Tongyeong: Thiên đường du lịch của Hàn Quốc

Đến thành phố cảng Tongyeong, người ta sẽ nhận thấy nơi đây hội tụ đủ các yếu tố tạo nên một kỳ nghỉ tuyệt vời: làn nước biển trong xanh, hòn đảo hoang sơ, vách núi hùng vĩ, bãi biển nên thơ và vô số món ăn vô cùng hấp dẫn.

Khung cảnh đẹp của Tongyeong nhìn từ trạm cáp treo. Ảnh: Yonhap

Hàng năm, các nhà thám hiểm, người bộ hành và khách du lịch đến đây để leo núi, thăm chợ hải sản và khám phá đảo. Tongyeong có tất cả 150 đảo, trong đó mới chỉ có 41 đảo có người dân sinh sống.  

Mặc dù mỗi một hòn đảo đều có nét đẹp riêng, nhưng du khách ở Tongyeong không thể không đến đảo Hansan, Yokji và Yeonhwa.

Đảo Hansan là đảo lớn nhất và gần Tongyeong nhất trong 3 hòn đảo. Không chỉ thu hút với cảnh đẹp thiên nhiên, đảo Hansan còn được biết đến là nơi đô đốc hải quân nổi tiếng của Triều Tiên Yi sun-sin (1545-1598) thiết lập trung tâm chỉ huy có tên gọi Jeseungdang.


Ảnh trên: Cổng vào trung tâm Jeseungdang
Ảnh dưới: Bồn nước hình chiếc tàu con rùa.

Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, du khách trên đảo Hansan sẽ cảm thấy thích thú với bồn nước uống hình tàu con rùa - một loại tàu chiến do đô đốc Yi thiết kế - với chiếc đầu rồng lớn ở phía trước. 

Khoảng 30 km về phía Tây Nam Tongyeong là đảo Yokji, nơi lý tưởng cho những người thích đi bộ đường dài. Nơi đây có những con đường mòn trải dài 43 km chạy vòng quanh đảo, với quang cảnh xung quanh được các nhà thám hiểm hết lời ca ngợi. 

Nhắc đến đặc sản ở Yokji phải kể đến món gỏi cá thu, một loại cá rất khó để giữ tươi lâu. Đảo Yokji là một trong những trang trại nuôi cá thu lớn nhất cả nước, do đó người ta có thể bắt cá ngay tại trang trại để chế biến thành món gỏi.

Ngoài ra, du khách sẽ có những trải nghiệm khó quên khi đi qua cây cầu treo bằng gỗ bắc ngang biển giữa những vách núi đá cheo leo và hiểm trở.

Những món ăn ngon khó cưỡng tại Tongyeong.

Từ đảo Yokji, thêm 30 phút đi phà về phía Đông sẽ đến địa danh Yeonhwa, một hòn đảo yên tĩnh và thanh bình. Cái tên Yeonhwa có nghĩa là “hoa sen trên biển”, bắt nguồn từ hình hài giống cánh hoa sen trôi trên mặt nước của hòn đảo.

Mặc dù chỉ có 200 cư dân, nhưng hòn đảo này có đến hai ngôi đền, Yeonhwa và Bodeok. Điều này cho thấy người dân sống trên đảo vô cùng chuộng đạo Phật.

Ngôi đền Yeonhwa có một con đường mòn xinh đẹp nằm giữa hai hàng hoa cẩm tú cầu, dẫn đến bức tượng Phật khổng lồ nằm trên đỉnh núi Nakga - ngọn núi lớn nhất của đảo Yeonhwa.

Kim Hyo-jung, một du khách tới từ Daegu cho biết: “Đi bộ từ bến phà đến đỉnh núi thật không dễ dàng, nhưng mọi sự mệt mỏi  hoàn toàn tan biến khi chứng kiến cảnh đẹp tráng lệ này”.

Phương Anh (theo Yonhap)
Ghé thăm Namhae, trải nghiệm cuộc sống nông thôn Hàn Quốc
Ghé thăm Namhae, trải nghiệm cuộc sống nông thôn Hàn Quốc

Cách Seoul 495 km về phía nam, đảo Namhae như một bức tranh thiên nhiên toàn bích với nắng vàng, biển xanh, đồi núi trập trùng ôm ấp những cánh đồng bậc thang thoai thoải trong nhịp sống chậm rãi, thanh bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN