Chuyện Hoa hậu Thế giới bị cưỡng hiếp lên phim

Năm 1998, hai tuần trước khi giành vương miện Hoa hậu Thế giới, Linor Abargil bị cưỡng hiếp. Nhưng bằng sự bản lĩnh, cô không chỉ vượt qua nỗi đau mà còn góp phần đấu tranh lại nạn hiếp dâm trên toàn thế giới.

Tại Hà Nội, giới trẻ Việt Nam và nhiều khán giả đã cùng xem lại những thước phim Brave Miss World, bộ phim tài liệu kể về cơn ác mộng bị cưỡng hiếp của Linor Abargil. Chương trình chiếu phim do Trung tâm CSAGA, UNODC, Đại sứ quán Hà Lan và các đối tác khác đồng tổ chức, là một hoạt động trong chiến dịch No More của CSAGA phát động hưởng ứng 16 Ngày quốc tế Hành động xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái. 


Trong phim tài liệu về cuộc đời mình “Bave Miss World”, Linor Abargil đã kể lại chi tiết những gì kinh hoàng đã xảy ra trong quá khứ và sức mạnh đã giúp cô vượt qua bi kịch này. 


Vào ngày 6/10/1998, Linor Abargil khi đó đang ở Italy, cô tranh thủ lên đường trở về Israel thăm gia đình trước đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu. Cô nhờ người hướng dẫn viên du lịch của mình tại Italy mua vé và người đó đề nghị được đưa cô ra bến tàu. Cô và người hướng dẫn viên du lịch là đồng hương, đã quen biết trong thời gian cô lưu trú tại Milan (Italy). Tên người hướng dẫn viên du lịch đó là Uri Shlomo, hắn chính là người cưỡng hiếp Linor Abargil.

Linor Abargil trở thành Hoa hậu Thế giới năm 1998.

Cố ý chạy xe qua đoạn đường tối vắng với lí do sẽ giảm chi phí cho Linor, gã nhân viên du lịch này sau đó  trở mặt. Hắn dừng xe, dùng dao uy hiếp Linor Abargil, nhét đôi tất vào miệng cô, trùm túi bóng lên đầu người đẹp Irael và cưỡng hiếp cô. 


Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Uri Shlomo lo sợ mình sẽ bị tố giác nên quyết định sẽ giết chết nạn nhân. Hắn dùng dây thừng xiết chặt cổ cô gái đáng thương. 


Trong tích tắc, giữa sự sống và cái chết, Linor Abargil đã chứng tỏ bản lĩnh và sự thông minh, khôn khéo của mình. Cô chia sẻ rằng, khi ấy mình rất đau khổ và muốn khóc, nhưng cô biết, nếu như cô khóc và tỏ ra hoảng loạn thì tính mạng khó bảo toàn. Cô trấn tĩnh sự hung hăng của Uri Shlomo bằng việc tỏ ra bình tĩnh và chủ động đề nghị hắn thả mình đi, coi đây sẽ là chuyện “tình một đêm”, không phải là một vụ cưỡng hiếp nên hắn sẽ không cần phải ra hầu toà. 


Thấy thái độ bình tĩnh của Abargil, Uri Shlomo đã không giết cô, hắn xin lỗi và còn đưa cô ra ga tàu để đi từ Milan tới Rome. Thoát chết, Abargil trình báo vụ việc trước khi về quê hương thăm gia đình. 


Sau khi chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới thời, Linor Abargil quay trở về Israel và tiết lộ chuyện mình bị làm nhục trước cơ quan điều tra và truyền thông. 


Hành trình để đòi lại công lý không hề đơn giản. Trước Linor, kẻ thủ ác đã từng làm hại nhiều cô gái, hắn đã từng phải ra toà nhiều lần vì những vụ việc như vậy nhưng cuối cùng đều không bị kết tội. Uri Shlomo là tên cưỡng hiếp có kinh nghiệm che đậy hành vi phạm tội của mình. Shlomo kiên quyết không nhận tội. Hắn khai rằng giữa mình và nạn nhân có quan hệ tình dục đồng thuận, và việc Linor tố giác hắn hòng đánh bóng tên tuổi của cô. 


Không từ bỏ, Linor kiên quyết bắt thủ phạm phải đền tội xứng đáng, Abargil đã quay trở lại Ý để thu thập chứng cứ. Linor đi khắp nơi tìm những nạn nhân khác của Shlomo, chia sẻ với họ và thúc đẩy họ bước ra ánh sáng, cùng cô tố cáo Shlomo trước pháp luật. Cô bắt đầu đi học luật để tự cứu lấy mình và giúp cho nhiều người khác. Vào cuối năm 1999, Uri Shlomo bị kết án 16 năm tù giam do cảnh sát tìm thấy bằng chứng AND trong chiếc xe gã thực hiện hành vi đồi bại.


Linor ý thức được bản thân phải giúp nhiều phụ nữ có hoàn cảnh giống như mình, cô đi tới Nam Phi để giúp đỡ những người phụ nữ khác. Mảnh đất này là nơi có con số thống kê  đau lòng: cứ 3 người phụ nữ thì 1 người có khả năng bị cưỡng hiếp. Hoa hậu Hoàn vũ 1998 thành lập trang web "Brave Miss World - Hoa hậu Thế giới dũng cảm” để đấu tranh lại nạn cưỡng bức trên toàn thế giới. Đây là nơi mà cô cùng chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân của những vụ hiếp dâm bằng cách khuyến khích họ can đảm kể lại câu chuyện của mình.

Linor Abargil đã kể lại chi tiết về đêm kinh hoàng đã xảy ra trong quá khứ trong phim tài liệu về cuộc đời mình “Bave Miss World”.

Bộ phim là một hành trình dài trong suốt 4 năm, Linor Abargil đi khắp nơi và ghi lại từng câu chuyện của rất nhiều nạn nhân khắp nơi trên thế giới. Cô đến gặp trực tiếp nạn nhân để chia sẻ với họ những nỗi đau mà chính cô đã từng trải qua và lắng nghe họ chia sẻ nỗi đau của chính họ. Việc này đã giúp cho những người phụ nữ từng bị cưỡng hiếp dám đối mặt. 


Một nạn nhân của vụ cưỡng hiếp chia sẻ trong đoạn phim: “Tôi đã không còn cảm thấy mình đơn độc nữa, tôi đã sẵn sàng thoát ra cơn ác mộng kinh hoàng ấy, và tôi đã hiểu bị cưỡng hiếp không phải là lỗi của tôi mà là của họ. Tôi đã dừng lại việc tự đổ lỗi cho chính mình và tôi sẽ không để việc đó cướp đi cuộc sống của chính tôi”.

Kiều Hà
Chiếu phim “Hoa hậu Thế giới dũng cảm”
Chiếu phim “Hoa hậu Thế giới dũng cảm”

Buổi trình chiếu bộ phim tài liệu “Hoa hậu Thế giới dũng cảm” (Brave Miss World) và tọa đàm “Hãy lên tiếng” sẽ diễn ra chiều 10/3, tại L’Espace (Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN