasser vẫn bị thương trên vai vì trúng đạn. “Cháu thấy rất nhiều người chết nằm trên sàn, cháu nghĩ mình đã không sống nổi”.

Một nhân chứng khác cho biết khi tiếng súng nổ ra, nhiều người đã chạy ra cửa sổ và nhảy qua. Có một cánh cửa dẫn tới hành lang khu phòng vệ sinh. Mọi người chen lấn trong hoảng sợ và xảy ra tình trạng giẫm đạp.

Đám tang cho các nạn nhân được tổ chức ngay trong đêm và nhiều thi thể được chôn vẫn mang trên người bộ quần áo dính máu.

Hiện vẫn chưa có tổ chức khủng bố nào lên tiếng chính thức chịu trách nhiệm về vụ tấn công, song IS trước đây đã từng thề huỷ diệt Sinai và Ai Cập. Một nhánh địa phương IS cũng đang đối đầu với phe nổi dậy trên bán đảo Sinai – nơi mà lực lượng chính phủ Ai Cập chiến đấu suốt hàng năm trời qua.

Chỉ vài giờ sau cuộc tấn công, lực lượng không quân Ai Cập đã tiến hành không kích trả đũa, phá hủy mục tiêu bọn khủng bố cố thủ cùng phương tiện chúng dùng trong vụ tấn công.

Xem không quân Ai Cập không kích trả đũa nơi ẩn náu của nhóm tấn công:



Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tuyên bố 3 ngày quốc tang, bắt đầu từ ngày 25/11.

Trong một phát biểu phát sóng trên truyền hình, Tổng thống Sisi cam kết sẽ “đáp trả bằng lực lượng mạnh mẽ hơn. Quân đội và cảnh sát sẽ trả thù cho những nạn nhân và đem lại an ninh ổn định cho khu vực trong thời gian ngắn tới”.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Khủng bố đẫm máu tại Ai Cập: Số nạn nhân thiệt mạng lên đến 305 người
Khủng bố đẫm máu tại Ai Cập: Số nạn nhân thiệt mạng lên đến 305 người

Thông tin mới nhất do giới chức Ai Cập công bố chiều 25/11 cho thấy số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại đền thờ Hồi giáo ở tỉnh Bắc Sinai của Ai Cập 1 ngày trước đã lên tới 305 người, trong đó có 27 trẻ em và hơn 120 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN