WORLD CUP 2018: Lời tuyên chiến của Cristiano Ronaldo

Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây đang là World Cup của Ronaldo. Người chiến binh ấy đã chơi một thứ bóng đá mạnh mẽ, đầy cảm hứng và lòng quyết tâm, khi đồng hồ sinh học đã báo với anh rằng, đây rất có thể sẽ là World Cup cuối cùng của anh trên sân, dù anh luôn "nói cứng", rằng anh có thể chơi đến tuổi 41.

Pha ăn mừng bàn thắng của Cristiano Ronaldo sau khi ghi bàn cho Bồ Đào Nha trước tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: THX/TTXVN

Luôn luôn có một điều gì đó để nói về Cristiano Ronaldo. Chàng trai 33 tuổi người Bồ Đào Nha này là một mỏ thông tin lớn, đến mức anh làm gì hoặc không làm gì cả cũng có thể tạo ra những cú sốc lớn về truyền thông đối với người hâm mộ.

Anh mở ra chiến dịch đòi tăng lương ngay vào cái đêm cùng CLB Real Madrid đoạt chức vô địch Champions League thứ tư trong 5 năm, tiến hành nó với một sự quyết tâm và quả cảm hiếm có, khi anh không thể chấp nhận sự thật rằng, anh, người đã chinh phục những danh hiệu cá nhân và tập thể cao quý nhất của bóng đá cấp CLB lại có mức lương thấp hơn Messi và Neymar.

Anh dừng chuyến xe chở đội tuyển lại để rồi bước xuống, selfie với một cậu bé người Nga, khi nhìn thấy cậu này đứng khóc trên vỉa hè vì chứng kiến chiếc xe đang rời đi mà không được chạm vào người CR7.

Và vào đúng cái ngày mà báo chí thế giới đồng loạt đưa tin anh phải nộp 18,8 triệu euro (khoảng 21,8 triệu USD) tiền phạt để không phải ngồi tù 2 năm vì tội trốn thuế, anh xua đi mọi lời chỉ trích bằng một màn trình diễn tuyệt vời trước Tây Ban Nha.

Rạng sáng 16/6, trên sân Fist ở thành phố Sochi, Ronaldo tạo ra một quả penalty từ pha truy cản thiếu kinh nghiệm của Nacho - người đồng đội của anh tại CLB Real Madrid - để rồi chính mình sút lưới Tây Ban Nha mở tỉ số ngay ở phút thứ 4.

Và khi tỉ số đang là 1-1 và thời gian trôi về những phút cuối hiệp 1, một cú sút chân trái cực mạnh của anh đã hạ gục De Gea, người đã có một pha xử lý bất cẩn giúp Ronaldo ghi bàn.

Và rồi, khi Bồ Đào Nha bị nhấn chìm trong hiệp 2 bởi hai bàn thắng của Costa và Nacho, trong khi bản thân Ronaldo bị vây bủa tứ phía, một quả phạt trực tiếp từ chân anh đã giúp Bồ Đào Nha gỡ hoà 3-3.

Đấy là Ronaldo, là người đang chơi thứ bóng đá đỉnh cao của tốc độ và kỹ thuật mà người ta không thể tin được lại đến từ chân của một cầu thủ ở tuổi 33.

Nhưng Ronaldo đã như thế trong suốt cả mùa bóng này, sau một thời gian mệt mỏi và sa sút mấy tháng đầu.

Thế rồi sau đó là hàng loạt bàn thắng ở tất cả các giải đấu, những cú đánh đầu, những pha dứt điểm một chạm, và cả quả volley siêu đẹp vào lưới Juventus. Giờ là cú hattrick đầu tiên trong đời anh ở một World Cup.

Chúng ta đã chờ đợi anh biết bao năm, kể từ ngày anh xuất hiện trên bản đồ bóng đá thế giới ở tuổi 17, để rồi bây giờ mới thấy anh bùng nổ như thế ở World Cup này, khi đồng hồ cát thời gian cho thấy anh phải chạy đua với những tích tắc còn lại trên đấu trường lớn nhất này. Để đoạt được tất cả.

Người bị chỉ trích đã không có duyên, đã chơi kém với Bồ Đào Nha ở sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới này bỗng nhiên trở thành trung tâm của mọi lời ngợi ca trong một đêm đẹp trời ở miền Nam nước Nga.

Người ta nhanh chóng tìm ra các con số thống kê để khẳng định rằng, anh là một cầu thủ phi thường, một huyền thoại thực sự, và nếu không đi xa với Bồ Đào Nha thì không phải là lỗi của anh. Thống kê cho thấy Ronaldo đã ghi bàn ở 4 World Cup liên tiếp. Trước anh, mới chỉ có Pele và Seeler (từ 1958 đến 1970) và Klose (từ 2002 đến 2014) là làm được điều này. Thống kê cũng khẳng định một sự thật nữa: Ronaldo đã ghi bàn ở tất cả 4 EURO và World Cup gần nhất. Trước anh, chưa từng có ai làm được điều này. Thật ấn tượng!

Cristiano Ronaldo (phải) tỏa sáng trong trận gặp Tây Ban Nha. Ảnh: THX/TTXVN

Hai năm trước, ở EURO 2016, Ronaldo đã cùng đội tuyển Bồ Đào Nha đi một hành trình kì lạ đến trận chung kết. Và ở đó, anh rời sân trong đau đớn chỉ sau hơn 20 phút. Chiếc cúp vô địch cuối cùng được đem tới bởi bàn thắng ở hiệp phụ của Eder, ngôi sao băng bùng nổ lúc ấy và sau đó vụt tắt, không được triệu tập cho World Cup lần này.

Chiếc cúp là danh hiệu lớn nhất mà Ronaldo đã có trong màu áo đội tuyển, nhưng có lẽ, anh không cảm thấy thực sự toại nguyện và hạnh phúc, bởi bàn thắng ấy không có dấu giày của anh, bởi anh đã phải rời sân từ quá sớm vì chấn thương, bởi một chiếc cúp như thế là chưa đủ, không bao giờ là đủ đối với anh - người đã tuyên bố mình là ngôi sao bóng đá lớn nhất mọi thời đại.

Phải, anh đã có 5 Quả bóng Vàng, 5 chức vô địch Champions League, anh đang có lượng fan trên mạng xã hội nhiều nhất thế giới bóng đá, đã là một trong những ngôi sao thể thao giàu nhất thế giới. Nhưng anh không có chức vô địch World Cup. Giờ là lúc phải giành lấy nó, phải xóa tan đi những tiếng xấu không hay về chuyện trốn thuế, phải vượt qua Messi trên mọi khía cạnh. Ở tuổi 33, Ronaldo phải là số 1 thế giới.

Đêm Sochi, anh là số 1 thế giới, không nghi ngờ gì nữa. Messi sẽ phải chứng minh điều này là không đúng. Neymar cũng thế. Bây giờ bóng đang ở trong chân của họ và họ rồi cũng sẽ có câu trả lời. Ronaldo đã tuyên chiến, và sẽ không có gì tuyệt vời hơn nếu như những siêu sao kia, những đối thủ lớn của Ronaldo trong những năm qua, cũng sẽ bùng nổ. Ai thắng ai thua trong cuộc chiến này thì hậu xét, nhưng chúng ta sẽ rất hạnh phúc khi chứng kiến họ cùng tỏa sáng.

TTXVN/Báo Tin tức
WORLD CUP 2018: Dấu hỏi về phong độ của De Gea
WORLD CUP 2018: Dấu hỏi về phong độ của De Gea

Chỉ trong chưa đầy 2 tuần, thủ môn David De Gea đã mắc tới 2 lỗi đáng trách trong khung thành của đội tuyển Tây Ban Nha.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN