Xích mích nhỏ, chồng lấy gậy tuýp đánh vào đầu vợ rồi bóp cổ đến chết

Trong cơn nóng giận, Phúc đã vớ lấy gậy tuýp đánh vào đầu vợ rồi bóp cổ đến chết.

Ngày 9/4, thông tin từ Phòng cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã tiến hành bắt tạm giam đối tượng Trần Thái Phúc (43 tuổi) vì hành vi giết vợ rồi giấu xác phi tang.

Tại cơ quan điều tra, Phúc khai nhận, gia đình hành nghề kinh doanh cửa hàng vải ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Phúc cùng vợ con về quê mình ở xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) ăn Tết. Đến ngày 24/1 (tức 27 tết), hai vợ chồng xảy ra xích mích. Trong cơn nóng giận, Phúc đã vớ lấy gậy tuýp đánh vào đầu vợ rồi bóp cổ đến chết.

Nhằm che giấu hành vi của mình, Phúc đã dùng chăn quấn kín thi thể người vợ rồi đẩy vào bồn nước bê tông cao 1,2m sau nhà; lấp kín bằng vữa xi măng. Sau đó, đối tượng thông tin với hàng xóm của mình là vợ đi đâu không rõ rồi dẫn hai con vào lại Thành phố Hồ Chí Minh.


Biết tội ác của mình không thể lọt lưới trời, đến ngày 8/4, Phúc trở về Quảng Ngãi và ra cơ quan công an đầu thú. Theo lời khai của đối tượng, công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành khai quật tử thi, khám nghiệm hiện trường. Kết quả bước đầu khớp với lời thú tội của Phúc nên đã ra lệnh bắt tạm giam khẩn cấp.
TTXVN/Tin Tức
Giết người vì bị đánh, có phải là phòng vệ chính đáng?
Giết người vì bị đánh, có phải là phòng vệ chính đáng?

Chị Nguyễn Thanh Thúy (Yên Bái) hỏi: Trên đường đi học về, em trai tôi bị một nhóm thanh niên xông vào đánh vì cho rằng em tôi “nhìn đểu” họ. Trong lúc giằng co, để chống trả, em tôi có lấy dao ở dưới đất và đâm trúng ngực phải một người trong nhóm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN