“Bếp cơm 0 đồng” chia sẻ yêu thương giữa tâm dịch
Tình nguyện viên của Chương trình chuẩn bị rau củ quả hỗ trợ người dân trong khu vực bị cách ly trên địa bàn quận Sơn Trà. Ảnh: TTXVN phát
Những ngày đầu tháng 8/2021, Đà Nẵng xuất hiện thêm nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Mỗi ngày có gần 100 trường hợp mắc COVID-19. Để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, 4 phường trên địa bàn quận Sơn Trà thực hiện cách ly y tế. “Bếp cơm 0 đồng” của Hội Chữ thập đỏ Đà Nẵng liên tục đỏ lửa để cung cấp những suất cơm nóng hổi, miễn phí cho lực lượng phòng, chống dịch và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực cách ly.
Chương trình trao rau củ quả hỗ trợ người dân trong khu vực bị cách ly trên địa bàn quận Sơn Trà. Ảnh: TTXVN phát
Chị Nguyễn Quế Chi, Trưởng ban điều hành bếp cơm cho biết, bếp ăn thiện nguyện này chính thức “nổi lửa” từ hơn 2 năm trước. Khi quận Sơn Trà thiết lập cách ly y tế tại 4 phường: Nại Hiên Đông, Thọ Quang, An Hải Bắc, Mân Thái, bếp hoạt động hết công suất tại địa chỉ 47 Bùi Dương Lịch, phường Nại Hiên Đông để kịp thời cung cấp gần 1.000 suất cơm mỗi ngày. Mấy ngày đầu hoạt động, số lượng tình nguyện viên phụ bếp còn hạn chế nên chỉ nấu được khoảng 400 suất cơm, sau đó nhờ sự chung tay của mọi người mà năng suất tăng lên đáng kể. Trong 11 ngày (từ ngày 4 - 15/8), “Bếp cơm 0 đồng” đã nấu tặng 5.255 suất ăn, trao tặng 6 tấn rau củ quả cho 2.000 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các phường cách ly y tế ở quận Sơn Trà với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng.
“Bếp cơm 0 đồng” còn hỗ trợ hơn 4.500 suất cơm cho lực lượng phòng, chống dịch; các chốt cách ly trên địa bàn, thể hiện sự gắn kết và tiếp thêm động lực cho tuyến đầu phòng, chống dịch yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Chương trình trao rau củ quả hỗ trợ người dân trong khu vực bị cách ly trên địa bàn quận Sơn Trà. Ảnh: TTXVN phát
Nhận được phần quà hỗ trợ, bà Đặng Thị Chén (63 tuổi, ở phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà) xúc động chia sẻ, do dịch bệnh, bà không đi bán xôi được như trước, một mình nuôi 3 đứa cháu mồ côi cha mẹ. Cuộc sống rất khó khăn nên mỗi phần quà đến với bà cũng như những người cùng hoàn cảnh là rất quý, đúng tinh thần "lá lành đùm lá rách". Bà mong muốn dịch bệnh mau qua để cuộc sống ổn định trở lại.
Không chỉ hỗ trợ các suất ăn, “Bếp cơm 0 đồng” còn vận động nguồn rau xanh, củ, quả từ các nhà hảo tâm gửi đến những hộ gia đình khó khăn trong khu vực cách ly y tế của quận Sơn Trà, trung bình 1.000 suất/ngày theo nguyện vọng của người dân. Từng bó rau, quả bí, bao gạo… được các tình nguyện viên chuẩn bị cẩn thận, kỹ lưỡng, gói thành những phần riêng trước khi gửi đến người dân. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn chứa đựng tình cảm, tấm lòng yêu thương của các tình nguyện viên “Bếp cơm 0 đồng” dành cho người dân trong thời điểm khó khăn do dịch COVID-19.
Anh Mai Xuân Vũ, thành viên của “Bếp cơm 0 đồng” chia sẻ: Ngoài việc dậy từ sớm để chuẩn bị cho mỗi bữa sáng, các tình nguyện viên sẽ chia nhau vận chuyển thực phẩm về bếp, phân chia theo số lượng cụ thể cho từng phường, sau đó chuyển đến từng chốt khác nhau trước khi đến tay người dân.
Chương trình trao các suất cơm hỗ trợ người dân trong khu vực bị cách ly trên địa bàn quận Sơn Trà. Ảnh: TTXVN phát
Chương trình “Bếp cơm 0 đồng” của Hội Chữ thập đỏ Đà Nẵng được thực hiện đến hết ngày 15/8, sau đó phải tạm ngưng để tuân thủ nguyên tắc "ai ở đâu, ở yên đó" theo quy định về giãn cách xã hội của thành phố từ 8 giờ ngày 16/8. Sau thời gian giãn cách này, chương trình dự kiến tiếp tục kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ cho người bán vé số, người khuyết tật, người già neo đơn, lao động tự do, công nhân, người lao động khó khăn ở các khu trọ...
Đồng lòng hỗ trợ người dân khó khăn
Hưởng ứng Lời kêu gọi ủng hộ người dân ứng phó với dịch COVID-19 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bình Thuận đã huy động tối đa cán bộ, hội viên, tình nguyện viên phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ người dân vượt qua đại dịch COVID-19.
Từ sáng đến đêm, những con người khoác trên mình chiếc áo đỏ nổi bật với dấu thập ở giữa xuất hiện nhiều hơn trên các con đường, tuyến phố, con hẻm hay khu dân cư. Họ tất bật vận chuyển hàng hóa từ các nơi gửi về, tập trung phân phối để vận chuyển đến khu cách ly trao tận tay người dân, rồi lại quay sang vận động trang thiết bị y tế, đồ dùng mang tới các cơ sở y tế… Công việc của họ tăng lên hơn ngày thường khi những chuyến hàng mang nặng nghĩa tình từ khắp nơi chuyển đến để hỗ trợ cho tỉnh Bình Thuận.
Đặc biệt, từ khi Bình Thuận áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg đối với thị xã Lagi và mới nhất là thành phố Phan Thiết, nhiệm vụ của Hội Chữ thập đỏ Bình Thuận lại tăng thêm nhiều hơn nữa.
Các đoàn viên thanh niên tỉnh đoàn Bình Thuận hỗ trợ vận chuyển nhãn đi tiêu thụ cho bà con nông dân. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Bình Thuận chia sẻ, tập thể cán bộ Hội chỉ có 17 người, phải chia ra thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, mỗi người phải gánh thêm từ 3-4 công việc so với ngày thường. Ai cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không quản ngại giờ giấc, miễn sao hàng hóa đến kịp thời với người dân cần hỗ trợ.
Với trách nhiệm là cầu nối giữa các bệnh viện với tình nguyện viên hiến máu nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Thuận còn tích cực trong việc vận động hiến máu đột xuất cứu nhiều bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Thời gian này, thành phố Phan Thiết đang thực hiện giãn cách xã hội, dù nhiều khó khăn nhưng các tình nguyện viên không hề ngại khó, luôn nỗ lực hoàn thành sứ mệnh; nhiệt tình đóng góp công sức và của cải cho công tác phòng, chống dịch của địa phương.
Chị Mai Thị Hiền Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tình Thương (xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) là một trong những tình nguyện viên nhiệt huyết và có nhiều đóng góp. Thấu hiểu sự khó khăn của nhiều người dân trong đại dịch, ngoài việc vận động nhu yếu phẩm hỗ trợ cho huyện Bắc Bình (nơi chị sinh sống), chị tích cực vận động trao tặng hàng tấn rau củ quả cho người dân gặp khó khăn tại các địa phương khác, ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.
Ông Huỳnh Văn Đức, Đội trưởng Đội tình nguyện xung kích Chữ thập đỏ tỉnh Bình Thuận (phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết) dù đã lớn tuổi nhưng vẫn rất nhiệt huyết với những hoạt động thiện nguyện. Ông đã dùng 4 xe ô tô của gia đình và trực tiếp làm tài xế vận chuyển hàng hóa hỗ trợ đến các khu cách ly và khu vực phong tỏa tại nhiều địa phương trong tỉnh. Với phương châm “nơi nào cần chúng tôi có, nơi nào khó có chúng tôi”, ông không quản ngại khó khăn, dù đêm hay ngày, chỉ cần gọi điện là ông đều có mặt để kịp thời phục vụ các hoạt động cứu trợ...
Tính đến trung tuần tháng 8/2021, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận hỗ trợ hàng hóa (nông sản, nhu yếu phẩm, vật tư y tế) từ các nơi gửi về với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Toàn bộ hàng hóa đều được hệ thống hội các cấp phân phối kịp thời đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.
Sau khi nhận phần rau củ do Hội Chữ thập đỏ tỉnh gửi tặng, bà Nguyễn Ngọc Anh, người dân trong vùng phong tỏa ở thành phố Phan Thiết chia sẻ: Vì địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội nên việc tiếp cận các nguồn thực phẩm đôi lúc chưa kịp thời. Gia đình bà thuộc diện khó khăn nên nhận được phận quà hỗ trợ nào trong thời điểm này, bà rất cảm kích trước tấm lòng của mọi người.
Không chỉ hỗ trợ người dân trong tỉnh, những “Chuyến xe yêu thương” hướng về các tỉnh miền Nam cũng được các cấp Hội Chữ thập đỏ thực hiện. Hàng chục tấn hàng nối tiếp nhau được chuyển đến các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 nhằm góp phần hỗ trợ họ vượt qua khó khăn.
Với thông điệp “Chia sẻ yêu thương - Chung tay đẩy lùi dịch COVID -19”, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Thuận vẫn tiếp tục huy động nguồn lực trong và ngoài tỉnh chung tay hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm để kịp thời hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.