Chiếu phim lưu động - mang 'món ăn tinh thần' tới buôn làng Tây Nguyên

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán, trong khi mọi người đang quây quần bên gia đình, người thân đón Xuân mới, các thành viên Đội chiếu phim lưu động của Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San, tỉnh Gia Lai, vẫn miệt mài lên đường, mang "món ăn tinh thần" đến với các buôn làng vùng sâu. Những bộ phim kinh điển, đầy màu sắc văn hóa được Đội chiếu phim lưu động chiếu cho bà con ở vùng sâu, vùng xa đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần và khát vọng vươn lên.

Chú thích ảnh
Làng Kon Von 2, một trong những ngôi làng xa nhất của huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) là một điểm đến của đội chiếu phim lưu động. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Đêm chiếu phim đặc biệt

Điểm đến lần này của Đội chiếu phim lưu động là làng Kon Von 2, một trong những ngôi làng xa nhất của huyện Kbang. Nằm lọt thỏm giữa một thung lũng, xung quanh được bao phủ bởi những cánh rừng nguyên sinh Kon Chư Răng, ngôi làng giáp ranh với xã Hiếu của tỉnh Kon Tum, cách trung tâm huyện Kbang khoảng 70 km. Đây là nơi sinh sống của đồng bào thiểu số Bahnar, điều kiện kinh tế còn rất nhiều khó khăn. Trong 86 hộ dân, chỉ có 15 hộ có tivi; mạng internet gần như là điều xa xỉ ở đây. Vì vậy, những buổi chiếu phim lưu động chính là món quà tinh thần quý giá của bà con nơi đây.

Chị Đinh Hồng Thanh Ly (Phó Trưởng làng Kon Von 2) cho biết, điều kiện kinh tế của làng Kon Von 2 còn khó khăn. Làng có tới 11 hộ nghèo, 15 hộ cận nghèo nên phần lớn người dân trong làng không có điều kiện tiếp cận với các phương tiện giải trí. Do đó, bà con ở đây lúc nào cũng trông ngóng tới ngày đoàn chiếu phim đến để được xem những bộ phim cách mạng, cập nhật những thông tin mới về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Trong buổi chiều lất phất mưa phùn của những ngày đầu năm mới, làng Kon Von 2 lại rộn ràng, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Buổi chiếu phim đã được chuẩn bị sẵn sàng với một màn hình lớn 350 inch, căng trên khoảng sân rộng giữa trung tâm nhà Rông. Khi âm thanh của những bản nhạc Xuân vui nhộn vang lên, bà con bắt đầu đến mỗi lúc một đông, nhất là trẻ nhỏ, chờ đợi đến giờ chiếu phim.

Trong ngôi nhà Rông của làng, 5 thành viên của Đội chiếu phim lưu động đang tranh thủ nhặt rau, vo gạo nấu cơm, mắc võng để sẵn sàng ở lại qua đêm phục vụ bà con. Anh Nguyễn Vinh Dương, lái xe kiêm bếp trưởng của Đội tâm sự: "Đi đâu, anh em chúng tôi cũng mang theo đồ nấu ăn đơn giản, gọn nhẹ. Nếu mua cơm hộp, vào tới nơi đã nguội lạnh, rất khó ăn. Bữa cơm đạm bạc chỉ với cá khô, trứng chiên, canh rau nhưng mọi người vẫn rất vui và ấm lòng vì tình cảm nồng ấm của bà con".

Chú thích ảnh
Đội chiếu phim lưu động chuẩn bị máy móc để phục vụ bà con. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Anh Siu Túy, Đội phó Đội chiếu phim lưu động chia sẻ, đến làng nào, Đội cũng được bà con chào đón nhiệt tình. Điều này làm cho anh em trong Đội cảm thấy hạnh phúc và yêu quý công việc “làm dâu trăm họ” của mình. Trước khi chiếu phim, Đội đều lồng ghép phát các đoạn video clip, tuyên truyền về an toàn giao thông, cảnh báo lừa đảo, vệ sinh cá nhân, môi trường… bằng tiếng Bahnar hoặc Jrai tùy theo địa bàn. Kho phim của Đội khá đồ sộ, hầu hết đều được Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cung cấp. Từ những bộ phim cách mạng kinh điển như “Đất nước đứng lên”, “Những người viết huyền thoại”, “Đường thư”… đến các phim hiện đại như “Hai Phượng”, “Trạng Quỳnh” , cùng những bộ phim Tết đầy màu sắc.

Huyện Kbang là vùng căn cứ địa cách mạng trước đây của tỉnh Gia Lai, nơi người dân luôn tự hào về truyền thống cách mạng, yêu nước mãnh liệt. Chính vì điều này, dân làng Kon Von 2 mong được xem lại bộ phim “Đất nước đứng lên” - một bộ phim ca ngợi cuộc đấu tranh giữ đất, giữ làng của người Bahnar ở Tây Nguyên và tấm gương của Anh hùng Núp - người con của đồng bào Bahnar. Bộ phim gây được ấn tượng sâu sắc, khi một lần nữa bà con được nhìn thấy hình ảnh của người anh hùng quen thuộc, được tái hiện một cách chân thực và sống động. Qua bộ phim này, bà con cũng thấu hiểu hơn sự hy sinh cao cả của lớp lớp cha anh đi trước để giành lại độc lập cho nước nhà. Họ tự hào về người anh hùng của dân tộc mình, cảm thấy có trách nhiệm gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng của buôn làng.

“Chúng tôi rất cảm ơn Đội chiếu phim lưu động đã mang bộ phim này đến với dân làng. Đây là món quà ý nghĩa và đáng nhớ cho bà con dịp Tết này. Chúng tôi mong rằng đội chiếu phim sẽ tiếp tục có nhiều chương trình hay và bổ ích hơn, giúp mang ánh sáng văn hóa đến với những vùng sâu, vùng xa. Xem phim, tôi lại dâng trào cảm xúc nhớ lại những ký ức đầy tự hào, một thời cầm súng đánh giặc”, Già làng Đinh Văn Bách chia sẻ.

Vượt khó phục vụ nhân dân

Chú thích ảnh
Bà con làng Kon Von 2, xã Đak Rong, huyện Kbang (Gia Lai) chăm chú xem phim. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Buổi chiếu phim kết thúc vào khoảng 10 giờ tối. Chị Đinh Thị Vi, cán bộ văn hóa, thông tin xã Đăk Rong chia sẻ niềm vui khi Đội chiếu phim lưu động quay trở lại sau một thời gian dài vắng bóng. Đội đã mang đến cho chị và bà con những bộ phim hay, ý nghĩa nên bà con rất thích thú. Chị Vi cho biết, mỗi buổi chiếu phim như thế này, bà con trong làng đều có mặt đông đủ, đây cũng là thời điểm thuận lợi để chính quyền địa phương tiếp cận để tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Anh Siu Túy cho biết: "Đi nhiều nơi mới thấy cuộc sống của bà con vùng sâu, vùng xa còn rất khó khăn, thiếu thốn. Nhiều thôn, làng không có nước sinh hoạt. Có những nơi, chúng tôi phải đi một quãng đường rất xa mới lấy được nước để nấu cơm, tắm rửa. Có làng đường sá còn chưa thuận tiện, lầy lội vào mùa mưa nhưng anh em vẫn nỗ lực, cố gắng đến tận nơi phục vụ. Hành trang mỗi người mang theo bao giờ cũng sẵn chiếc võng".

Cũng theo anh Siu Túy, đặc thù của Đội chiếu phim lưu động là phục vụ vào buổi tối ở vùng sâu, vùng xa nên anh em phải liên tục di chuyển trên một quãng đường dài. Do đó, những khó khăn, thiếu thốn và xa gia đình là điều hết sức bình thường với các thành viên trong đoàn. Khó khăn là vậy, song chỉ với 6 người được chia làm 2 tổ, Đội chiếu phim lưu động đã nỗ lực phục vụ được gần 400 buổi chiếu phim trong năm qua.

Chú thích ảnh
Bà con làng Kon Von 2, xã Đak Rong, huyện Kbang (Gia Lai) chăm chú xem phim. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Ông Nguyễn Ngọc Long, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San cho biết, ngoài nhiệm vụ trình chiếu những bộ phim hay, ý nghĩa, Đội còn là lực lượng tiên phong trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những nội dung về văn hóa, an toàn giao thông và an ninh trật tự. Đây là những hoạt động quan trọng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, giáo dục nhân cách, xây dựng nền văn hóa mới cho người dân vùng sâu, vùng xa. Dù gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất nhưng anh em trong Đội chiếu phim lưu động vẫn không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn để mang những bộ phim hay, ý nghĩa đến với các thôn làng vùng sâu, vùng xa.

Hoài Nam - Xuân Huy (TTXVN)
Mang mùa Xuân no ấm cho dân bản
Mang mùa Xuân no ấm cho dân bản

Con đường dẫn về bản A Dơi Đớ, xã A Dơi nơi đồng bào Pa Kô, Vân Kiều huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) mùa xuân này như khoác lên mình màu áo mới. Khi cái rét cuối đông dần tan là lúc sắc xuân mang theo sự đủ đầy hiển hiện trên nhiều bản làng ở phía tây Quảng Trị. Sự đổi thay mang theo khát vọng của đồng bào dân tộc Pa Kô, Vân Kiều về cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Có được sự đổi thay ấy, đồng bào nơi đây không thể không nhắc đến những chiến sĩ mang “quân hàm xanh” ngày đêm gắn bó, đồng hành với bà con để mang về “mùa xuân no ấm” trên các bản làng vùng cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN