Năm ngón tay thời gian – thêm một 'mùa yêu' giữa đất trời

Với 108 bài thơ của 35 tác giả, tập thơ “5 ngón tay thời gian" do NXB Hội Nhà văn ấn hành đã đem lại thêm một “mùa” cho đất trời, bên cạnh xuân, hạ, thu, đông. Đó là “mùa yêu” đầy thổn thức.

Chú thích ảnh
Tập thơ "Năm ngón tay thời gian". Ảnh: LH

Thời gian là báu vật quý với những khoảnh khắc chảy trôi của cuộc sống. Tiềm ẩn, thiên di biến hóa, thời gian khiến con người không nắm bắt được. Nhưng nếu đong đếm thời gian bằng các mùa trong năm và một mùa trong tâm thức là “mùa yêu”, thì “năm ngón tay” vẫn có thể gói trọn thời gian trong đó.

108 bài thơ của 35 tác giả với 35 cách nhìn nhận, thể hiện khác nhau về cuộc sống là những hoài niệm đầy cảm xúc. Mỗi bài thơ một nét biểu đạt riêng, có triết lý sâu xa, cũng có những khoảng lặng đầy bay bổng.

Các tác giả của tập thơ, người thì nhà báo, nhà văn, bác sĩ, bộ đội, doanh nhân…, người thì nhà thơ chuyên nghiệp, đều đã từng trải với nhiều cung bậc cuộc đời. Do vậy, cái nhìn trong tập thơ là cái nhìn trực diện vào cuộc sống, của những người từng qua những mất mát, đớn đau, có nụ cười và cả nước mắt. Những lời thơ không hề có tuổi, trẻ trung với những cảm xúc tươi mới tràn sức sống thực sự chinh phục ngay cả những độc giả khó tính nhất.

Lan Hương/Báo Tin tức
Được học - cuốn sách giàu tính nhân văn
Được học - cuốn sách giàu tính nhân văn

Được học - cuốn hồi ký - tự truyện của tác giả Tara Westover (Nhà xuất bản Phụ nữ) đến với bạn đọc Việt Nam nhờ sự giới thiệu nồng nhiệt và chuyển ngữ của dịch giả Bích Lan, một người không thể học lên cao vì sức khỏe không cho phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN