Phát động cuộc thi viết 'Cô giáo của tôi'

“Cô giáo của tôi” sẽ là nơi những tấm lòng người học trò chia sẻ, gửi gắm những tình cảm yêu thương đến những “người đưa đò thầm lặng” đã lưu lại ấn tượng sâu sắc trong cuộc đời.

Có nhiều tấm gương tiêu biểu về sự tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu, vượt khó phấn đấu vươn lên, hy sinh thầm lặng, với tấm lòng nhân hậu, nghĩa cử cao đẹp, tài năng để cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”. Ảnh: TTXVN

Cuộc thi "Cô giáo của tôi” lần thứ hai do Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức nhân kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và hướng tới ngày Quốc tế phụ nữ.

Bằng việc thể hiện lòng tri ân, giúp mọi người có thêm những bài học ý nghĩa, giàu lòng tin yêu nhằm hướng tới những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống, cuộc thi mong muốn nhân thêm những tấm gương nhà giáo có nhiều đóng góp trong sự nghiệp trồng người.

Cuộc thi viết với chủ đề "Cô giáo của tôi" được tổ chức lần thứ nhất vào năm 2012. Cuộc thi đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo bạn đọc trên toàn quốc khi số lượng bài tham gia dự thi đạt trên 70.000 bài.

Dự kiến, lễ trao giải sẽ diễn ra vào đúng dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2018.

Lê Sơn/Báo Tin tức
Cô giáo có tấm lòng nhân ái
Cô giáo có tấm lòng nhân ái

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương, Trường Trung học cơ sở Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La là tấm gương sáng trong công tác Chữ thập đỏ tại địa phương. Cô Hương đã giúp nhiều gia đình học sinh nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhà ở.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN