Tại quảng trường Nhà lưu niệm Võ Thị Sáu, linh vật ngựa nổi bật với sắc vàng nâu tự nhiên của mây tre đan kết tỉ mỉ.
Theo một đại diện đơn vị thi công, việc lựa chọn mây tre không chỉ nhằm tạo hiệu ứng thẩm mỹ mà còn gửi gắm thông điệp về phát triển bền vững. Mây tre là vật liệu dễ phân hủy, gắn bó với đời sống nông thôn Việt Nam qua bao thế hệ. Những sản phẩm từ tre tuy giản dị nhưng bền bỉ, thể hiện lối sống hài hòa với thiên nhiên và ý thức gìn giữ môi trường trong bối cảnh hiện đại.
Từng sợi tre uốn lượn tạo nên hình dáng khỏe khoắn, sinh động, vừa mang nét truyền thống, vừa có hơi thở đương đại.
Hình ảnh cây tre từ lâu đã trở thành biểu tượng cho tinh thần bất khuất của dân tộc. Tre có thể nghiêng mình trước gió bão nhưng không dễ gãy đổ, giống như ý chí kiên cường của con người Việt Nam qua bao thăng trầm lịch sử. Khi được sử dụng để tạo hình linh vật năm mới, mây tre không chỉ là chất liệu tạo tác mà còn là thông điệp về sức sống dẻo dai, tinh thần đoàn kết và niềm tin vào tương lai.
Linh vật ngựa mang cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng, gợi nhắc truyền thống yêu nước của dân tộc.
Trong khi đó, tại Quảng trường xã Phước Hải, linh vật ngựa mây tre được tạo hình mạnh mẽ, hướng ra biển, biểu trưng cho khát vọng vươn khơi, vươn xa của địa phương. Phước Hải là vùng đất gắn liền với nghề biển, vì vậy hình tượng ngựa phi nước đại như lời chúc năm mới thuận buồm xuôi gió, phát triển và hội nhập.
Phước Hải là vùng biển nổi tiếng tại TP Hồ Chí Minh.
Theo Sở Văn hoá và Thể thao TP Hồ Chí Minh, việc đưa mây tre - chất liệu truyền thống vào không gian trang trí xuân nơi quảng trường trung tâm cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa hiện đại và bản sắc. Không chỉ tạo điểm nhấn thị giác trong dịp Tết, công trình còn góp phần quảng bá nghề thủ công, khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.