Khu vực bờ kè biển An Lương, xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng bị sóng đánh sập hàng trăm mét, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân sống ven bờ sông Thu Bồn. Anh Dũng/TTXVN
Trong khoảng ba ngày gần đây, dòng nước lũ trên sông Thu Bồn chảy cuồn cuộn, cùng với sóng biển đánh mạnh đã phá tan tành tuyến phòng thủ này. Theo ghi nhận tại hiện trường của phóng viên, bờ kè đã bị phá vỡ gần như hoàn toàn. Lòng bờ kè bị nứt toác, hàm ếch khoét sâu, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, một người dân tại thôn An Lương, cho biết: "Bờ kè là chỗ dựa duy nhất của chúng tôi suốt bao nhiêu năm. Giờ nó sạt hết rồi, nước đã ăn vào sát chân móng nhà. Chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc cùng nhau cố gắng giữ lại chút ít đất đai này".
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 (Quân khu 5) cùng nhân dân chạy đua cùng thời gian, gia cố bờ kè khu vực bị sạt lở. Ảnh: Anh Dũng/TTXVN
Trước tình hình sạt lở nghiêm trọng, tinh thần "bốn tại chỗ" đã được phát huy cao độ. Chính quyền địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng cùng bà con nhân dân, phối hợp chặt chẽ với đơn vị quân đội để triển khai công tác gia cố khẩn cấp. Nhận được yêu cầu hỗ trợ của địa phương, ngay trong tối ngày 29/10, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 cùng bà con chạy đua cùng thời gian gia cố bờ kè khu vực bị sạt lở. Hàng nghìn người, không kể ngày đêm, mưa gió, đã cùng nhau đắp bao cát, vận chuyển vật liệu để lập các tuyến phòng thủ tạm thời. Từng bao cát được chuyền tay nhau, tạo nên bờ bao tạm thời chống lại dòng nước xiết, nhằm hạn chế sự xói lở đe dọa trực tiếp khu dân cư.
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 (Quân khu 5) cùng nhân dân chạy đua cùng thời gian để gia cố bờ kè khu vực bị sạt lở. Ảnh: Anh Dũng/TTXVN
Chỉ huy lực lượng đang tham gia giúp dân chống xói lở bờ kè An Lương, Thượng tá Võ Đức Cương, Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư Đoàn 315 - Quân Khu 5 cho biết: Nhận được chỉ đạo của đồng chí Tư lệnh Quân khu V, hai ngày nay, Sư đoàn đã huy động hàng trăm lượt chiến sĩ, với tinh thần thần tốc, quyết liệt nhất đến hỗ trợ địa phương gia chống xói lở, gia cố bờ kè. Riêng hôm nay (30/10), Sư đoàn đã huy động là 180 cán bộ, chiến sĩ, chia ra các vị trí để giúp đỡ nhân dân. Lực lượng được triển khai để sơ tán tài sản và nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm; lực lượng trực tiếp khắc phục tại hiện trường sạt lở.
“Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo, bất kể lúc nào, không tính thời gian khi nhân dân yêu cầu Sư đoàn sẽ cơ động có mặt kịp thời. Nhiệm vụ hàng đầu là đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của bà con. Chúng tôi sẽ cùng nhân dân chiến đấu đến cùng để giữ lại từng mét bờ kè", Thượng tá Võ Đức Cương cho biết.
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 (Quân khu 5) cùng nhân dân chạy đua cùng thời gian, gia cố bờ kè khu vực bị sạt lở. Ảnh: Anh Dũng/TTXVN
Trao đổi với phóng viên tại hiện trường, ông Phạm Được, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa cho biết, bờ kè được xây dựng vào năm 2002, sau trận lụt lớn năm 1999, với chiều dài khoảng 1,1 km. Sau gần 23 năm, bờ kè hiện đã xuống cấp. Trong khoảng 3 ngày gần đây, nước lũ rất lớn đã làm bờ kè bị phá vỡ gần như hoàn toàn. Hai ngày nay, hàng nghìn người người gồm chính quyền địa phương, lực lượng quân đội và nhân dân địa phương đang "căng mình" cố gắng giữ lại bờ kè để đảm bảo tính mạng và tài sản.
Lòng bờ kè bị sóng đánh nứt toác, hàm ếch khoét sâu, có nguy cơ sụp đổ xuống sông bất cứ lúc nào. Ảnh: Anh Dũng/TTXVN
"Chúng tôi đã và đang huy động hết sức lực để chống chọi, nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế. Về lâu dài, địa phương kiến nghị, đề xuất với Trung ương và Thành phố Đà Nẵng quan tâm tiếp tục đầu tư, xây mới lại bờ kè với tổng chiều dài khoảng 2,2 km để đảm bảo tuyến phòng thủ này được kiên cố hóa, giúp bà con An Lương an cư lạc nghiệp, vững lòng trước thiên tai”, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa kiến nghị.
Mặc dù đã nỗ lực hết sức, người dân nơi đây đang rất mong mỏi sự quan tâm của các cấp lãnh đạo để sớm có một tuyến bờ kè mới, kiên cố hơn, chấm dứt nỗi lo nơm nớp mỗi mùa mưa lũ.