Rock trong mưa

Cơn mưa dữ dội của Hà Nội tối 26/4 đã không làm giảm nhiệt được đêm diễn đầu tiên của Rock Concert2014.  “Chiến hạm” Rock Concert2014 của “đô đốc” Trần Lập đã thực sự khiến “biển” rock Hà Nội phải nổi sóng trên sân khấu của SVĐ Hàng Đẫy.


Đêm bùng nổ của Rock Concert 2014.


Năm ban nhạc trong hành trình đầu tiên của “Chiến hạm”, gồm Bức Tường, Ngũ Cung, Microwave, Hải Bột (Quái vật tí hon), Oringchains, với bầu máu nóng sôi sục của những rock band từ lâu đã ghi danh trong làng rock Việt, đã đem lại cho hơn 10.000 “cư dân” yêu rock của thủ đô một đêm diễn nhiều cảm xúc và đam mê.


Đam mê với rock.


Ngay từ rất sớm, 16 giờ 30 chiều thứ bảy, đã có hàng trăm rock fan vào sân tham gia các hoạt động festival bên lề của chương trình như giao lưu các rock band, tham gia các trò chơi nhận quà “Rock Concert 2014”. Đúng 19 giờ 30, liveshow chính thức bắt đầu. 



Ban nhạc Oringchains.


Biểu diễn đầu tiên trong show diễn, nhưng dường như Oringchains không có bất kỳ một sự lo lắng hay hồi hộp nào.Trung thành với phong cách âm nhạc là modern rock, alternative và electro với nhiều tìm tòi, thử nghiệm sáng tạo trong việc kết hợp giữa rock và nhạc điện tử, 5 chàng trai cá tính của ban nhạc Oringchains đã có một phần trình diễn tuyệt vời để khai hỏa cho bữa tiệc. Mở màn phần “cool solo” như lời giói thiệu của đạo diễn Trần Lập, màn solo dubstep củakeyboard Khánh Dương đã làm “mê mẩn” bao rockfan. Giai điệu của “Khoảng không”, “Mặt trời”, “Xa”, “Wait”, “Tan” và “Furious” phối kết hợp, đã làm nên một bản nhạc nhiều cung bậc, có nốt thăng, nốt trầm, có sự thăng hoa và lắng đọng. 



Ban nhạc Microwave.


Tiếp nối Oringchains, “Lò vi sóng” Microwave tiếp tục truyền nhiệt cho khán giả bằng các sáng tác “Trái tim dũng cảm”, “Chỉ là giấc mơ”, “Chuyến xe đêm”, “Say”. Với chất giọng nồng ấm và đầy nội lực, vocalist Tuấn Khanh đã “mê hoặc” hàng ngàn rockfan thủ đô. Đoạn solo đầy ngẫu hứng của drummer Cao Minh Chung (“Lủng”) trong ca khúc “Chuyến xe đêm” càng làm cho những trái tim yêu rock thêm sục sôi. Với ca khúc cuối cùng, “Thời gian”, ban nhạc rock nu metal kỳ cựu của TP. Hồ Chí Minh này đã thực sự “cất cánh và bay” cùng hàng nghìn khán giả.



Quái Vật Tí Hon.



Là một trong những cái tên được trông đợi sau một thời gian dài vắng bóng trên các sân khấu lớn, Hải Bột cùng các thành viên “mới” của Quái Vật Tí Hon (QVTH), đã xuất hiện trong tiếng cổ vũ hò reo cuồng nhiệt của hàng ngàn khán giả. Không có những tiếng gằn dữ dội của vocal và bùng nổ của trống và guitar điện, những thanh âm của Hải Bột cùng các đồng đội mang lại cứ “thanh thản”, “ê a”, đưa người nghe vào không gian âm nhạc phi thời gian và không gian.


Rock của QVTH mang nhiều màu sắc post-rock/experimental với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng. Những câu chuyện cuộc đời chân chất, bình dị lần lượt được “chàng Popeye” Hải Bột viết lên qua các ca khúc “Ô trống”, “Kẻ lạ mặt”, “Trái đất tròn”, “Qua ô cửa thời gian”,” Ông trời cô đơn”, “Vì đời”. Đặc biệt, đêm diễn này cũng là đêm diễn cuối cùng của Hải Bột và các thành viên trong QVTH, vì sau đó, họ đã quyết định đổi tên cho ban nhạc thành “Hòa Bình”, một cái tên hoàn toàn rất “bình dị”.



Ngũ cung.


Không hổ danh là một trong những đại diện tài năng nhất của rock Việt, luôn tiên phong sáng tạo và phá cách trong âm nhạc, phần biểu diễn của Ngũ Cung đã “truyền lửa” cho đêm diễn. Bằng bản lĩnh sân khấu vững vàng cùng dòng nhạc progressive tinh vi nhưngcũng đầy lôi cuốn, Ngũ Cung đã đưa khán giả qua khắp núi rừng Tây Bắc để khám phá những kỳ thú của tạo hóa, thiên nhiên và con người nơi đây. Qua các bản hit “Cao nguyên đá” (Trần Tiến), “Ái hoa”, “Tấm khăn khô ướt”, “Cướp vợ” (Tục lệ người Mông), khán giả được thưởng thức chất giọng cao vút, đầy nội lực của Hoàng Hiệp và những phút giây quay cuồng trong tiếng guitar riff đầy mê hoặc của Thắng “Nháy”.



Bức Tường.


Điểm “dừng chân” cuối cùng chiến hạm “Battleship” chính là phần biểu diễn của ban nhạc Bức Tường. Mở màn với “Ra khơi” và “Ước mơ của tôi”, Bức Tường đã nhanh chóng làm chủ sân khấu, dẫn dắt cảm xúc của khán giả bằng chất “rock” đã ngấm sâu vào huyết quản và từng hơi thở. Mặc dù cơn mưa bất chợt đổ xuống, nhưng không vì thế không khí của đêm diễn bị lắng xuống. Tiếng solo guitar mạnh mẽ đầy lôi cuốn của guitarist Trần Mạnh Hùng đã níu chân hàng ngàn khán giả ở lại miền đất nhiều “lửa” và “đá” này. Sau “Cây bàng”, “Con số không”, “Tiếng gọi”, cảm xúc của khán giả được hun đúc rồi “bùng nổ” khi “Tâm hồn của đá” được cất lên.





Rock trong mưa.



Bữa tiệc rock đã kết thúc với màn “JAM”, với sự tham gia của Vỹ Vlash (Oringchains), Thắng “Nháy” (Ngũ Cung), Tùng Trần (Microwave) và Tuấn Hùng, Văn Hà (Bức Tường) đã làm “nức nở” các con tim yêu rock trong cơn mưa đầu hè. Những chàng thủy thủ của biển khơi đã cùng nhau ngẫu hứng trên nền nhạc bài hát “Đường đến ngày vinh quang” của Trần Lập. Chính sự hứng khởi tuyệt vời này đã tạo nên một cái kết ngập tràn cảm xúc cho toàn thể khán giả. Tất cả các band nhạc một lần nữa tụ hội trên sân khấu Rock Concert cùng đồng thanh ca khúc như một lời hẹn gặp lại các rockfan tại cuộc hành trình tiếp theo với thật nhiều trải nghiệm…


Anh Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN