Bà Dilma Rousseff đang khéo léo dẫn dắt Nam bán cầu hướng tới một trật tự tài chính mới vượt ra ngoài sự thống trị của phương Tây và đồng đô la Mỹ.
Thường được người dân gọi bằng cái tên trìu mến là "Tata" hay "Cha", cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela được cả thế giới ngưỡng mộ.
Trong hành trình trở về thăm chiến trường Đồng Lộc của các cựu thanh niên xung phong tiêu biểu, tôi may mắn ngồi cùng chuyến xe với Anh hùng Lao động Nguyễn Tri Ân - người từng được mệnh danh là “dũng sĩ phá bom”, nghe ông kể về những năm tháng hào hùng không thể quên trên “tuyến lửa” Đồng Lộc.
Nhiệm vụ tưởng như bất khả thi đã hoàn thành: 13 thành viên đội bóng Thái Lan mắc kẹt trong hang Tham Luang đã được giải cứu an toàn. Đằng sau điều thần kỳ đó là nỗ lực to lớn của rất nhiều thợ lặn Thái Lan và quốc tế, những người anh hùng trong chiến dịch giải cứu.
Ngày 9/7, Thủ tướng Anh Theresa May đã bổ nhiệm ông Jeremy Hunt làm Ngoại trưởng mới của nước này, thay thế cho ông Boris Johnson.
Câu lạc bộ Wild Boars được thành lập ba năm trước với hầu hết các cầu thủ là các em thuộc nhóm dân tộc thiểu số và cộng đồng nghèo khó Thái Lan.
Helsinki được coi là địa điểm hợp lý để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga vì nơi này có vai trò lịch sử trong mối quan hệ Mỹ-Liên Xô ngày trước.
Trong những ngày hỗn loạn sau khi Berlin thất thủ, nữ phiên dịch Yelena được giao nhiệm vụ giữ một hàm răng đặc biệt và xác thực xem nó có đúng là răng của Hitler hay không, nhằm xóa tan mối nghi ngờ trùm Quốc xã đã tẩu thoát.
Năm 2017, Trung tá Lê Ngọc Sơn (Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng) là 1 trong 5 sĩ quan được cử sang Phái bộ MINUSCA – Cộng hòa Trung Phi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Cố vấn chính sách cấp cao trẻ tuổi nhất trong đội ngũ thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là người chịu trách nhiệm về chương trình nhập cư gây tranh cãi lần này.
Trong cuộc hội đàm kín với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đi cùng một người: nữ phiên dịch viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Yun Hyang Lee.
Sau cả một năm khẩu chiến bằng những ngôn từ dữ dội, đột nhiên Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhất trí sẽ gặp mặt và thảo luận về chương trình hạt nhân Triều Tiên. Diễn biến này bất ngờ, thậm chí gây sốc, nhất là khi xét tới những gì mà hai bên đã "lời qua tiếng lại".
Sau khi Thỏa thuận khung giữa Mỹ và Triều Tiên sụp đổ, chính quyền Mỹ kế tiếp của Tổng thống George W. Bush đã đưa Mỹ vào một cuộc đàm phán mới với Triều Tiên năm 2003. Lần này là đàm phán 6 bên, trong đó ngoài Mỹ và Triều Tiên còn có Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga và Trung Quốc.
Nếu cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra vào tháng 5 tới theo đúng kế hoạch, đây có thể là dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước. Nhìn lại lịch sử hàng chục năm qua, Mỹ và Triều Tiên từng đàm phán nhiều lần nhưng đều đổ bể.
Chuyến đi của Tướng tình báo Kim Yong-chol tới Mỹ có thể đem lại kết quả lạc quan, song lịch sử đã cho thấy kế hoạch tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh vẫn có thể đổ bể vào phút chót.
Hai Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên tuần trước đã trở thành tiêu điểm của dư luận quốc tế khi có những phát ngôn “quay lưng” với Mỹ và từ đó khiến Tổng thống Donald Trump thông báo bất ngờ hủy Hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên dự kiến tổ chức vào 12/6 tới tại Singapore.
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tá Hồ Đắc Thạnh, sinh năm 1934, hiện ở phường 3, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Trong kháng chiến chống Mỹ, ông Hồ Đắc Thạnh là thuyền trưởng Tàu không số, gắn liền với các chuyến tàu chở vũ khí vào bến Vũng Rô…
Gần 60 năm trôi qua nhưng những ký ức về lần đầu được gặp Bác Hồ vẫn in đậm trong tâm trí ông Lường Văn Chựa, dân tộc Thái, ở bản Ngùa, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, Sơn La.
Sau lưng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, có một người đàn ông lặng lẽ lấy khăn tay chấm nước mắt sau khi hai nhà lãnh đạo thông báo tuyên bố lịch sử tại Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều.
Cứ đến dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 hàng năm, người cựu binh Trường Sơn năm xưa lại nhớ về ký ức hào hùng của những ngày xẻ dọc núi rừng, đưa nhân tài, vật lực vào miền Nam chiến đấu cho đến ngày đất nước trọn niềm vui.
Hàng năm, cứ vào độ tháng Tư về, những ký ức hào hùng về ngày toàn thắng lại tràn về trong tâm trí Đại tá Trịnh Xuân Ứng (sinh năm 1937), thôn Hành Cung, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.