Tấn công mãn nhãn, Hà Lan nghẹt thở vượt qua Ukraine

Trận đấu thứ 2 trong khuôn khổ bảng C EURO 2020, Hà Lan và Ukraine đã cống hiến cho 16.000 khán giả tại SVĐ Johan Cruyff Arena một màn rượt đuổi tỉ số đầy kịch tính và mãn nhãn. Đây có thể được coi là trận đấu hấp dẫn nhất kể từ khi EURO 2020 khởi tranh.

Chú thích ảnh
Pha tranh bóng quyết liệt giữa hậu vệ Hà Lan Patrick van Aanholt (phải) và các cầu thủ Ukraine trong trận đấu vòng chung kết EURO 2020 trên sân ở Amsterdam, ngày 13/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Đúng như kỳ vọng của giới hâm mộ "Cơn lốc màu Da cam", đội bóng của HLV Frank de Boer với lợi thế sân nhà đã nhập cuộc đầy hứng khởi. Khả năng cầm bóng tốt của cặp tiền vệ Georginio Wijnaldum và Frankie de Jong đã giúp Hà Lan chơi lấn át ngay từ đầu trận đấu, buộc Ukraine phải lùi thấp đội hình về phần sân nhà để phòng ngự. 

Trong thời gian chuẩn bị cho EURO 2020, Hà Lan gây chú ý khi thi đấu với cặp tiền đạo Depay và Wout Weghorst, và với khả năng cung cấp bóng cực tốt của tuyến giữa. Cơ hội liên tục được tạo ra cho đội bóng Da cam nhưng trong cả 45 phút đầu tiên, không có bàn thắng nào được ghi khi "thần may mắn" ngoảnh mặt với Hà Lan. Trong khi đó, Zychenko và Yarmolenko là những cái tên đáng chú ý của Ukraine khi hai cầu thủ thuận chân trái luôn đặt hàng phòng ngự đối phương trong tình trạnh cảnh giác. 

Chú thích ảnh
Tiền đạo Ukraine Roman Yaremchuk ăn mừng bàn thắng cân bằng tỷ số 2-2 cho Ukraine trong trận đấu với Hà Lan ở vòng chung kết EURO 2020 tại Amsterdam, ngày 13/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Bước sang hiệp 2, nhịp độ của trận đấu vẫn được duy trì ở mức cao. Cuối cùng, những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của Hà Lan được đền đáp bằng các bàn thắng của Wijnaldum ở phút 52 rồi của Wout Weghorst ở phút 59.

Có được 2 bàn dẫn trước trong chưa đầy 10 phút, các cầu thủ Hà Lan bộc lộ những dấu hiệu đã chậm lại, có phần không tập trung. Chính điều này đã dẫn tới việc Ukraine tự tin dồn lên, chơi tấn công. Và trong những thời khắc hàng phòng ngự Hà Lan chơi thiếu tập trung, Andriy Yarmolenko đã ghi bàn ở phút 75. Chỉ sau đó chưa đầy 5 phút, Roman Yaremchuk gây bất ngờ với tình huống dứt điểm san hòa 2-2. 

Chú thích ảnh
Hậu vệ Hà Lan Denzel Dumfries (phải) ăn mừng bàn nâng tỷ số 3-2 cho đội nhà trong trận gặp Ukraine tại vòng chung kết EURO 2020 ở Amsterdam, ngày 13/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Lúc này, khán giả Hà Lan trên sân vận động Amsterdam Arena như chết lặng. Mọi thứ thay đổi quá nhanh. Từ chỗ có được 2 bàn để tạo khoảng cách an toàn, Hà Lan đã đánh mất lợi thế. Tuy nhiên, vào phút 85, cả sân vận động như vỡ òa khi Denzel Dumfries thực hiện thành công đường kiến tạo của đồng đội Nathan Akke để nâng tỷ số lên 3-2. 

Chiến thắng trước Ukraine, Hà Lan cho thấy việc họ đang trở lại, đúng với chất tấn công rực lửa của "Cơn lốc Da cam" trứ danh. Tuy vậy, việc cần làm nhất lúc này với HLV Frank de Boer là duy trì sự tập trung cho các cầu thủ, đặc biệt là hàng phòng ngự, nếu họ muốn tiến sâu ở EURO 2020 năm nay.

Anh Hiển (TTXVN)
EURO 2020: Ba Lan - Slovakia: Gánh nặng trên vai Lewandoski
EURO 2020: Ba Lan - Slovakia: Gánh nặng trên vai Lewandoski

Bước vào EURO 2020 với phong độ không thực sự ấn tượng, Ba Lan ra quân ở bảng E trong trận đấu gặp đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Slovakia tại sân vận động ở thành phố St Petersburg của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN