Bé trai 2 tuổi sống sót thần kỳ sau 3 ngày lạc trong rừng

Bé trai 2 tuổi Yoshiki Fujimoto sau 3 ngày đi lạc trong khu rừng trên đảo Yashirojima, đã được tìm thấy ngồi cạnh một phiến đá lớn, không hề thương tích gì.

Chú thích ảnh
Cậu bé Yoshiki Fujimoto được tìm thấy sau 3 ngày mất tích. Ảnh: SCMP

Theo báo Bưu điện Hoa nam Buổi sáng, một tình nguyện viên đã tìm thấy bé hôm 15/8 ngồi sát một phiến đá bên cạnh dòng suối nhỏ trên núi sau 68 giờ nhận được tin báo mất tích tại thị trấn Suo-Oshima, đảo Yashiro tỉnh Yamaguchi.

Các bác sĩ nhi và chuyên gia đều rất ngạc nhiên khi cậu bé được tìm thấy sống sót trong lúc nhiệt độ trên đảo tăng cao lên 30 độ C.

“Điều tôi lo lắng nhất là nguy cơ sốc nhiệt, song cậu bé được tìm thấy bên cạnh dòng suối và uống nước. Sự sống sót thần kỳ của cậu bé nhất định là kết quả của một số điều kiện thuận lợi”, Mieko Miyata – người đứng đầu tổ chức phi chính phủ tuyên truyền giáo dục an toàn cho trẻ em – giải thích.

Giáo sư Eiichi Ishii đang làm việc cho khoa nhi Đại học Ehime nhận xét: “Uống nước rất quan trọng với trẻ nhỏ vì chúng dễ bị tác động từ việc mất nước nhanh hơn so với người lớn. Cậu bé có lẽ đã không đổ mồ hôi nhiều khi ngồi trong bóng râm, nhưng việc cậu bé có thể chịu được thời tiết nóng nực này vẫn là một điều gây kinh ngạc”.

Yoshiki về thăm nhà ông cố từ hôm 12/8, và mất tích cùng ngày sau khi đi ra bờ biển cách đó 400 m với ông nội Masanori và anh trai 3 tuổi.

Đi được 100m, Yoshiki tự mình tìm đường trở về nhà và sau đó biến mất. Cậu bé được tìm thấy vào 6h30 sáng 15/8 trên một ngọn núi cách nhà 560 m. Có một đường mòn nối từ nhà ông cố tới khu vực tìm thấy cậu bé, song đường đi rất khó, đầy đá và lá cây.

Theo nhà nghiên cứu Masami Ohinata thuộc Đại học Keisen, rất khó để một em bé mới chỉ có 2 tuổi nhận biết được tình huống mình đang mắc phải. “Trẻ nhỏ không thể đi lang thang và rơi vào tình cảnh tuyệt vọng. Khả năng nhận thức và đánh giá chưa phát triển đầy đủ của trẻ nhỏ có thể giúp cậu bé không bị kiệt sức hay tuyệt vọng”.

Mặc dù cuộc tìm kiếm cậu bé Yoshiki có sự tham gia của 380 cảnh sát cũng như các thiết bị như thiết bị bay không người lái, máy quay hình ảnh nhiệt, vùng núi mà cậu bé đi lạc lại bị lực lượng tìm kiếm bỏ qua, mãi cho đến khi tình nguyện viên Haruo Obata (78 tuổi) tới tham gia và nhanh chóng tìm được cậu bé chỉ sau 30 phút. Lực lượng cảnh sát đã bày tỏ nỗi tiếc nuối khi không mở rộng khu vực tìm kiếm, mà chỉ tập trung khu vực sông hồ và đường lớn trên đảo.

Dựa trên kinh nghiệm tham gia một chiến dịch tìm kiếm bé gái 2 tuổi vào năm 2016, ông Obata tin rằng trẻ nhỏ thường có xu hướng leo lên cao thay vì đi xuống.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Malaysia lo thiết bị phóng xạ mất tích rơi vào tay phiến quân
Malaysia lo thiết bị phóng xạ mất tích rơi vào tay phiến quân

Chính phủ Malaysia đang tìm kiếm thiết bị công nghiệp chứa vật liệu phóng xạ bị mất cắp trong lúc vận chuyển bằng xe bán tải ngày 10/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN