Hà Nội: Đau lòng vụ một thanh niên bị sát hại trên phố

Vì muốn can ngăn một vụ ẩu đả do va chạm giao thông, anh Nguyễn Ngọc Đạt đến nói chuyện phải trái. Nhóm côn đồ không những không nghe còn lao vào đâm chém anh Đạt đến chết. Trong phút chốc, những kẻ sát nhân đã khiến 2 cháu bé trở thành trẻ mồ côi.

Sau vụ truy sát kinh hoàng chỉ vì tai nạn giao thông xảy ra tối 6/9 tại khu vực phố Phùng Khoang (Từ Liêm, Hà Nội), trưa ngày 7/9, công tác khám nghiệm tử thi với nạn nhân thiệt mạng là anh Nguyễn Ngọc Đạt (SN 1982, trú tại Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội) mới kết thúc.


Có mặt tại khu nhà xác Bệnh viện 103, PV Dân trí ghi lại không khí tang thương và hoàn cảnh éo le của gia đình nạn nhân. Còn chưa hết bàng hoàng bởi hung tin đến quá bất ngờ, anh Nguyễn Ngọc Ánh, anh trai ruột nạn nhân kể lại: “Khoảng 8h ngày 6/9, ngay trước khi vụ án mạng xảy ra, em trai tôi còn đang bế con ở nhà tôi. Nó mới ốm dậy lên chỉ loanh quanh ở nhà. Đang ngồi chơi thì có điện thoại gọi đến. Nó gửi con bảo ra ngoài có chút việc”.


Sau đó ít phút, gia đình anh Ánh nhận được tin anh Đạt gặp tai nạn đang cấp cứu tại bệnh viện 103. Quá choáng váng, cả gia đình lập tức xuống phòng cấp cứu thì được các bác sĩ cho biết anh Đạt đã tử vong trước đó. Trên thi thể nạn nhân chi chít các vết đâm chém khắp vùng đầu, cổ, chân và tay.


Anh Ánh cho biết, theo kết luận khám nghiệm tử thi, anh Đạt tử vong do đứt động mạch cổ, đứt đốt sống cổ 2,3 do vết chém dài tới 17cm. Ngoài ra, sọ trước bị chém rạn lõm sâu gần 1cm, rộng tới 6cm. “Kẻ thủ ác ra tay quá dã man. Chúng quyết chém em tôi đến chết. Sau bao nhiêu nhát đâm chém khắp người, chúng chém một nhát gần đứt cổ em tôi”, anh Ánh nức nở.


Được biết anh Đạt có 2 con nhỏ. Cháu lớn mới 4 tuổi còn cháu nhỏ mới 1 tuổi. Anh Đạt mở một cửa hàng rửa xe. Hai vợ chồng trẻ chăm chỉ làm ăn nuôi con. Khi nhận được hung tin, vợ anh đã ngất lịm. Hai con nhỏ trở thành trẻ mồ côi quá sớm. Chứng kiến cảnh tượng không ai khỏi cầm lòng.


Lực lượng công an đang khẩn trương truy bắt nhóm hung thủ gây án.


Vụ án mạng xảy ra do anh Đạt nhận được điện thoại của người em cầu cứu việc bị một nhóm côn đồ đuổi đánh. Nghe vậy, anh lên xe ra can ngăn. Biết nguyên nhân chỉ là do va chạm giao thông nhẹ, anh Đạt nói chuyện phải trái để giàn xếp. Chưa kịp nói dứt câu, nhóm côn đồ đã trút “mưa dao” xuống người nạn nhân đến chết.

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Từ Liêm cho biết: Công an huyện Từ Liêm đang phối hợp với Công an TP Hà Nội triển khai các mũi trinh sát, lần theo dấu vết hung thủ gây án và các đối tượng liên quan, quyết truy bắt những kẻ thủ ác một cánh nhanh nhất.



Theo dantri.com.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN