FLC Thanh Hóa hòa chật vật trước đội bóng áp chót bảng xếp hạng

Với lợi thế cực lớn ở trận đấu tại vòng 7 V.League 2018 khi tiếp Câu lạc bộ Sài Gòn vào ngày 4/5 trên sân vận động Thanh Hóa, nhưng FLC Thanh Hóa đã gặp rất nhiều khó khăn trước đội Sài Gòn và phải chấp nhận hòa với tỷ số 1-1.

FLC Thanh Hóa được thi đấu trên sân nhà và chỉ phải đối đầu với đội đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng V.League 2018 là Câu lạc bộ Sài Gòn. Hơn nữa, Huấn luyện viên trưởng của FLC Thanh Hóa là ông Nguyễn Đức Thắng quá hiểu những điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ bởi ông từng là Huấn luyện viên của đội bóng này ở mùa giải V.League 2017.

Một pha tranh bóng của cầu thủ hai đội.

Trong những phút đầu của trận đấu, hai đội thi đấu khá cân bằng. FLC Thanh Hóa và Sài Gòn đều không tạo được những cơ hội rõ ràng. Phút 24 của trận đấu, Sài Gòn bất ngờ có bàn thắng khi Xuân Cường của FLC Thanh Hóa lóng ngóng để bóng chạm tay trong khu vực 16m50. Trọng tài Trung Kiên đã chỉ tay vào chấm 11m. Tại vị trí này, Da Sylva của Sài Gòn đã tung ra cú sút hiểm hóc hạ gục thủ thành Thanh Thắng của FLC Thanh Hóa, mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

Sau khi nhận bàn thua, FLC Thanh Hóa buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, FLC Thanh Hóa thi đấu khá bế tắc. Những pha phối hợp sở trường khi Omar lùi sâu về sân nhà tìm bóng và chuyền lên cho Đình Tùng từ biên trái bó vào trong dứt điểm nhưng không phát huy hiệu quả, bởi phía bên kia chiến tuyến, Huấn luyện viên Tài Em của Sài Gòn đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi này, nên các pha phối hợp của FLC Thanh Hóa thường xuyên bị bắt bài.

Bước sang hiệp 2, FLC Thanh Hóa tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Phút 52 của trận đấu, từ tình huống lộn xộn trước khung thành của Sài Gòn, Omar có pha đánh đầu chiến thuật để Đình Tùng băng vào đánh đầu cận thành hạ gục thủ thành Văn Phong của Sài Gòn cân bằng tỷ số 1-1 cho FLC Thanh Hóa.

Sau bàn cân bằng tỷ số, FLC Thanh Hóa thi đấu khởi sắc hơn và tạo được nhiều tình huống ghi bàn rõ rệt nhưng đáng tiếc, các chân sút của FLC Thanh Hóa vẫn "vô duyên" trước khung gỗ của đối phương.

Phút 73 của trận đấu, Trọng Hoàng của FLC Thanh Hóa lại để bóng chạm tay trong khu vực 16m50. Một lần nữa trọng tài Trung Kiên lại chỉ tay vào chấm 11m. Tuy nhiên, lần này Da Sylva của Sài Gòn đã không thắng được thủ thành Thanh Thắng khi thủ môn này xuất sắc đẩy được quả penalty. 1-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Với kết quả này, FLC Thanh Hóa không cải thiện được nhiều thứ bậc trên bảng xếp hạng V.league 2018, cũng như không đáp ứng được kỳ vọng của các cổ động viên và Ban huấn luyện của đội bóng.

Tin, ảnh: Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
V.League 2018: 'Tâm bão' ở nhóm đầu
V.League 2018: 'Tâm bão' ở nhóm đầu

Trải qua 6 vòng đấu, người hâm mộ Giải Bóng đá vô địch quốc gia Nuti Café 2018 (V.League 2018) dần thấy được các đội bóng có khả năng giành ngôi vô địch. Đó là những cái tên đang đứng ở nhóm đầu bảng xếp hạng như Hà Nội, Than Quảng Ninh, Sanna Khánh Hòa BVN, Thành phố Hồ Chí Minh và XSKT Cần Thơ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN