Nhạc sĩ Thành Vương: “Bài hát Việt là sân chơi mang lại cho tôi nhiều cảm xúc...”

Với ca khúc “Ký ức mùa đông”, nhạc sĩ Thành Vương đã bứt phá ngoạn mục để giành giải thưởng Bài hát của năm trong đêm gala trao giải Bài hát Việt (BHV) 2011.

Trao đổi với PV, nhạc sĩ Thành Vương hài hước:

Tôi thần tượng Hội đồng Nghệ thuật! (cười)

Vì Hội đồng Nghệ thuật của BHV 2011 đã trao giải cho anh?

Để có được thành công ngày hôm nay, thật lòng tôi muốn cám ơn khán giả đã cổ vũ tôi trong suốt thời gian qua. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn mẹ tôi, vì trong thời gian tôi sáng tác ca khúc “Ký ức mùa đông”, không thể tập trung vào công việc để kiếm tiền, chính mẹ đã hỗ trợ tôi rất nhiều về vấn đề tài chính để tôi toàn tâm toàn ý cho công việc.

Nhạc sĩ Thành Vương.


Còn nhớ, cách đây ba năm, với hai ca khúc “Phố chiều” và “Bài ca tình yêu”, bước đầu anh đã tạo được ấn tượng với khán giả yêu nhạc. Từ đó đến nay, anh đã có trong tay nhiều giải thưởng BHV ở các vai trò khác nhau từ sáng tác cho đến hòa âm, phối khí. Tại BHV năm nay, “Ký ức mùa đông” đưa anh lên ngôi vị cao nhất (“Ký ức mùa đông” đã từng giành giải Bài hát của tháng - PV). Anh muốn gửi gắm điều gì qua ca khúc này?

“Ký ức mùa đông” được tôi hoàn thành trong một đêm mùa đông, dĩ nhiên rồi! (cười). Bài hát là những ghi chép, cảm nhận chân thật nhất về những câu chuyện tình. Đó là tâm tư của một chàng trai hồi tưởng về một tình yêu duy nhất chỉ còn là quá khứ. Với tôi, mỗi tình yêu đã qua đều để lại những dấu ấn nhất định. Nó cần được sắp xếp một cách ngăn nắp trong nhăn tủ ký ức để mỗi khi thổn thức, chúng ta chỉ nhắc đến nó với hình ảnh đẹp nhất và dành cho nó những suy nghĩ tích cực nhất. Thông qua bài hát, tôi luôn mong muốn cho mình và tất cả mọi người đều có một tình yêu đẹp…

Sinh ra trong một gia đình có nhiều người làm nghệ thuật, chắc hẳn anh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều?

Tất nhiên rồi!

Được biết đến với vai trò của một người làm hòa âm, phối khí nhiều hơn. Cho đến thời điểm hiện tại, “lưng vốn” các bài hát do anh sáng tác đã nhiều?

Không nhiều đâu! Hiện tôi mới chỉ sáng tác được hơn 10 ca khúc, phần lớn đều xoay quanh chủ đề tình yêu. Vì sao ư? Vì “tạng” của tôi chỉ viết được về những gì gần gũi với cuộc sống của mình nhất.

Có ít không, đối với một người hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp như anh?

Bởi vì, ngoài âm nhạc ra,có khi tôi còn bị chi phối bởi nhiều việc khác!

Ca sỹ nào thể hiện bài hát của anh khiến anh hài lòng nhất?

Mỗi ca khúc của tôi thường gắn với một giọng hát, bởi ngay từ khi bắt đầu viết, tôi đã “nhắm” đến người thể hiện. Mỗi người có một phong cách, một cá tính riêng nên không có chuyện hài lòng hay không hài lòng ai cả.

Anh có mất thời gian để cho ra đời một ca khúc, như Ký ức mùa đông chẳng hạn?

Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật nên ngay từ nhỏ, Thành Vương đã sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc của mình. Được đào tạo một cách bài bản, Thành Vương ngày càng khẳng định tên tuổi trong các lĩnh vực mà anh tham gia. Đam mê nhạc jazz, đặc biệt là funky. Thành Vương cho rằng mình cần phải học hỏi không ngừng, tiếp tục rèn luyện tư duy và thẩm mỹ âm nhạc để hoàn thiện mình hơn nữa.

Cũng tùy! Có những ca khúc tôi viết chỉ trong vòng một đêm nhưng cũng có những ca khúc phải trăn trở, suy nghĩ về nó rất lâu mới viết  được. "Ký ức mùa đông" phải mất khá lâu, sửa đi sửa lại mãi mới hoàn thành!

Bước chân vào làng giả trí vốn đầy rẫy những thị phi, liệu có bao giờ anh nản chí?

Cũng có đôi khi nhưng mình phải tự động viên mình cố lên thôi! Nghề nào cũng có những khó khăn nhất định…

Anh có thần tượng của riêng mình?

Thích thì có và cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng nhưng thần tượng thì không. Tôi thích nghe Fourplay, Bob Jame… và các ca sĩ David Foster, Baby Face… Tôi thích các thủ pháp sáng tác, cách hòa âm, phối khí… và ít nhiều chịu ảnh hưởng của họ.

Viết về tình yêu, chuyện thất tình “mùi” thế, hẳn là…

Toàn tưởng tượng thôi! (cười).

Giữa sáng tác và hòa âm, phối khí, anh nghiêng về lĩnh vực nào hơn?

Tôi coi sáng tác và hòa âm, phối khí là những công việc ngang bằng nhau. Bởi giữa những lĩnh vực mà tôi theo đuổi có một điểm chung, đó đều là sự sáng tạo nghệ thuật!

Không còn là “lính mới” tại sân chơi BHV. Việc giành chiến thắng quan trọng hôm nay, cảm xúc của anh thế nào?

Đối với tôi, sân chơi BHV lúc nào cũng hấp dẫn, đem lại cho tôi nhiều cảm xúc. “Lính mới” với “lính cũ” có gì khác nhau đâu, đều phải “chiến đấu” mà… (cười)

Anh đã từng chia sẻ về dự án Smooth Jazz. Bao giờ thì nó sẽ ra mắt khán giả?

Đang xúc tiến mà. Chỉ trong năm 2012 này thôi!

Cảm ơn anh!

Khánh Linh(thực hiện)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN