U23 Việt Nam trở về trong vòng tay người hâm mộ, khẳng định vị thế số một khu vực

Chiều tối 30/7, đội tuyển U23 Việt Nam cùng chiếc Cúp vô địch Giải U23 Đông Nam Á đã về tới sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đông đảo người hâm mộ và giới truyền thông đã có mặt từ sớm tại sảnh sân bay quốc tế để chào đón những “chiến binh sao vàng” trở về sau hành trình thi đấu ấn tượng.

Chú thích ảnh
Trưởng đoàn Trần Anh Tú, HLV Kim Sang-sik và cầu thủ Khuất Văn Khang tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó, trong trận chung kết Giải U23 Đông Nam Á 2025, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đội tuyển U23 Indonesia với chiến thắng 1-0; qua đó bảo vệ thành công ngôi Vô địch. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi trong hiệp hai, khẳng định bản lĩnh và sự tiến bộ vượt bậc của thế hệ cầu thủ trẻ. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp U23 Việt Nam đăng quang tại Giải U23 Đông Nam Á, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá trẻ Việt Nam trong khu vực.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Khuất Văn Khang ký tên tặng người hâm mộ. 

Khi toàn bộ các thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam tiến tới sảnh đến của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã nhận được sự chào đón, vây quanh của đông đảo người hâm mộ.

Chú thích ảnh
Huấn luyện viên Kim Sang-sik ký tên tặng người hâm mộ.

Trả lời giới truyền thông tại sân bay, ông Kim Sang-sik, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam cho biết: Thông qua Giải đấu, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm quý giá trong sự nghiệp thi đấu. Trong thời gian tới, ông sẽ có kế hoạch cụ thể để các cầu thủ U23 và đội tuyển cùng hòa nhập về chiến thuật mỗi khi tập trung cho giải đấu mới.

Chú thích ảnh
Ban lãnh đạo đội tuyển nhận hoa chúc mừng từ các cổ động viên. 

Không chỉ mang về chiếc Cúp vô địch lần thứ 3 liên tiếp cho bóng đá Việt Nam, đội U23 còn ghi dấu ấn với giải thưởng cá nhân danh giá - danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải được trao cho tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Có mặt cùng đồng đội tại sân bay, Đình Bắc chia sẻ: “Giải thưởng là thành quả của cả tập thể, nhờ sự hổ trợ của toàn đội thì mình mới có được danh hiệu cá nhân này”.

Cùng hòa mình vào nhóm người hâm mộ chào đón các cầu thủ U23 Việt Nam về nước, anh Võ Thanh Tuấn Huy, phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Bản thân rất tự hào, vui mừng khi được cùng mọi người đón các cầu thủ U23 Việt Nam trở về nước. Hy vọng, đội tuyển U23 cũng như đội tuyển quốc gia luôn luôn đạt được thành tích cao nhất trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Ban lãnh đạo đội tuyển nhận hoa chúc mừng của các cổ động viên. 

Với chiến thắng lần này, đội tuyển U23 Việt Nam đã lập nên kỳ tích chưa từng có tại lịch sử bóng đá của khu vực. Chiến thắng lần này không chỉ là chiếc Cúp vàng, mà còn là minh chứng cho quá trình đầu tư bài bản vào công tác đào tạo trẻ, chiến lược phát triển dài hạn và bản lĩnh của thế hệ cầu thủ trẻ.

Chú thích ảnh
Đội tuyển U23 Việt Nam và Cúp vô địch đã về tới Thành phố Hồ Chí Minh. 

Theo kế hoạch, sau khi làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, phần lớn các thành viên của đội tuyển U23 sẽ tiếp tục chuyến bay ra Hà Nội vào lúc 20 giờ, dự kiến hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài lúc 22 giờ 5 phút.

Trung Tuyến (TTXVN)
Giới chuyên môn 'mổ xẻ' thất bại của U23 Indonesia trước U23 Việt Nam
Giới chuyên môn 'mổ xẻ' thất bại của U23 Indonesia trước U23 Việt Nam

Trong bài đăng trên trang ANTARA News ngày 30/7, cựu danh thủ Indonesia Rully Nere đã chỉ trích màn trình diễn của đội U23 Indonesia sau thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam trong trận chung kết Giải vô địch U23 Đông Nam Á (AFF U23 Cup 2025).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN