Tết của những người lính đảo Cồn cỏ

Là tiền đồn có ý nghĩa chiến lược quan trọng trên biển, những ngày này, khi mọi người đang nghỉ ngơi vui Xuân đón Tết thì các cán bộ, chiến sĩ trên đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) vẫn ngày đêm túc trực canh giữ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Đến với Cồn Cỏ, chúng tôi cảm nhận được thấy sự hi sinh cống hiến của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ xa quê trong những ngày Tết. Công việc vất vả nhưng trong ánh mắt, nụ cười của họ chan chứa niềm vui, sự tự hào vì được sống chiến đầu vì sự bình yên của đất nước.

Cán bộ Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ phát tờ rơi tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ngư dân. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN


Vào thăm Ban chỉ huy quân sự huyện đảo Cồn Cỏ, nhìn xung quanh doanh trại đã được trang hoàng băng rôn, khẩu hiệu, những chậu hoa đào, hoa mai từ đất liền được chuyển ra đã được sắp xếp trang trí đẹp đẽ. Những bài thơ, bài văn, truyện ngắn của các chiến sĩ cũng đã hoàn thành trên trang báo tường của đơn vị như thể hiện cho tình cảm dạt dào vui tươi, yêu đời của những chiến sĩ trẻ.

Tất cả họ, dù Tết năm nay xa gia đình nhưng mọi người đều tìm thấy niềm vui, hạnh phúc sự đầm ấm của một gia đình thứ 2 chính là đơn vị của mình và mảnh đất họ đang sống, chiến đấu và bảo vệ.

Trong tiết trời se lạnh của mùa đông, xung quanh sóng vỗ xô bờ, đón tiếp chúng tôi Thượng tá Nguyễn Thuận Cường, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện đảo Cồn Cỏ hồ hởi cho biết: Trong không khí vui vẻ mừng Đảng mừng Xuân, mọi công việc chuẩn bị đón Tết đơn vị đã gần xong.

Năm nay trong bữa cơm tất niên, ngoài những thứ trên đảo không có phải chuyển từ đất liền vào còn lại là của anh em tự tăng gia sản xuất. Dẫn chúng tôi dạo một vòng trong doanh trại, những hàng cây được tỉa xén cắt gọt gọn gàng, những cành đào, cây quất chuyển từ đất liền vào đã được sắp xếp đẹp đẽ. Đây đó, nghe vọng tiếng đàn ghi ta và những lời hát trẻ trung sôi nổi của các chiến sĩ trong giờ nghỉ khiến chúng tôi cảm thấy tấm lòng của người lính đảo thật là đẹp biết bao.

Dưới nhà bếp, những con lợn đã được xẻ thịt sẵn sàng cho bữa tất niên cuối năm, lá dong được rửa sạch chuẩn bị gói những đòn bánh tét, bánh chưng cúng giao thừa. Trong không khí náo nhiệt ấy chúng tôi mới thấy hết được sự khác biệt của cái Tết của những người lính đang sống và chiến đấu bảo vệ hòn đảo này thật vĩ đại.

Đã 2 năm liền đón Tết trên đảo Cồn Cỏ, đồng chí Trần Quốc Trung, quê Hà Tĩnh đang công tác Ban chỉ huy quân sự huyện đảo Cồn Cỏ tâm sự: Tuy xa gia đình, nhưng được sống trong tình yêu thương và sự gắn bó của các đồng chí khác tôi thấy rất vui, vinh dự và tự hào vì mình sống trong một tập thể như vậy.

Cuộc sống trên đảo còn nhiều gian khổ thiếu thốn nhưng trên tất cả chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ của mình, luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Bản thân tôi và các chiến sĩ khác sẽ tích cực nỗ lực hơn nữa để góp một phần nhỏ công sức của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ biển đảo Cồn Cỏ…

Đến thăm Hải quân Cồn Cỏ dù trong dịp Tết nhưng doanh trại vẫn giữ nề nếp sinh hoạt, tăng cường huấn luyện, luôn trong tinh thần sẵn sàng, giám sát quản lý vùng biển được phân công cả trên không, trên và dưới mặt biển. Bên cạnh đó đơn vị cũng tiến hành phân công bố trí tàu ra vào trực bảo vệ đảo.

Công tác cứu hộ cứu nạn trên biển được chú trọng đề phòng trường hợp có sự cố xảy ra khi thời tiết xấu sẽ tiến hành các công tác ứng cứu kịp thời bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân. Để chuẩn bị cho năm mới các đơn vị đã phân công lịch tuần tra, bố trí đảm bảo không một phút nào lơ là nhiệm vụ.

Tết đến xuân về là dịp để mọi người được ở bên cạnh gia đình sum họp, nhưng đối với các chiến sĩ đang công tác và chiến đấu trên đảo Cồn Cỏ niềm vui ấy rất hiếm khi có được trọn vẹn. Từng giây, từng phút họ vẫn bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió túc trực, canh gác trên từng tất đất, vùng biển để bảo vệ Tổ quốc hi sinh lợi ích của cá nhân mình.

Thượng uý Nguyễn Sáng Tạo (sinh năm 1983), Trạm phó kĩ thuật trạm 540 Hải quân Cồn Cỏ cho biết: Đây là lần thứ 5 tôi đón Tết xa gia đình, xa người thân, bạn bè. Ban đầu đón Tết xa quê trong lòng thấy buồn nhớ bố mẹ và mọi người. Bây giờ đã quen rồi, ở xa nhà thì tình bạn, tình đồng chí cũng quan trọng không kém. Ở doanh trại, cái Tết thật đơn giản nhưng cũng vô cùng ấm cúng và vui vẻ, mọi người cùng nhau phân chia nhiệm vụ nấu bánh, trang hoàng, chuẩn bị bữa cơm tất niên rồi giao lưu văn nghệ, thể thao rôm rả vui không kém đất liền…

Trong dịp Tết Quý Tỵ năm nay, hầu hết các đơn vị quân sự trên đảo cắt cử 100% chiến sĩ, 50% cán bộ ở lại trực Tết. Trong những ngày Tết, khi mọi người, mọi nhà đang vui vẻ bên mâm cỗ sum vầy vui xuân, ở nơi đảo xa của Tổ quốc vẫn có những người chiến sĩ thầm lặng cống hiến tuổi xuân và sức trẻ ngày đêm canh giữ biển đảo, đất trời bình yên. Đối với họ sự bình yên của Tổ quốc để mọi người yên ấm an vui chính là niềm vui và hạnh phúc của mình...

Ông Lê Quang Lanh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ cho biết: Trong năm vừa qua, huyện đảo dưới sự nỗ lực và quân và dân huyện đảo đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội cũng như bảo vệ an ninh quốc phòng. Năm 2013 sẽ là một năm quan trọng mang tính chất bản lề, UBND huyện đảo sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn trong công tác nắm tình hình, tuần tra, canh gác, trực chiến, trực chỉ huy. Đồng thời, xây dựng các kế hoạch phối hợp tác chiến chủ động đối phó với mọi tình huống xảy ra, đáp ứng nhiệm vụ chính trị, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biên giới hải đảo của Tổ quốc. Thực hiện các biện pháp đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, củng cố quốc phòng giữ vững an ninh biển đảo tạo môi trường chính trị ổn định cho việc phát triển kinh tế, xã hội địa phương…


Thanh Thuỷ
Ra đảo Cồn Cỏ đón Tết

Những ngày giáp Tết này, dù mới sớm tinh mơ nhưng ở cảng Cửa Việt, chuyến tàu công vụ Cồn Cỏ 01 cuối cùng của năm Nhâm Thìn đưa cán bộ, người dân ra đảo Cồn Cỏ đón Tết náo nhiệt vui vẻ, xua tan những cơn gió lạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN