Triệu phú 56 tuổi trượt đại học lần thứ 27, bỏ ngỏ ý định dừng bước

Sau 27 lần thi đại học và đều không đủ điểm, ông Liang Shi, 56 tuổi, bắt đầu tự hỏi liệu ông có thể trúng tuyển trường đại học mơ ước hay không.

Chú thích ảnh
Ông Liang Shi. Ảnh: AFP

Ông Liang là một triệu phú tự thân ở Trung Quốc. Ông đã tham gia kỳ thi "gaokao" đầy tính cạnh tranh đến 27 lần trong vòng 4 thập kỷ qua, với hy vọng giành được một suất vào Đại học Tứ Xuyên danh giá và trở thành "người trí thức".

Trong hầu hết các mặt của cuộc sống, ông Liang đều đạt được thành công. Ông đã nỗ lực vươn lên từ một người làm thuê tầm thường trong nhà máy để thành lập công ty kinh doanh vật liệu xây dựng riêng. Lợi nhuận của ông lên đến hàng triệu nhân dân tệ, nhưng cho đến nay giấc mơ vào đại học của ông vẫn chưa thể trọn vẹn.

Trong hành trình tìm đến cánh cửa đại học danh giá, ông Liang Shi dành ra 12 tiếng mỗi ngày để học bài, không uống rượu hay chơi mạt chược, đồng thời chịu đựng sự chế giễu của giới truyền thông, cũng như sự nghi ngờ từ cư dân mạng rằng đó là một chiêu trò để nổi tiếng. 

Thế nhưng, bấp chấp nhiều tháng sống như một “tu sĩ khổ hạnh", năm nay ông Liang vẫn thiếu 34 điểm so với điểm chuẩn của tỉnh Tứ Xuyên để vào bất kỳ trường đại học nào.

"Trước khi có kết quả, tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể đạt điểm đủ cao để vào một trường đại học hàng đầu. Nhưng không ngờ còn không đủ điểm chuẩn bình thường”, doanh nhân 56 tuổi chia sẻ. 

Tối 23/6, cùng với hàng trăm nghìn học sinh trung học trên khắp tỉnh Tứ Xuyên, ông Liang cẩn thận điền thông tin để tra điểm thi trực tuyến.

Một số phóng viên truyền thông địa phương đã tìm gặp ông để phát trực tiếp khoảnh khắc này. Họ cũng nhanh tay tra điểm cho ông Liang. Và từ vẻ mặt thất vọng của họ, ông nhận ra mình lại trượt đại học từ trước khi màn hình thiết bị của ông kịp hiển thị kết quả thi. 

"Năm nay, mọi thứ vẫn như cũ. Thật đáng tiếc”, ông tự nhủ.  

Trong quá khứ, những lần thất bại không thể cản bước ông tiếp tục tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học vào năm sau. 

Giờ đây, lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, ông tự hỏi liệu chặng đường đầy khó khăn đó có dẫn đến kết quả gì hay không. 

"Nếu thực sự không có hy vọng cải thiện, thì thi lại cũng vô ích thôi. Tôi thực sự đã chăm chỉ học mỗi ngày. Thật khó để nói liệu tôi có tiếp tục thi năm tới hay không”, triệu phú này chia sẻ. 

Nhưng nếu không đạt được giấc mơ ngồi trên giảng đường đại học, ông bày tỏ bản thân sẽ hối tiếc suốt quãng đời còn lại.

Ông Liang tham gia kỳ thi đại học lần đầu tiên vào năm 1983, khi mới 16 tuổi. Chưa đạt được ước mơ, ông tiếp tục cố gắng tăng điểm số trong các lần thi 10 năm tiếp theo. Cho đến năm 1992, ông buộc phải từ bỏ ước mơ vì thời điểm đó kỳ thi đại học chỉ dành cho những người độc thân dưới 25 tuổi.

Nhưng ngay sau khi hạn chế này được dỡ bỏ vào năm 2001, ông lại nhen nhóm niềm mong muốn được trở thành sinh viên tại trường đại học danh tiếng. Ông đã tham gia kỳ thi gaokao thêm 16 lần nữa, kể cả từ năm 2010, bất chấp những hạn chế khắc nghiệt của đại dịch COVID-19, khiến việc tham gia kỳ thi trở nên khó khăn hơn bình thường.

Hàng triệu học sinh Trung Quốc đã chính thức bước vào kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2023 từ ngày 7/6. Bộ Giáo dục nước này thông báo đã có gần 13 triệu học sinh đăng ký dự thi trong kỳ gaokao năm nay. Các thí sinh sẽ được kiểm tra kiến thức, trình độ các môn Ngữ văn, tiếng Anh, Toán, các môn khoa học và xã hội. Bài kiểm tra này được cho là công cụ đánh giá quan trọng để quyết định xem học sinh nào có thể giành được những suất vào các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo AFP)
Nhân viên trạm xăng dàn dựng cướp cửa hàng để được tan làm sớm
Nhân viên trạm xăng dàn dựng cướp cửa hàng để được tan làm sớm

Nhân viên làm việc tại trạm xăng ở thành phố Tulsa, bang Oklahoma (Mỹ) đã bị buộc tội dàn dựng một vụ cướp chỉ để được tan làm sớm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN