V.League 2018: Những trận hòa kịch tính khiến bảng xếp hạng không thay đổi

Tối 22/4, trên các sân Tam Kỳ (Quảng Nam), Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Hàng Đẫy (Hà Nội) tiếp tục diễn ra 3 trận đấu muộn ở Vòng 6 Giải Bóng đá vô địch quốc gia - Nuti Café 2018 (V.League 2018). Tâm điểm hướng tới là cuộc đối đầu của Quảng Nam - Sanna Khánh Hòa BVN và Hà Nội - Sài Gòn, bởi hai cặp đấu này sẽ ảnh hưởng đến vị trí xếp hạng ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Những trận hòa kịch tính

Trước khi diễn ra lượt trận đấu muộn này, giới chuyên môn nhận định, ứng cử viên nặng ký nhất ở mùa giải năm nay là Câu lạc bộ Hà Nội đang đứng ở vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng V. League 2018, nhưng vẫn chưa nghĩ đến chức vô địch mùa giải năm nay khi giải đấu chỉ mới diễn ra chưa được 1/4 chặng đường. Chính vì vậy, ở lượt trận đấu này, Câu lạc bộ Hà Nội quyết tâm đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Câu lạc bộ Sài Gòn trên sân nhà Hàng Đẫy để có thể nới lỏng khoảng cách với các đội ở đằng sau đang đeo bám mình.

Pha tranh bóng giữa các cầu thủ hai đội CLB Hà Nội (áo xanh) tiếp đội Sài Gòn FC (áo hồng). Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Tuy nhiên, chỉ một phút lơ là, đội chủ nhà Hà Nội phải nhận "đòn phủ đầu" của đối phương từ rất sớm. Phút 20, đón đường chuyền của đồng đội ở giữa sân, Hữu Sơn tung cú sút tầm thấp hiểm hóc đánh bại thủ thành Hà Nội, mở tỷ số cho Câu lạc bộ Sài Gòn.

Có bàn thắng sớm, Câu lạc bộ Sài Gòn thong dong triển khai lối chơi phòng ngự và phản công sở trường. Suốt khoảng thời gian còn lại, hàng thủ đội khách làm rất tốt nhiệm vụ vô hiệu hóa những "ngòi nổ" bên phía Hà Nội như: Quang Hải, Oseni, Văn Quyết.

Tuy nhiên, các cổ động viên Thủ đô cũng không phải chờ đợi quá lâu khi hiệp 2 bắt đầu. Phút thứ 60, Thành Lương của Hà Nội treo bóng đẹp vào vòng cấm địa từ cánh phải và hàng thủ Sài Gòn đứng khựng lại vì nghĩ rằng cầu thủ Moses của đội chủ nhà rơi vào thế việt vị. Nhưng chẳng có tiếng còi nào vang lên và Moses nhẹ nhàng sút bóng vào lưới đội khách, đưa trận đấu về thế trận cân bằng trước sự sung sướng vỡ òa của hàng nghìn cổ động viên đội chủ nhà.

Trong khi đó, tại cặp đấu giữa chủ nhà đương kim vô địch Quảng Nam với Sanna Khánh Hòa BVN đều được đánh giá ngang sức ngang tài đã tạo ra một trận đấu đầy hấp dẫn, khi cả hai đội bước vào trận với quyết tâm cao.

Mặc dù có lợi thế sân nhà, nhưng Quảng Nam lại vấp phải một đối thủ có lối chơi cực kỳ khó chịu. Với đấu pháp hợp lý, đội khách Sanna Khánh Hòa BVN đã khiến cho các đường lên bóng của đội chủ nhà giảm bớt sức mạnh. Suốt 45 phút đầu tiên, các cầu thủ Quảng Nam hoàn toàn bất lực trong nhiệm vụ tìm kiếm bàn thắng trước khung thành đối phương.

Sau giờ nghỉ, tình thế của hiệp 2 giống như hiệp 1. Sanna Khánh Hòa BVN chủ động giảm nhịp độ, chơi chậm chắc và sẵn sàng tung ra những đường phản công sắc bén. Trong khi đó, chủ nhà Quảng Nam dù rất nỗ lực tấn công nhưng đều không cụ thể hóa các cơ hội. Vì thế, 90 phút nghẹt thở trên sân Tam Kỳ (Quảng Nam) khép lại mà không bên nào ghi được bàn thắng.

Trận hòa 0 - 0 giúp Sanna Khánh Hòa bảo vệ thành công vị trí thứ ba. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Quảng Nam "chôn chân" ở khu vực giữa bảng xếp hạng.

Chủ nhà giành chiến thắng


Trước đó, hai trận đấu sớm thuộc Vòng 6 này giữa Hoàng Anh Gia Lai - SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh - Nam Định phần thắng đã thuộc về các đội chủ nhà khi giành trọn vẹn 3 điểm.

Ở cặp đấu đầu tiên, sau trận thua đáng tiếc trước Sài Gòn ở Vòng đấu thứ 5, Hoàng Anh Gia Lai đã giành trọn 3 điểm khi tiếp đội khách SHB Đà Nẵng trên sân nhà Pleiku tại trận đấu sớm Vòng 6. Ngay khi trận đấu bắt đầu, chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai đẩy cao đội hình nhằm gây sức ép lên phần sân của đội khách SHB Đà Nẵng.

Đội bóng phố núi Hoàng Anh Gia Lai đã kiểm soát bóng tốt, tạo nhiều cơ hội hơn. Phút 24, từ lỗi của hậu vệ SHB Đà Nẵng trong vòng cấm địa, Hoàng Anh Gia Lai được hưởng quả phạt đền và Công Phượng (số 10) đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà.

Bàn thắng sớm đã đem lại sự tự tin cho đội bóng phố núi, liên tiếp có những pha uy hiếp khung thành đối phương. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng cũng có sự thay đổi chiến thuật sau khi bị dẫn trước bàn thắng.

Sự có mặt của Huy Toàn đã mang đến thêm phương án tấn công cho đội bóng sông Hàn, đem đến nhiều pha tấn công tốc độ, nguy hiểm. Tuy nhiên, may mắn đã không đến cho đội khách, thậm chí chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai đã nhân đôi cách biệt sau pha đột phá mạnh mẽ và sút căng ghi bàn của Trần Minh Vương (số 8), ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

Cùng với đó, trên sân Cẩm Phả, chủ nhà Than Quảng Ninh cũng chiếm thế chủ động hoàn toàn trước tân binh Nam Định. Nhưng phải đến phút 31, đoàn quân của ông Phan Thanh Hùng mới có thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng. Được đồng đội chuyền bóng, Mạc Hồng Quân (số 17) đã ghi bàn cho đội chủ nhà.

Dẫn bàn trước, nên vào hiệp 2, Than Quảng Ninh đã chủ động chọn lối chơi phòng ngự phản công để tìm sơ hở của Nam Định. Khi đối thủ nhường tuyến giữa, đội bóng thành Nam đã kiểm soát tốt thế trận. Tuy nhiên, các chân sút của Nam Định, nhất là bộ đôi ngoại binh Benjamin và Henry không thể tạo nên đột biến đủ xuyên thủng được hàng phòng ngự của Than Quảng Ninh.

Kết quả tại Vòng 6 như sau: Sông Lam Nghệ An hòa 0 - 0 trước Becamex Bình Dương; FLC Thanh Hóa hòa 1 - 1 trước XSKT Cần Thơ; Hoàng Anh Gia Lai 2 - 0 trước SHB Đà Nẵng; Than Quảng Ninh thắng 1 - 0 trước Nam Định; Quảng Nam hòa 0 - 0 trước Sanna Khánh Hòa BVN; Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thua 0 - 1 trước Hải Phòng; Hà Nội hòa 1 - 1 trước Sài Gòn. Bảng xếp hạng không có nhiều thay đổi.

Đội bóng Hà Nội vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với 14 điểm, hơn đội đứng thứ 2 là Than Quảng Ninh đúng 1 điểm. Sanna Khánh Hòa đứng ở vị trí thứ 3 với 11 điểm và Thành phố Hồ Chí Minh đứng ở vị trí thứ 4 với 9 điểm.

Trong khi đó, 3 vị trí cuối bảng thuộc về Nam Định với 1 điểm, Câu lạc bộ Sài Gòn được 5 điểm và Sông Lam Nghệ An được 6 điểm sau 6 vòng đấu.

* Tối 22/4, trên Sân vận động Hàng Đẫy, Câu lạc bộ Hà Nội có trận đấu tiếp đội khách Câu lạc bộ Sài Gòn trong khuôn khổ vòng đấu thứ 6 Giải bóng đá Vô địch quốc gia Nuti Cafe V.League 2018.

Cổ động viên CLB Hà Nội cổ vũ "cuồng nhiệt" trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Câu lạc bộ Hà Nội đang được xem là đội bóng “bất khả chiến bại” ở thời điểm hiện tại với với 4 chiến thắng, hòa 1 và được 13 điểm, độc chiếm ngôi đầu bảng theo cách không thể ấn tượng hơn. Do vậy, chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy của Câu lạc bộ Sài Gòn được xem là “lành ít dữ nhiều”.

Đúng như giới chuyên gia dự đoán, ngay từ những phút đầu trận đấu, đội bóng Thủ đô tự tin dâng cao đội hình dồn ép đội khách, khiến họ phải phòng thủ ngay từ sân nhà. Tuy nhiên, phát súng đầu tiên của trận đấu bất ngờ lại thuộc về các cầu thủ Câu lạc bộ Sài Gòn, khi Hoàng Thiên tung ra cú đá chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi quá cao so với xà ngang.

Ngay sau đó, Hà Nội dần cân bằng trạn đấu và lấy lại lợi thế sân nhà. Phút thứ 11, Văn Quyết tạt bóng từ cánh phải vào khu vực cấm địa cho Oseni, nhưng thủ môn của Sài Gòn phán đoán tốt với tình huống băng ra bắt bóng chính xác.


Những phút tiếp theo, các cầu thủ Hà Nội liên tục có những pha lên bóng từ hai biên và các học trò của huấn luyện viên Tài Em của Sài Gòn phải vất vả phòng thủ, chặn đứng các đường lên bóng của đối thủ. Vì dâng cao đội hình, các cầu thủ Hà Nội bất ngờ để hỏng hàng phòng thủ tuyến giữa, khiến pha bóng phản công nhanh của chủ nhà Sài Gòn trở nên sắc bén. Phút thứ 20, đội khách bất ngờ ghi bàn thắng sau cú sút tầm xa như "trái phá" của Hữu Sơn, làm thủ môn Văn Công hoàn toàn bất lực. Sài Gòn tạm vươn lên dẫn trước Hà Nội với tỷ số 1-0.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, lại bị đội khách dẫn bàn trước, buộc huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm của Hà Nội phải điều chỉnh lối chơi. Phút thứ 24, từ quả phạt góc của Thành Lương, tiền đạo ngoại đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V.League 2018 với 8 pha lập công Oseni đã đánh đầu đập đất ở cự ly gần và bóng chút nữa đi trúng đích.

Mọi nỗ lực gỡ hòa ngay trong hiệp 1 của Hà Nội đều bị hàng thủ của đội khách hóa giải. Đội chủ sân vẫn đang mải miết tấn công. Phút thứ 41, từ cự ly phải đến 35m, tiền vệ Moses vung hết chân nã bóng về phía cầu môn Sài Gòn, tuy nhiên bóng vẫn không đi đúng hướng. Hà Nội vẫn chưa thể có bàn gỡ hòa dù ép sân rất mạnh và sở hữu không ít cơ hội.

Hiệp 1 khép lại với phần thắng bất ngờ thuộc về đội khách sau siêu phẩm sút xa của Hữu Sơn. Bước vào hiệp 2, Hà Nội vẫn tấn công không ngừng nghỉ sau giờ nghỉ giải lao nhưng họ không làm sao giải được bài toán ghi bàn gỡ hòa.

Phút thứ 54, từ quả phạt góc của Thành Lương, bóng được đẩy ra tuyến hai và Quảng Hải có cơ hội tung ra cú sút xa sở trường đầy uy lực nhưng bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Văn Phong nên bị đẩy ra. Ngay sau đó, Văn Thành có pha dứt điểm bằng đầu trong vòng cấm địa Sài Gòn nhưng bóng không trúng đích.

Nhưng các cổ động viên Thủ đô cũng không phải chờ đợi quá lâu, phút thứ 60, Thành Lương treo bóng đẹp vào vòng cấm địa từ cánh phải và hàng thủ Sài Gòn đứng khựng cả lại vì nghĩ rằng Moses của đội chủ nhà rơi vào thế việt vị. Nhưng chẳng có tiếng còi nào vang lên và Moses nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới đội khách, đưa trận đấu về thế trận cân bằng. Hàng nghìn cổ động viên đội chủ sân vỡ òa.

Sau khi có bàn gỡ hòa, đội chủ sân càng chơi hưng phấn không ngừng nghỉ, tổ chức vây ráp cầu môn đội khách Sài Gòn. Có lẽ nếu tận dụng cơ hội tốt thì Hà Nội đã có bàn thắng gỡ hòa sớm hơn, thậm chí có thể vươn lên dẫn trước. Phút thứ 70, Hà Nội được hưởng quả đá phạt tương đối thuận lợi, nhưng cú sút của Quang Hải chỉ có thể đưa bóng qua xà ngang.

"Bắn súng" không nên, suýt chút nữa các cầu thủ đội chủ nhà phải "đền đạn", khi phút thứ 81, Sài Gòn suýt chút nữa gây ra bất ngờ trên Hàng Đẫy khi Hoàng Thiên thoát xuống nhận bóng rồi dứt điểm chìm chéo góc nhưng thủ môn Văn Công đã phản xạ nhanh để đẩy bóng đi sạt cột dọc thay vì chui tọt vào lưới.

Những phút cuối, Câu lạc bộ Sài Gòn lộ rõ ý đồ bảo vệ bằng được 1 điểm đang có trong tay ở trận đấu này khi bố trí hàng thủ dày đặc, cản phá mọi pha tấn công của đội bóng Thủ đô. Trận đấu kết thúc đúng như tính toán của Sài Gòn với tỷ số hòa 1-1.

Rõ ràng 1 điểm trên sân nhà Hàng Đẫy của Câu lạc bộ Sài Gòn là một thắng lợi, nhưng với Hà Nội là đội bóng chơi rất hay từ đầu mùa V-League 2018 lại chỉ là một kết quả tạm chấp nhận được.

Kết thúc trận đấu, Câu lạc bộ Hà Nội vẫn bảo vệ được ngôi đầu trên bảng xếp hạng với 14 điểm sau 6 vòng đấu, trong khi Câu lạc bộ Sài Gòn ở vị trí thứ 13/14 đội khi mới có 5 điểm.

Quốc Trị - Nguyễn Thắng (TTXVN)
V.League 2018: Chiến thắng đầu tiên cho đội bóng thành phố hoa phượng đỏ
V.League 2018: Chiến thắng đầu tiên cho đội bóng thành phố hoa phượng đỏ

Tối 22/4, trên sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có trận đấu tiếp đội khách Hải Phòng tại vòng đấu thứ 6 Giải bóng đá vô địch quốc gia Nuti Cafe V.League 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN