Những chiến sĩ Công an làm theo lời Bác bằng hành động thiết thực

Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, xây dựng hình ảnh người Công an vì nhân dân phục vụ, nhiều cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Công an giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn giao thông mang lại bình yên trên các tuyến đường.

Chú thích ảnh
Thiếu tá Đỗ Thành Đạt, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi, hỗ trợ 3 bà cháu đi bộ trên Quốc lộ 1A từ Quảng Ngãi về Bà Bịa-Vũng Tàu. Ảnh: TTXVN phát

Những ngày đầu năm 2023, hình ảnh Thiếu tá Đỗ Thành Đạt, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng tổ tuần tra, kiểm soát đã giúp đỡ ba bà cháu đi bộ trên Quốc lộ 1A (qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi), hình ảnh đẹp ấy làm ấm lòng nhiều người dân nơi đây.

Thiếu tá Đỗ Thành Đạt chia sẻ, ngày 26/1, bà Nguyễn Thị Mai cùng cháu Phạm Văn Long (11 tuổi), Phạm Thị Thanh Phương (8 tuổi) thường trú tại 421 Trần Phú, Phường 5, thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu, đi thành phố Đà Nẵng thăm người thân. Tìm đến địa chỉ nhà nhưng người này đã chuyển nhà. Không liên lạc được với người thân, ba bà cháu lại đón xe về Bà Rịa-Vũng Tàu. Tuy nhiên, đi được 140 km, do không có tiền mua vé, tài xế xe khách đã yêu cầu ba bà cháu xuống xe tại thị trấn La Hà (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi). Không có tiền, không có phương tiện, không người thân thích, bà Mai dắt hai cháu đi bộ trên tuyến Quốc lộ 1A tá túc dưới mái hiên nhà một người dân.

Qua thông tin xác minh từ Công an thị trấn La Hà, con trai bà Mai mất trên biển, con dâu đã qua đời vì bệnh. Hai cháu nội mồ côi, ở với bà. Trước tình cảnh đó, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ đã hỗ trợ thức ăn, nước uống cùng 3 triệu đồng và đưa ba bà cháu đến bến xe Quảng Ngãi về Vũng Tàu.

Thiếu tá Đỗ Thành Đạt cho biết, đêm hôm đó, ba bà cháu phải tá túc ở hiên nhà dọc quốc lộ, chờ trời sáng để tiếp tục hành trình đi bộ về nhà. Khi đưa ba bà cháu lên xe, anh đã dặn dò nhà xe đưa về đúng nơi cư trú. Đến sáng hôm sau, nhận tin bà Mai cùng hai cháu đã về đến nhà an toàn, những người làm nhiệm vụ trên đường như anh và các đồng nghiệp mới thấy nhẹ nhõm, ấm lòng.

Là những người trực tiếp “đội nắng thắng mưa” làm nhiệm vụ bất kể ngày đêm trên đường, Trung tá Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ không nhớ hết những lần tiếp xúc, xử lý các vụ tai nạn thương tâm, những hoàn cảnh người dân vất vả mưu sinh trên đường.

Trung tá Nguyễn Văn Nghĩa kể lại, ngày 12/8/2021, thời điểm dịch COVID-19 diễn biến rất căng thẳng, xuất hiện dòng người từ các tỉnh Phía Nam vượt qua hàng ngàn km về quê tránh dịch. Trên đường tuần tra, tổ công tác đã phát hiện ba người có dấu hiệu mệt mỏi đang nghỉ chân dưới bóng cây bên đường (thuộc địa phận xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ). Các cán bộ, chiến sĩ Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ đã đến thăm hỏi, tặng nước uống, sữa và động viên họ đi đường an toàn. Tuy nhiên, kết thúc ca tuần tra trở về, anh và đồng đội vẫn thấy vợ chồng thai phụ ở bên đường. Anh đã hỏi rõ và được biết, người chồng là T.V.L (sinh năm 1993) điều khiển xe máy chở vợ N.T.L (sinh năm 1995) cùng con trai (sinh năm 2019) từ tỉnh Bình Dương về Nghệ An chờ sinh. Người vợ ở giai đoạn cuối của thai kỳ đang đau bụng, có khả năng sắp sinh không thể tiếp tục lưu thông bằng xe máy. Trước tình huống trên, các cán bộ cảnh sát giao thông Trạm Đức Phổ đã sử dụng xe bán tải chở thai phụ cùng người nhà đi cấp cứu tại Bệnh viện Đặng Thùy Trâm (thị xã Đức Phổ). Sau đó, sản phụ được chuyển ra Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh.

Ngày 7/2/2023, trong quá trình đang làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn Km1101+400), Tổ tuần tra kiểm soát Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ do Trung tá Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Trạm trưởng làm Tổ trưởng phát hiện hai người đi xe máy có dấu hiệu mệt mỏi đứng bên đường. Các chiến sĩ đã đến thăm hỏi và được biết, anh Nguyễn Văn Định (sinh năm 1970) cùng chị Trần Thị Kia (sinh năm 1971) trú tại huyện Bến Lức, Long An do không có việc làm ổn định nên hai vợ chồng quyết định về quê chồng tại Quảng Trị. Trên đường chạy xe trở vào lại Long An đến địa phận tỉnh Quảng Ngãi thì đói lả, kiệt sức. Tổ tuần tra kiểm soát đã đưa vợ chồng anh Định vào Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ nghỉ ngơi, hỗ trợ sữa, bánh mì, nước uống và 3 triệu đồng từ nguồn Quỹ tình nghĩa đơn vị. Vợ chồng anh Định cũng được các cán bộ, chiến sĩ đơn vị liên hệ với xe khách để về Long An.

Chú thích ảnh
Trung tá Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Đức phổ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ xe khách lưu thông trên Quốc lộ 1A. Ảnh tư liệu: Phạm Cường/TTXVN

Trung tá Nguyễn Văn Nghĩa cho biết, anh và đồng đội làm nhiệm vụ trên đường, đã tiếp xúc với rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nhiều lần, các chiến sĩ đã hỗ trợ, giúp đỡ người dân trên đường, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19, trước và sau Tết Nguyên đán. Đối với những trường hợp khó khăn thực sự, sau khi xác minh, các chiến sĩ sẽ báo cáo với lãnh đạo và có biện pháp hỗ trợ thiết thực.

Thượng tá Vũ Thanh Giang, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã thực hiện gần 1.000 ca tuần tra, kiểm soát giao thông; trong đó xử lý 283 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1.500 trường hợp vi phạm tốc độ và 84 trường hợp chở hàng quá tải trọng, cải tạo thành thùng sai quy định. Nhờ công tác tuần tra, kiểm soát, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được bảo đảm. Các vụ việc phát sinh trên đường được lực lượng Công an giao thông giải quyết kịp thời. Cụ thể: Ngày 10/2, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn Km1064+900 (thuộc xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa), Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ do Thiếu tá Đỗ Thành Đạt làm Tổ trưởng đang thực hiện công tác phát hiện nhóm ba thiếu niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 76F1.321.93 cầm dao tự chế đuổi theo em N.K.L (sinh năm 2004) đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 76F1 466.47. Các cán bộ, chiến sĩ thuộc tổ tuần tra kiểm soát đã chủ động đuổi theo ngăn chặn; đồng thời cùng người dân tước vũ khí, tạm giữ các đối tượng, lập biên bản bàn giao cho Công an huyện Tư Nghĩa xử lý theo quy định. Vụ việc đã góp phần ngăn chặn vụ án mạng xảy ra ở lứa tuổi học sinh.

Cùng với công tác tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành Luật Giao thông đường bộ, Phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh thường xuyên quán triệt đến các cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng khẩu hiệu “Đâu cần có cảnh sát giao thông - Lúc gian khó có cảnh sát giao thông”. Các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ học sinh, người đi đường có hoàn cảnh khó khăn, tạo sự gần gũi giữa cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông với người dân.

Thời gian gần đây, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt được tình hình, đặc biệt là trường hợp người dân lưu thông trên đường mưu sinh từ Bắc vào Nam. Sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Cảnh sát giao thông đã tiếp thêm năng lượng giúp cho người dân vững bước trên hành trình, đảm bảo an toàn, sức khỏe. Đây là hành động có ý nghĩa giúp lan tỏa hình ảnh đẹp người cảnh sát giao thông trong lòng dân.

Phạm Cường (TTXVN)
Hành trình mang kiến thức an toàn giao thông đến các trường tiểu học
Hành trình mang kiến thức an toàn giao thông đến các trường tiểu học

Đổi mới phương pháp tiếp cận và sáng tạo hơn trong hoạt động giáo dục, tuyên truyền về an toàn giao thông là những gì mà Prudential đang nỗ lực thực hiện nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và sự tự tin cho học sinh vững bước đến trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN