Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Đặc khu Bạch Long Vĩ đồng lòng hướng về Thủ đô Hà Nội, dõi theo Lễ diễu hành, diễu binh. Ảnh: TTXVN phát
Từ Đặc khu giữa trùng khơi
Đúng 6 giờ 30 phút, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Đặc khu Bạch Long Vĩ đồng lòng hướng về Thủ đô Hà Nội, dõi theo Lễ diễu binh, diễu hành A80 qua màn hình lớn đặt tại hội trường lớn Ủy ban nhân dân Đặc khu... Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Đặc khu Bạch Long Vĩ bày tỏ ấn tượng bài diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân cả nước. Với giọng điệu trang nghiêm, lời lẽ cô đọng và đầy cảm xúc, Tổng Bí thư đã tái hiện lại khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử năm 1945, đồng thời khẳng định tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam mới.
Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng tinh hoa của dân tộc Việt Nam, Người không chỉ là lãnh tụ của cách mạng Việt Nam, còn là biểu tượng của khát vọng hòa bình, công lý và nhân văn. Trong lòng mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, hình ảnh Bác Hồ luôn sống mãi như một ngọn đuốc soi đường, một điểm tựa tinh thần, một lời nhắc nhở về trách nhiệm và niềm tin.
Theo Bí thư Đảng ủy Đặc khu Bạch Long Vĩ Bùi Trung Tiến, người dân Bạch Long Vĩ theo Lễ diễu binh, diễu hành A80 bằng tất cả niềm tự hào và xúc động. Bởi, trong tim họ, Tổ quốc là máu thịt, là ký ức, là niềm tin được truyền qua bao thế hệ, từ những ngày kháng chiến gian khổ đến hành trình giữ đảo, dựng xây hôm nay.
Tại hội trường nhỏ của Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ, các cán bộ, chiến sĩ quây quần, ánh mắt chăm chú dõi theo từng hình ảnh Lễ diễu binh, diễu hành qua màn hình truyền hình trực tiếp. Không khí nơi đảo xa như lặng đi trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Dẫu không thể có mặt tại Quảng trường Ba Đình, nhưng trái tim của những người lính đảo vẫn hòa chung nhịp đập với triệu triệu người con đất Việt.
Mỗi bước chân của đoàn quân đi qua màn hình là một lời nhắc nhớ về truyền thống hào hùng, là sự tiếp nối của sứ mệnh giữ gìn chủ quyền thiêng liêng. Các chiến sĩ ngồi ngay ngắn, gương mặt rắn rỏi ánh lên niềm tự hào. Có người lặng lẽ siết chặt tay, có người khẽ gật đầu theo nhịp trống diễu binh, như thể đang đứng giữa lòng Thủ đô, giữa dòng lịch sử đang cuộn chảy.
Giữa biển trời mênh mông, những người lính trẻ hiểu rõ hơn bao giờ hết, giữ vững chủ quyền vừa là nhiệm vụ, vừa là vinh dự. Trách nhiệm của họ không chỉ nằm trong từng ca trực, từng bước tuần tra, mà còn trong việc gìn giữ tinh thần bất khuất, lòng yêu nước và ý chí kiên cường mà các thế hệ đi trước đã trao lại.
Theo Trung tá Phạm Ngọc Hưởng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, Tết Độc lập của dân tộc, luôn là thời khắc thiêng liêng, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và quyết tâm của mỗi người dân Việt Nam. Đối với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ, niềm vinh dự ấy càng được nhân lên gấp bội khi được trực tiếp canh giữ nơi đảo tiền tiêu giữa trùng khơi, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Trung tá Phạm Ngọc Hưởng cho hay, dõi theo Lễ diễu binh, diễu hành A80, mỗi lần máy quay lia qua gương mặt những người lính trẻ, anh nghĩ ngay đến những người lính nơi Đặc khu Bạch Long Vĩ vẫn đang âm thầm canh giữ vùng biển, trời Tổ quốc. Khi tiếng nhạc vang lên, Trung tá Ngọc Hưởng thấy tim mình đập theo từng nhịp trống, như thể chính mình đang bước cùng đoàn quân qua Quảng trường lịch sử.
"Không cần phải có mặt trực tiếp, vì đôi khi chính những khoảnh khắc lặng lẽ trước màn hình lại khiến ta cảm nhận sâu sắc hơn rằng Tổ quốc không nằm ở khoảng cách, mà ở nơi trái tim ta hướng về", Trung tá Phạm Ngọc Hưởng nói.
Đến "trái tim" đất Cảng
Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Đặc khu Bạch Long Vĩ đồng lòng hướng về Thủ đô Hà Nội, dõi theo Lễ diễu hành, diễu binh. Ảnh: TTXVN phát
Tại trung tâm thành phố Hải Phòng, không khí cũng không kém phần trang nghiêm. Nơi các khu chung cư, trong mỗi ngôi nhà, các thành viên trong gia đình đều thức dậy từ rất sớm để cùng nhau dõi theo sự kiện trọng đại này.
Là người hoạt động trong ngành giáo dục và đào tạo, Thạc sĩ Phạm Trung Kiên, giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thấy rõ hơn bao giờ hết, truyền thống không nằm trong sách vở, mà trong chính cách sống, học tập và cống hiến mỗi ngày. Lễ diễu binh, diễu hành A80 tái hiện sức mạnh quân sự của đất nước, đồng thời mang đến một bài học sống động về lòng yêu nước và sự tiếp nối giữa các thế hệ.
"Khi nhìn thấy những bước chân đều tăm tắp của các chiến sĩ trẻ trên Quảng trường Ba Đình, tôi không chỉ nhận ra hình ảnh của quân đội nhân dân Việt Nam, còn cảm nhận được tương lai của dân tộc, được hình thành từ những trái tim biết trân trọng quá khứ và luôn hướng tới tương lai", Thạc sĩ Phạm Trung Kiên nói.
Giáo dục là hành trình khơi dậy tinh thần, nuôi dưỡng ý chí và hun đúc lòng tự hào. Hôm nay, tinh thần ấy hiện hữu rõ nét trong ánh mắt của những người trẻ, trong sự lặng lẽ đầy xúc động của những người thầy, và trong nhịp sống đang cuộn chảy giữa lòng dân tộc.
Với Nguyễn Quang Huy, sinh viên khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Lễ diễu binh, diễu hành A80 là một trải nghiệm vừa lạ lẫm vừa đầy cảm hứng. Sinh ra trong thời bình, Huy chưa từng chứng kiến chiến tranh, nhưng em vẫn cảm nhận được chiều sâu lịch sử qua từng bước chân của đoàn quân. Đó là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng tự do, hòa bình và độc lập không phải là điều hiển nhiên mà là thành quả của biết bao thế hệ đã ngã xuống, đã hy sinh, đã sống trọn vẹn cho lý tưởng Tổ quốc.
Thế hệ trẻ thấy mình không đứng ngoài lịch sử, mà đang là một phần tiếp nối của nó. Dù sinh ra trong thời bình, "Gen Z" luôn mang trong mình trách nhiệm giữ gìn những giá trị cốt lõi, làm chủ công nghệ, và đưa đất nước vươn xa bằng trí tuệ, sáng tạo và lòng yêu nước kiểu mới.
Giữa dòng người trẻ đang chăm chú theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành A80, Thượng tá Nguyễn Văn Phú, nguyên sĩ quan chuyên nghiệp Quân chủng Hải quân, hiện đang sinh sống ở phường Hải An, thành phố Hải Phòng, đứng lặng người. Gương mặt ông ánh lên niềm xúc động khó tả. Thượng tá Nguyễn Văn Phú ấn tượng khi dàn xe, pháo, đặc biệt là các loại hệ thống tên lửa, UAV, xe chiến đấu do chính Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và phát triển xuất hiện..., đã phần nào khắc họa sự hiện đại hóa mạnh mẽ của lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam, thể hiện rõ nét sức mạnh tổng hợp, tinh thần sẵn sàng chiến đấu và trình độ chính quy của các lực lượng vũ trang.
"Tôi biết ơn những người đã ngã xuống để tôi có thể đứng vững. Biết ơn những bàn tay đã xây dựng lại đất nước từ tro tàn, để hôm nay tôi có thể tự hào nói rằng: 'Tôi là người Việt Nam'", Thượng tá Nguyễn Văn Phú cho biết.
Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển, Hải Phòng luôn tự hào về truyền thống đi đầu, truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng". Từ thời nữ tướng Lê Chân khai phá, lập trang An Biên, đến những chiến công oai hùng trên sông Bạch Đằng của Đức vương Ngô Quyền (năm 938), Hoàng đế Lê Đại Hành (năm 981), Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (năm 1288).
Những năm đầu miền Bắc xây dựng Chủ nghĩa xã hội, Hải Phòng đi đầu với nhiều phong trào thi đua, nổi bật như "Sóng Duyên Hải" trong công nghiệp, phong trào "Xây dựng tổ đội lao động xã hội chủ nghĩa" với lá cờ đầu là Tổ đá nhỏ ca A của Nhà máy Xi măng Hải Phòng.Thành phố cũng tiên phong trong đổi mới khi khởi xướng cơ chế khoán sản phẩm trong nông nghiệp và nhiều mô hình táo bạo, sáng tạo, góp phần quan trọng hình thành đường lối đổi mới toàn diện của Đảng ta.
Từ một đô thị bị ảnh hưởng nặng nề do chiến tranh, Hải Phòng đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ và dịch vụ hàng đầu của cả nước, và là điểm đến chiến lược của kỷ nguyên mới.