Hoá trang khủng bố IS đi Halloween, người đàn ông khiến cả trung tâm thương mại phát hoảng

Một người đàn ông mặc bộ đồ hóa trang giống phong cách của các phần tử khủng bố, cầm theo khẩu súng trường đồ chơi, đã làm những người có mặt tại một trung tâm thương mại ở Nebraska, Mỹ hoảng sợ.

Hình ảnh về người đàn ông mặc đồ đen, cầm vũ khí giống IS.

Trong lễ hội hóa trang tổ chức tại trung tâm Oak View hôm 27/10, rất đông phụ huynh và trẻ em đã tới tham dự. Mọi người đã hốt hoảng khi trông thấy một người đàn ông mặc bộ trang phục màu đen trùm đầu kín mít.

Người này cầm trên tay một chiếc túi vải và một khẩu súng trường. Bộ dạng của ông giống như những kẻ khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tay lăm lăm xách túi thuốc nổ và chuẩn bị xả súng vào đám đông.

Kênh KETV đưa tin, một phụ nữ đã vội chụp ảnh người đàn ông đáng sợ lại rồi báo với lực lượng an ninh. Tuy nhiên khi cảnh sát đến nơi thì người này đã biến mất.

Sau khi bức hình được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, Hugo Mendoza - nhân vật trong ảnh đã lên tiếng phản hồi. Ông cho biết mình đã bị hiểu nhầm và thực chất bộ trang phục của ông ấy cảm hứng từ một nữ tu trong bộ phim “The Town” năm 2010.

Mendoza cho biết đã tới sự kiện này cùng với hai con gái và người yêu của ông. "Tôi không khiến cuộc sống của ai vào hoàn cảnh nguy hiểm, không chĩa súng và cũng không làm lũ trẻ hoảng sợ”, Mendoza phân trần.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
 Halloween – lễ hội quen mà lạ của người dân Hà Nội
Halloween – lễ hội quen mà lạ của người dân Hà Nội

Lễ Halloween hay còn gọi là lễ hội hóa trang, được tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm. Ở Việt Nam, tuy không nhộn nhịp như dịp Noel nhưng những năm gần đây, Halloween cũng dần thu hút sự quan tâm của đông đảo người trẻ với những hoạt động vui chơi, giải trí đa dạng, lành mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN