Nóng lòng chờ nghe Dương Thụ kể chuyện của mình

Dương Thụ (ảnh) xuất hiện nhiều tới mức thành một gương mặt quen của những chương trình ca nhạc lớn. Ông cũng là nhạc sĩ gắn với những diva hàng đầu của Việt Nam hiện nay như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, rồi Khánh Linh - gần như chương trình nào của họ cũng mang dấu ấn của ông, trong vai trò là tác giả của các ca khúc, trong vai trò là cố vấn âm nhạc.

Và với những người đam mê nhạc sĩ của "Mong về Hà Nội", "Trở về", "Họa mi hót trong mưa", "Tháng tư về"... thì dường như với họ, "hành trang" live show của Dương Thụ cũng khá đầy đặn rồi: Nào là "Nghe mưa" của những năm khá xa, rồi "Con đường âm nhạc" - liveshow thứ hai mang tên "Im lặng" trên VTV3 (12/6/2005), "Họa mi hót trong mưa" trên VTC (24/4/2010).

 

Thế nên lần này nghe nhạc sĩ "thú thật" rằng chương trình biểu diễn âm nhạc "Cửa sổ âm nhạc số 1" với chủ đề "Dương Thụ - Những câu chuyện kể của tôi" sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 9 - 10/11/2012; mới thực sự là live show đầu tiên "của mình", cứ thấy bất ngờ và lạ lẫm. Để rồi khi nghe giải thích: "Nghe mưa" là làm cùng với Bảo Chấn, còn "Im lặng "và "Họa mi hót trong mưa" là do các đài TH thực hiện, nhạc sĩ chỉ là khách mời; mới hiểu ông muốn nói tới một điều: Đây là chương trình đầu tiên nhạc sĩ Dương Thụ là “chủ”, tự lên ý tưởng, tự viết kịch bản, tự biên tập âm nhạc và tự cả lựa chọn êkíp thực hiện!


Dương Thụ vốn là người kỹ tính trong âm nhạc, với ông mỗi chương trình mà ông đã "nhúng tay" đều phải đạt tới những đỉnh cao của chuẩn mực, cả về âm thanh, ánh sáng, cả về đội ngũ ca sĩ phối hợp... Bởi thế, nên nghe đến việc Dương Thụ "tự" tất cả, thì cũng đồng nghĩa với việc chương trình này sẽ đáng để xem đây, và nó sẽ là một "dấu ấn" nhất định nào đó, trong thị trường âm nhạc hiện nay.


"Dương Thụ - Những câu chuyện kể của tôi" là chương trình mở đầu cho series chương trình tác giả - tác phẩm "Cửa sổ âm nhạc", do Công ty Mây Cộng Mây phối hợp cùng Công ty CP đầu tư và phát triển truyền thông DS cùng thực hiện. Đây là chương trình pha trộn giữa phong cách thính phòng đương đại với nhạc nhẹ, như "thú nhận" của nhạc sĩ, và là điều khán giả cũng thấy dễ hiểu, bởi "hành trang" âm nhạc của Dương Thụ đúng là theo hai phong cách này, dẫu cũng có lúc, ông đã "rẽ ngang" đôi chút với những phong cách âm nhạc hiện đại hơn của thế giới.


Trong hành trình mấy mươi năm làm nhạc của mình, Dương Thụ ngoài gia tài là những ca khúc được bạn đọc yêu mến, còn có một "gia tài" vô giá nữa là những người bạn bè, học trò... trong giới âm nhạc, những người đã gắn với ông trong suốt bao năm qua. Ông cũng gắn với họ như một người anh, một người chú, một người cha, đôi khi là dìu dắt họ như một người thày để đưa họ đến thành công. Thế nên, trong lần ra mắt này của Dương Thụ, làm sao có thể thiếu những cái tên như ca sĩ Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Nguyên Thảo, Tùng Dương, Trọng Tấn, Hà Linh... Và đặc biệt là ban nhạc Anh Em - ban nhạc đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Dương Thụ từ những ngày đầu "sơ khai".

 

Không chỉ xuất hiện trong vai trò ca sĩ, những người bạn của nhạc sĩ Dương Thụ cũng cùng đồng hành với ông trong các vị trí của nhà sản xuất như đạo diễn sân khấu (Việt Tú), dàn dựng âm nhạc (Anh Quân), trong vai trò nhạc sĩ như Bảo Chấn, Quốc Trung, Huy Tuấn... Và trên sân khấu, đúng như phong cách của Dương Thụ, sẽ có sự góp mặt của Dàn nhạc thính phòng của Học viện Quốc gia Việt Nam, để tạo thêm sự bề thế cũng như sang trọng cho chương trình. Và như đã nói, phần việc quan trọng nhất của chương trình là biên tập và kịch bản âm nhạc sẽ do đích thân nhạc sĩ Dương Thụ đảm trách.


Nói về một liveshow âm nhạc, tất nhiên điều quan tâm hàng đầu của khán giả sẽ là những ca khúc nào sẽ góp mặt. Dương Thụ là người viết khỏe, dù ông viết kỹ, thậm chí phải gọi là rất kỹ. Thế nên nếu để hát hết các ca khúc của Dương Thụ, chắc sẽ cần nhiều hơn con số 1 liveshow. Và bởi vậy "Dương Thụ - Những câu chuyện kể của tôi" sẽ chỉ đủ để giới thiệu một phần trong gia tài của ông, nhưng là phần mà nhạc sĩ tâm đắc nhất. Trong số 19 ca khúc ông chọn biểu diễn, sẽ có những ca khúc đã cực kỳ quen thuộc với khán giả như "Mong về Hà Nội", nhưng cũng có những ca khúc ít được trình diễn trên sân khấu, dù đây cũng là những ca khúc đã nghe (và nghe đúng người hát) thì rất dễ bị "nghiện" như "Bóng tối ly cà phê", "Im lặng", "Đi về cuối biển"... Và đặc biệt cũng có những ca khúc chưa từng được trình diễn, mà Dương Thụ muốn giữ kín tới phút chót.


Thật sự ở Dương Thụ có những ca khúc mà đôi khi người nghe, vì đã quen với sự bình dị của ông, đột nhiên không nghĩ đó lại là con người có tâm hồn "lãng mạn" tới vậy. Thật sự ở Dương Thụ, có những điều tưởng rằng đã cũ, nhưng rồi gặp lại vẫn thấy mới mẻ và thú vị vô cùng. Chính vì thế nên, rất mong chờ được nghe Dương Thụ kể chuyện về mình, bằng âm nhạc. Nhất là khi nghe bật mí rằng: "Dương Thụ - Những câu chuyện kể của tôi" sẽ không chỉ là một chương trình biểu diễn âm nhạc, mà còn tạo không gian giao lưu giữa khán giả với tác giả và các nghệ sĩ. “Cà phê với nghệ sĩ” sẽ được diễn ra 50 phút trước giờ mở màn chính thức chương trình biểu diễn (từ 19 giờ đến 19 giờ 50) dành cho toàn bộ khán giả tham dự, tại sảnh trước khán phòng Nhà hát Lớn Hà Nội.


T.Anh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN