Một đêm trong khách sạn băng

Thành phố Zwolle nằm ở đông bắc Hà Lan vừa xây dựng một khách sạn đặc biệt. Tất cả mọi thứ đều theo tiêu chuẩn của một khách sạn bình thường với giường ngủ, quầy uống rượu nhỏ, nhà tắm và dép đi trong nhà. Điều đặc biệt là khách sạn này được làm bằng băng và nhiệt độ phòng lúc nào cũng ở 8 độ C.

Hai vị khách Luc van Heijst và Maya Zhang trong khách sạn băng. Ảnh: AFP-TTXVN


Giám đốc khách sạn, bà Annet van Limburg, căn dặn những vị khách lần đầu tiên vào khách sạn băng: “Nếu các bạn tắm trước khi ngủ, nhớ là phải sấy khô tóc nếu không tóc sẽ đóng băng đấy. Đừng uống quá nhiều rượu hay ăn quá nhiều. Hãy nhớ thay quần áo trước khi vào phòng”.

Hai vị khách Luc van Heijst và Maya Zhang có vẻ hơi hồi hộp. Họ lắng nghe cẩn thận lời căn dặn của bà giám đốc. Hai người đã chuẩn bị một vali hành lý có đầy đủ quần áo, găng tay và mũ. Anh Van Heijst cho biết: “Tôi không sợ nhưng vẫn hơi hồi hộp. Chúng tôi đến đây để trải nghiệm khách sạn băng. Cảm giác cứ như mình là một cậu bé vậy”.

Đây là khách sạn băng đầu tiên ở Hà Lan. Nó được xây dựng để tham gia lễ hội điêu khắc băng ở Zwolle và hiện do một khách sạn trong vùng quản lý. Khách sạn băng có 3 phòng và là khách sạn băng gần phương nam nhất ở châu Âu.

Bà van Limburg cho biết: “Không giống các khách sạn băng ở Canađa và Phần Lan - nơi mà khách phải ngủ trong nhiệt độ -20 độ C, khách sạn này không được xây ngoài trời. Nó được xây trong một nhà kho làm lạnh”.

Bước chân vào khách sạn băng, khách có thể cảm nhận được vẻ đẹp huyền ảo của các họa tiết được chạm khắc trên bức tường băng của hai phòng. Còn phòng thứ ba được chạm khắc theo chủ đề biển cả với một vỏ sò khổng lồ. Cửa ra vào là một tấm rèm đen và dày. Đập vào mắt khách trọ là một chiếc giường vuông vắn sáng lên trong sắc hồng, xanh lá cây và xanh nước biển của đèn màu lắp chìm dưới lớp băng.

Chỉ có 3 phòng nhưng phải mất tới 10 ngày để xây khách sạn này. Khách có thể đặt phòng và ở đến tận ngày 29/1. Giá phòng 1 đêm cho hai người gồm cả bữa sáng là 259 USD.

Bà van Limburg khẳng định khách sạn băng không hề nguy hiểm nếu khách trọ khỏe mạnh. Tuy nhiên, lúc nào cũng có sẵn một phòng bình thường trong khách sạn để phòng khi khách đổi ý không muốn hoặc không thể ngủ trong phòng băng lạnh giá.

Sau một đêm, hai vị khách van Heijst và Zhang dường như không hề hấn gì. Van Heijst cười lớn và kể lại: "Tôi mặc hẳn 3 cái quần và gần như phát ngốt lên. Đó là một trải nghiệm thú vị nhưng chắc chắc chỉ 1 đêm thôi".

Thùy Dương
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN