Lan tỏa sức mạnh nhân đạo từ những việc làm thầm lặng

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI, giai đoạn 2025 - 2030 đã diễn ra ngày 23/11 tại Hà Nội với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo, lan tỏa sức mạnh nhân đạo Việt Nam”. Bên cạnh các mô hình, sáng kiến lớn, những câu chuyện bình dị nhưng bền bỉ của lực lượng Chữ thập đỏ ở cơ sở đã tạo dấu ấn mạnh mẽ, phản ánh rõ nét tinh thần “Vì mọi người, ở mọi nơi” trong giai đoạn mới.

Nét đẹp nhân ái từ cán bộ ở thành phố Huế

Chú thích ảnh
Anh Phạm Viết Long, Trưởng Ban Công tác Mặt trận tổ 5, phường Phú Xuân, thành phố Huế. Ảnh: Hạnh Quyên/TTXVN

Anh Phạm Viết Long, Trưởng Ban Công tác Mặt trận tổ 5, phường Phú Xuân, thành phố Huế, là một trong những điển hình tiêu biểu được giới thiệu tại Đại hội. Gắn bó nhiều năm với công tác nhân đạo tại cơ sở, anh Long được biết đến bởi sự chủ động, trách nhiệm và tinh thần hỗ trợ người dân trong nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Sinh ra trong một gia đình lao động nghèo ở phường Thuận Lộc, tuổi thơ của anh Long gắn liền với những thiếu thốn, vất vả. Những năm tháng cơ cực ấy đã gieo vào lòng anh hạt giống của lòng nhân ái, sự thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với người nghèo, những phận đời bất hạnh.

“Vì từng trải qua khó khăn, tôi hiểu cảm giác của những người thiếu thốn. Giúp được ai đó vượt qua nghịch cảnh, tôi thấy như mình đang san sẻ chính những gì mình từng thiếu ngày trước”, anh Long tâm sự.

Trước khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, anh từng là Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thuận Lộc, phụ trách công tác quỹ Hội. Ở cương vị đó, anh luôn xác định: “Làm hết mình - Vì người cần được giúp đỡ”. Anh trực tiếp tham mưu, tổ chức nhiều phong trào cứu trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dù là cứu trợ khẩn cấp trong thiên tai, hỗ trợ mai táng cho hộ nghèo hay vận động quà Tết, anh luôn tiên phong, có mặt kịp thời ở những nơi cần sẻ chia.

Giai đoạn 2021-2025, anh và tập thể Hội Chữ thập đỏ phường Thuận Lộc đã vận động được hơn 700 triệu đồng cùng hàng nghìn suất quà, nhu yếu phẩm trao tận tay người dân khó khăn. Trong đó, năm 2021, thời điểm dịch COVID-19, anh phát động hai đợt nấu hàng trăm suất ăn gửi vào Thành phố Hồ Chí Minh (trị giá hơn 40 triệu đồng), quyên góp 500 suất gạo và hỗ trợ 4 hộ nghèo lo hậu sự trị giá 220 triệu đồng. Năm 2022, vận động 400 suất quà Tết; hỗ trợ 5 hộ khó khăn có người mất; kết nối kiều bào ủng hộ 1.000 USD cho vùng bão lũ. Năm 2023, vận động 450 suất quà; hỗ trợ 380 bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Trung ương Huế với tổng trị giá 260 triệu đồng. Năm 2024, vận động 500 suất quà, 200 phần quà cho bệnh nhi và tiếp tục hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bão lũ và năm 2025, duy trì mô hình “Tết Nhân ái”, vận động 200 suất gạo trao người nghèo.

Ngoài các chương trình cứu trợ, anh Long tích cực tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên tham gia hiến máu tình nguyện, hỗ trợ người yếu thế. Những đóng góp bền bỉ này giúp anh nhiều lần được Hội Chữ thập đỏ thành phố và địa phương ghi nhận.

Sau nhiều năm gắn bó với công tác Mặt trận và hoạt động nhân đạo, anh Phạm Viết Long vẫn giữ nguyên sự giản dị, chân thành và tấm lòng “làm việc từ tâm”. Với anh, giúp được ai đó vượt qua khó khăn là niềm hạnh phúc lớn nhất của mình. Và chính niềm hạnh phúc giản dị ấy đã trở thành động lực thôi thúc anh tiếp tục cống hiến, lan tỏa yêu thương giữa đời thường, đó cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần “Chữ thập đỏ - Vì mọi người, ở mọi nơi”, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình và đậm đà bản sắc Huế.

Lan tỏa yêu thương bằng những nồi cháo nghĩa tình

Chú thích ảnh
Chị Phùng Thị Hiền, Trưởng nhóm “Nồi cháo nhân ái” tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Hạnh Quyên/TTXVN

Suốt hơn 5 năm qua, chị Phùng Thị Hiền, Trưởng nhóm “Nồi cháo nhân ái” tỉnh Cao Bằng cùng các tình nguyện viên đều đặn duy trì những nồi cháo nóng, gửi đến hàng nghìn bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bắt đầu hoạt động thiện nguyện từ năm 2020, chị là người khởi xướng và tổ chức mô hình “Nồi cháo nhân ái”. Chị phụ trách điều phối 30 tình nguyện viên nấu và phát cháo miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các trung tâm y tế tuyến huyện mỗi tuần 1-2 buổi; đồng thời trực tiếp vận động kinh phí và nguyên liệu từ nhà hảo tâm, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Nhờ cách làm chặt chẽ và sự kiên trì của nhóm, hoạt động được duy trì liên tục suốt hơn 5 năm, với 200-300 suất cháo mỗi buổi, tương đương khoảng 14.000 suất/năm. Tính đến nay, hơn 40.000 bát cháo đã được gửi tới bệnh nhân nghèo, góp phần giúp họ vơi bớt nỗi lo sinh hoạt khi điều trị. Bình quân mỗi năm, nhóm huy động hơn 400 triệu đồng bằng tiền và hiện vật để duy trì hoạt động.

Bên cạnh bếp cháo, chị Hiền còn tham gia tích cực các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh như: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Tháng Nhân đạo”, “Hành trình đỏ”, “Chợ nhân đạo”, “Gian hàng 0 đồng” và nhiều đợt cứu trợ tại Hà Quảng, Bảo Lạc, Trùng Khánh… tổng giá trị hỗ trợ hơn 400 triệu đồng.

Mô hình “Nồi cháo nhân ái - Ấm tình người Cao Bằng” được vận hành theo phương châm “3 tự”: Tự vận động - tự nấu - tự phát, bảo đảm an toàn thực phẩm và minh bạch. Nhóm phân công nhiệm vụ rõ ràng, ghi chép đầy đủ và luân phiên tham gia, tạo sự bền vững cho hoạt động. Chính sự khoa học và tận tâm đó giúp mô hình trở thành điểm sáng của phong trào nhân đạo địa phương.

Không chỉ mang lại bữa ăn ấm bụng, mô hình này còn tạo cầu nối giữa những người muốn giúp đỡ và bệnh nhân nghèo, tăng niềm tin của cộng đồng vào các hoạt động từ thiện. Từ mô hình ban đầu tại thành phố Cao Bằng, hoạt động đã được mở rộng sang Trùng Khánh, Quảng Hòa, Hà Quảng và thu hút thêm nhiều đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên tham gia.

Chia sẻ khi về dự Đại hội, chị Hiền cho biết, quê chị còn nhiều gia đình khó khăn, nên mong muốn mô hình "Nồi cháo nhân ái" có thể mở rộng hơn để hỗ trợ thêm nhiều bệnh nhân. Chị cũng hy vọng trong thời gian tới sẽ triển khai được mô hình “Cơm có thịt” cho học sinh vùng cao mỗi tuần, để các em có bữa ăn đầy đủ, yên tâm tới lớp.

Người thủ lĩnh của những hành trình cứu nạn

Chú thích ảnh
Anh Trần Huỳnh Hoài Phong, Đội trưởng Đội Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và trợ giúp nhân đạo tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: TTXVN phát

Trong các câu chuyện truyền cảm hứng tại Đại hội thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, trường hợp của anh Trần Huỳnh Hoài Phong, Đội trưởng Đội Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và trợ giúp nhân đạo tỉnh Vĩnh Long, được nhiều đại biểu nhắc đến như một điển hình của sự bền bỉ và tinh thần vì cộng đồng.

Đội cứu hộ của tỉnh được thành lập năm 2021, trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhu cầu ứng cứu khẩn cấp ngày càng lớn, nguồn lực hạn chế, phương tiện cứu hộ thiếu thốn. Anh Phong cùng các thành viên phải tự xoay xở, vừa xây dựng đội hình, vừa vận động mạnh thường quân hỗ trợ trang thiết bị. Tinh thần tự chủ, tự nguyện được duy trì từ đầu, như cách anh vẫn hay nói vui: “Đói tự ăn - xăng tự đổ - việc thì phải làm”.

Đến nay, đội cứu hộ tỉnh đã phát triển thành lực lượng 45 thành viên, gồm 25 người trực thường xuyên. Thông qua vận động xã hội hóa, đội trang bị được 2 xe cứu thương, 4 ca nô cứu hộ và nhiều thiết bị y tế chuyên dụng hầu hết do doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ.

Trong 5 năm, đội đã tham gia cứu hộ, cứu nạn và sơ cấp cứu hơn 1.160 trường hợp liên quan tai nạn giao thông, đuối nước, cháy nổ, sạt lở. Đội hỗ trợ tìm kiếm, đưa 33 người đi lạc trở về gia đình; vận động kinh phí mai táng 51 trường hợp khó khăn; giúp 50 bệnh nhân nghèo có điều kiện điều trị. Bên cạnh đó, đội trao hơn 3.500 phần quà, hỗ trợ xây 2 căn nhà Chữ thập đỏ và 2 cây cầu nông thôn.

Một điểm nhấn trong hoạt động của đội là việc triển khai mô hình “Phao cứu sinh nhân đạo” tại những cây cầu có nguy cơ cao về tự tử và mô hình “Máy oxy nhân đạo” cho người nghèo điều trị tại nhà. Đây là những mô hình mang tính phòng ngừa, giúp người dân tiếp cận hỗ trợ ngay cả khi chưa xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Trong đại dịch COVID-19, đội là lực lượng xung kích của tỉnh. Anh Phong và các tình nguyện viên đã vận động hơn 80 tấn rau củ, 10.000 khẩu trang y tế, 3.500 suất quà và tổ chức mô hình “Chợ nhân đạo lưu động” để hỗ trợ các khu vực phong tỏa. Giai đoạn 2020 - 2025, đội đã trực tiếp mang hơn 100 tấn hàng hóa cứu trợ và 478 triệu đồng đến 10 tỉnh miền Bắc và miền Trung bị thiên tai; tổng giá trị hoạt động đạt khoảng 6 tỷ đồng.

Bên cạnh các nhiệm vụ cứu hộ, đội còn tham gia nhiều chương trình nhân đạo khác như: “Tết Nhân ái”, “Áo ấm cho em”, “Trung thu cho em”, hỗ trợ hàng ngàn trẻ em vùng Tây Nguyên và các khu vực khó khăn. Những chương trình này giúp đội duy trì tinh thần nhân ái một cách bền bỉ, chứ không chỉ dừng ở các hoạt động khẩn cấp.

Năm 2024, đội đạt Giải Nhì toàn quốc tại Hội trại thanh niên - tình nguyện viên Chữ thập đỏ lần VI với nội dung phòng ngừa và ứng phó thảm họa. Đây là sự ghi nhận cho nỗ lực của tập thể, cũng là động lực để đội tiếp tục mở rộng hoạt động.

Với tư cách là đại biểu được tuyên dương, anh Phong chia sẻ: "Qua nhiều chuyến đi, mỗi lần cứu được một người hay kịp trao một phần quà đúng lúc, tôi lại thấy công việc này không thể dừng lại. Dù chưa làm được gì lớn lao, tôi chỉ cố gắng xuất hiện khi người dân cần nhất. Tôi luôn tâm niệm "còn sức là còn đi", cùng anh em giữ màu áo đỏ và làm những việc “cần làm” để luôn có mặt ở những nơi khó khăn, cứu sống nhiều người, giúp hàng ngàn gia đình vượt qua khó khăn".

Hạnh Quyên (TTXVN)
Những người hùng thầm lặng trong vùng mưa lũ ở Khánh Hòa
Những người hùng thầm lặng trong vùng mưa lũ ở Khánh Hòa

Trong gian khó, hình ảnh những người âm thầm chèo thuyền, lái ca nô, nấu từng suất cơm, bốc từng thùng hàng cứu trợ, ngâm mình giữa dòng nước lạnh… đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho người dân vùng lũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN