Lan tỏa tình yêu Hà Nội qua những khúc tình ca

Năm nào cũng vậy, cứ nghe hơi lạnh luồn trong gió, hoa sữa thơm ngào ngạt ven hồ, Phú Quang lại trở về Hà Nội tổ chức những đêm nhạc như một món quà gửi tặng “người tình” của mình, và cũng là để tri ân những khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ ông.

Tháng 12 này, khán giả Hà Nội sẽ có dịp gặp lại những tình khúc Em ơi Hà Nội phố, Hà Nội ngày trở về, Mơ về nơi xa lắm, Im lặng đêm Hà Nội, Chiều Phủ Tây Hồ, Nỗi nhớ mùa đông, Khúc mùa thu… qua ba đêm nhạc “Những nẻo đường anh đã đi qua” ngày 15,16,17 tháng 12 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Người ta đến với đêm nhạc Phú Quang để thưởng thức những giai điệu mơ hồ mà sang trọng trong nhạc của ông. “Mua” cái hương sắc của Hà thành ngàn năm, tìm lại những kí ức về Hà Nội…


Âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang như giữ cả hồn Hà Nội.

Những ca từ ngọt ngào trong những tình khúc Phú Quang mang theo những nét riêng nhất của Hà Nội: Một không gian của trữ tình khói sương, của bảng lảng vui buồn, của mơ hồ cảm xúc, của yêu thương chợt tan chợt hiện, của hạnh phúc gần gũi mà xa xôi khó nắm bắt. Có lẽ vì thế mà bao lâu nay, 10 năm, 20 năm sau người ta vẫn “say” cái không gian hoài niệm, suy tư về Hà Nội trong những bản tình ca ngọt ngào của ông. Và với những người xa quê hương, âm nhạc Phú Quang như giữ cả hồn Hà Nội…


Phú Quang không định cá biệt tình yêu của mình với Hà Nội. Ông nói, nhiều người Hà Nội và kể cả không phải người Hà Nội cũng yêu Hà Nội như ông và có những cảm nhận về Hà Nội như ông. Ông quan niệm: “Công chúng đến với tôi cũng từ một tình yêu Hà Nội chân thật, sâu đậm. Chỉ có điều, tôi là người nghệ sĩ vì vậy có thể viết ra những suy tưởng của mình. Viết cho mình và cũng là chia sẻ với người, với đời”. Bao thế hệ người nghe đã tìm thấy trong âm nhạc Phú Quang một tình yêu Hà Nội của chính họ. Dùng âm nhạc lan tỏa tình yêu Hà Nội cho bao tâm hồn, đó chính là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng mà Phú Quang được nhận.


Có thể nói, âm nhạc Phú Quang, ở một khía cạnh nào đó, như một biểu tượng của mùa thu Hà Nội. Những người con Hà Nội xa quê nghe nhạc Phú Quang để tìm lại mình, tìm lại “hồn” Hà Nội qua ca từ, giai điệu. Cũng có bao người không sinh ra ở Hà Nội, cũng chẳng lớn lên ở chốn này, nhưng qua âm nhạc Phú Quang, họ vẫn yêu Hà Nội tha thiết, bởi âm nhạc của Phú Quang như một mạch ngầm, nhiều năm qua lan tỏa tình yêu Hà Nội qua từng lời ca, nốt nhạc.


Phương Phương
Nẻo đường riêng của nhạc sĩ Phú Quang
Nẻo đường riêng của nhạc sĩ Phú Quang

Nhạc sĩ Phú Quang, cùng các ca sĩ nổi tiếng,cùng tái ngộ khán giả trong đêm nhạc “Những nẻo đường anh đã đi qua”, như một lời tri ân khán giả Thủ đô. "Những nẻo đường anh đã đi qua" diễn ra trong ba đêm, từ 15-17/12. tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN