Bộ đội biên phòng bàn giao đồ vật bị đánh rơi cho du khách Trung Quốc

Chiều 14/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng - Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu (Việt Nam) phối hợp với Trạm Kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Kim Thủy Hà (Trung Quốc) tổ chức bàn giao, trao trả đồ vật cho du khách bị đánh rơi.

Chú thích ảnh
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng - Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu bàn giao lại đồ vật đánh rơi cho du khách Trung Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, vào hồi 10 giờ 20 phút ngày 11/5, tại Trung tâm Kiểm soát liên ngành Cửa khẩu Ma Lù Thàng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh, Thiếu tá Nguyễn Duy Đông, Đội trưởng thủ tục - Trạm Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng phát hiện 1 chiếc túi màu đen tại vị trí ghế ngồi chờ làm thủ tục nhập cảnh. Qua kiểm tra sơ bộ, ban đầu phát hiện trong túi gồm: 800 Nhân dân tệ và 8,5 triệu Việt Nam đồng, 1 túi ảnh thẻ, 1 túi đựng sim điện thoại và một bao thuốc lá. Sau khi phát hiện vụ việc, Thiếu tá Nguyễn Duy Đông đã báo cáo cấp trên để tìm trả lại cho người bị mất.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất dữ liệu của hành khách nhập cảnh, trích xuất dữ liệu camera giám sát tại Trung tâm đã xác định được chiếc túi màu đen là của 1 công dân Trung Quốc có tên Luo Deng Hua (La Đăng Hoa, sinh năm 1984), nhập cảnh lúc 10 giờ 15 phút ngày 11/5 với mục đích du lịch, đã để quên sau khi làm thủ tục nhập cảnh Việt Nam.

Sau khi xác nhận được danh tính công dân, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng đã liên lạc với Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Kim Thủy Hà (Trung Quốc) nhờ phía Bạn tìm công dân để trao trả lại. Đến ngày 13/5 đã liên lạc được với anh Luo Deng Hua. Chiều 14/5, anh Luo Deng Hua đã được nhận lại chiếc túi cùng toàn bộ số tiền, vật dụng do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng bàn giao.

Chú thích ảnh
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng - Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu bàn giao lại đồ vật đánh rơi cho du khách Trung Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Nhận lại tài sản, anh Luo Deng Hua đã gửi thư cảm ơn tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng và cá nhân Thiếu tá Nguyễn Duy Đông đã tận tâm, nhiệt tình giúp đỡ anh nhận lại được tài sản.

Đây là việc làm góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp về "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam và Trung Quốc.

Nguyễn Oanh (TTXVN)
Lan tỏa hành động đẹp nhặt được của rơi trả lại người mất
Lan tỏa hành động đẹp nhặt được của rơi trả lại người mất

Chiều 13/5, Công an xã Xuân Hội (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tổ chức trao trả số tiền 61 triệu đồng cho chị Mai Thị Hường (sinh năm 1976, trú tại thôn Hội Thủy) sau khi chị đánh rơi trên đường. Số tiền trên do cháu Hoàng Đức Duy (sinh năm 2014, trú tại thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội) nhặt được và đã cùng bố đến trao trả cho người đánh rơi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN