Boris Berezovsky - Bố già điện Kremlin - Kỳ cuối: Cái chết khó hiểu

Vào ngày 23/3/2013, người vệ sĩ duy nhất còn lại của Berezovsky nhận ra điều bất bình thường khi thấy điện thoại di động của ông trùm nằm trên bàn, có vài cuộc gọi nhỡ. Anh này lao ngay lên tầng, phá cửa phòng tắm và phát hiện Berezovsky nằm vật trên sàn nhà tắm, người vẫn mặc nguyên quần áo, trên cổ có vài vết bầm tím. Không có bức thư tuyệt mệnh nào cả.


Cảnh sát Anh cho biết không có dấu hiệu vật lộn và cái chết của ông trùm Nga lưu vong 67 tuổi này giống với cái chết do bị treo cổ. Theo họ, khả năng là Berezovsky đã tự tử khi cuộc đời ông ta trong mấy năm qua liên tục “lao dốc” cả về chính trị, tình cảm và tiền bạc.

Cảnh sát phong tỏa đường dẫn vào nhà Berezovsky sau khi ông ta chết.


Khi được hỏi về khả năng có sự nhúng tay của bên thứ ba, thanh tra Mark Bissell nói: “Không thể loại trừ hoàn toàn khả năng này nhưng ở thời điểm hiện tại, không có bằng chứng hướng tới nghi ngờ đó”. Theo ông Bissell, quanh cổ Berezovsky có một sợi vải và trên giá treo vòi hoa sen cũng có vài sợi vải tương tự.

Thanh tra Mark Bisell.


Sau cái chết của Berezovsky, một số bạn bè và người thân không tin ông trùm tự tử. Họ nghi ngờ Berezovsky bị ám sát. Ông Nikolai Glushkov, bạn thân và cũng là một người Nga lưu vong, khẳng định: “Tôi không bao giờ tin rằng Boris Berezovsky tự kết liễu đời mình. Tôi đã gặp Berezovsky vào ngày mà thẩm phán Justice Gloster đưa ra phán quyết về vụ kiện của ông ta. Ngay cả lúc đó, Berezovsky vẫn tràn đầy sự sống, kể chuyện về một quý cô trẻ tuổi nào đó đang đợi ông ta ở nhà. Gần đây Berezovsky cũng đã cố gắng giải quyết các vấn đề tài chính của mình”.

Alex Goldfarb, bạn của Berezovsky, nói chuyện với báo chí sau cái chết của ông trùm.


Ông Glushkov kể rằng, người vợ cũ Galina Besharova đã lao ngay đến nhà Berezovsky và cũng hoài nghi về cái chết của chồng cũ. Dù đã li dị nhưng mối quan hệ giữa hai người trong thời gian gần đây đã được cải thiện, Berezovsky đã đến sống cùng vợ cũ trong căn nhà ở Ascot sau khi ông ta buộc phải bán biệt thự ở Surrey. Bà Besharova cho rằng Berezovsky có thể bị siết cổ bằng chiếc khăn được tìm thấy cạnh xác ông ta.


Một người bạn tên là Yuri Felshtinsky kể rằng khi nói chuyện với Berezovsky lần cuối, ông trùm không có vẻ gì là định tự vẫn, thậm chí còn hướng tới tương lai và muốn tìm cho con gái một trường học tư tốt ở Mỹ.


Trong khi đó, bạn gái 23 tuổi Katerina Sabirova của Berezovsky cũng không tin là người tình tự vẫn. Cô kể rằng Berezovsky còn vui hơn mọi ngày trong lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau vào đêm trước khi ông chết. Sabirova nói rằng, hai người còn đang lên kế hoạch đi nghỉ ở Biển Chết.


Tuy nhiên, theo Iya Zhegulev, một nhà bình luận thuộc tờ Forbes phiên bản tiếng Nga, thì tâm trạng của Berezovsky 48 giờ trước khi bị phát hiện đã chết hoàn toàn khác. Trong cuộc phỏng vấn tại một nhà hàng ở khách sạn Bốn mùa nằm trên phố Park Lane, Berezovsky nói với phóng viên rằng ông ta đã trải qua nhiều thất vọng trên đất Luân Đôn. Ông trùm chia sẻ: “Tôi đã mất phương hướng...đời tôi không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi không muốn dính líu đến chính trị. Tôi đã 67 tuổi và không biết mình nên làm gì từ bây giờ”. Berezovsky tỏ ý muốn trở về Nga: “Tôi không muốn gì hơn là được về nước Nga...”.


Lord Bell, bạn thân đồng thời là giám đốc quan hệ công chúng kiêm phát ngôn viên của Berezovsky, cho biết gần đây Berezovsky cực kỳ trầm cảm. Ông ta rất chán nản kể từ khi tòa ra phán quyết ủng hộ Abramovich. Phiên tòa đã hủy hoại danh tiếng của Berezovsky và ông ta không bao giờ hồi phục.


Trải qua nhiều bon chen trên thương trường và chính trường, lúc cuối đời, Berezovsky chợt nhận ra rằng: “Tôi đã tính toán sai một điểm quan trọng rằng nước Nga quá đỗi thân thương với tôi đến nỗi tôi không thể là một kẻ lưu vong”.


Người phát ngôn của Tổng thống Nga cho biết trong những tuần trước khi qua đời, Berezovsky đã viết một bức thư gửi Tổng thống Putin, xin tổng thống tha thứ và tìm cách giúp ông ta trở về quê hương.


Thùy Dương

Boris Berezovsky - Bố già điện Kremlin - Kỳ cuối: Cái chết khó hiểu
Boris Berezovsky - Bố già điện Kremlin - Kỳ cuối: Cái chết khó hiểu

Vào ngày 23/3/2013, người vệ sĩ duy nhất còn lại của Berezovsky nhận ra điều bất bình thường khi thấy điện thoại di động của ông trùm nằm trên bàn, có vài cuộc gọi nhỡ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN