10 tiếng ngồi cạnh... xác chết

Một phụ nữ Thụy Điển đã được hãng hàng không Kenya Airways bồi thường sau khi bà buộc phải trải qua một chuyến bay 10 tiếng liền bên cạnh một hành khách vừa đột tử.

 

Bà Pettersson, người phải ngồi 10 tiếng cạnh một xác chết. Ảnh: Internet

 

Bà Lena Pettersson, một nhà báo thuộc đài phát thanh Thụy Điển, đi chuyến bay từ Amsterdam (Hà Lan) tới Tanzania. Trên chuyến bay, bà để ý thấy một thanh niên trẻ ngồi cạnh mình, chỉ cách lối đi nhỏ ở giữa, đang ốm nặng. Thanh niên đó vã mồ hôi và co giật nhưng lúc đó các tiếp viên không thể làm gì được vì máy bay đã cất cánh. Có một hành khách tự nguyện sơ cứu cho bệnh nhân nhưng không cứu được.

 

Những hành khách ngồi sát người vừa đột tử được thu xếp chỗ khác nhưng không còn chỗ nào cho bà Pettersson, nên bà buộc phải ngồi cạnh xác chết bọc trong một mảnh chăn trong cả hành trình bay. Các tiếp viên đã đặt người quá cố nằm trên ba ghế sát nhau. Tuy nhiên, vì anh ta khá cao nên chân của anh ta chỉ cách bà Pettersson có vài cm.

 

Sau chuyến bay, bà nộp đơn đòi bồi thường và được Kenya Airways trả 713 USD, gần một nửa giá vé, kèm một lời xin lỗi. Bà Pettersson cho biết bà hài lòng với khoản bồi thường.

 

 

Thùy Dương



Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN