Thái Lan tạm dẫn Việt Nam trong hiệp 1. Ảnh: TTXVN
HLV Kim Sang-sik đã giữ nguyên đội hình xuất phát đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Thái Lan ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).
Nắm lợi thế lớn, nhưng HLV Kim Sang-sik cho thấy sự thận trọng của mình trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Bởi sân đấu này, đội tuyển Việt Nam chưa từng thắng được Thái Lan trong 7 lần gặp nhau trước đó ở cả giao hữu lẫn chính thức. Trong đó có 3 trận thua 0 - 2 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2006, 0 - 3 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2018 và 1 - 2 ở Giải giao hữu LPBank 2024 trước ASEAN Cup 2024.
So với trận chung kết lượt đi thắng Thái Lan 2 - 0 tại Rajamangala (Bangkok), HLV này đã giữ nguyên đội hình xuất phát. Theo đó, bộ ba tiền đạo của đội tuyển Việt Nam vẫn là Đình Bắc, Xuân Son và Hoàng Hên.
Ở hàng tiền vệ là bộ tứ Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Văn Vĩ, Hoàng Đức, và Trương Tiến Anh. Hàng thủ vẫn là bộ ba trung vệ Đoàn Văn Hậu, Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh cùng thủ môn Lê Giang Patrik.
Đây là lần thứ 2 tại giải, chiến lược gia người Hàn Quốc không thay đổi đội hình xuất phát. Lần trước là trận gặp Singapore trên sân Mỹ Đình so với đội hình xuất phát trận ra quân với Timor-Leste ở màn ra quân.
Thế trận hiệp 1 diễn ra khá cân bằng. Thái Lan bước vào trận đấu trên sân Mỹ Đình với tâm thế không còn gì để mất. Đoàn quân của HLV Anthony Hudson chơi không quá mạo hiểm. Nhưng cách nhập cuộc tưởng như thận trọng đó đã khiến cho thầy trò HLV Kim Sang-sik phải nhận bàn thua sớm ở hiệp đấu đầu tiên của trận lượt đi.
Phút 11, Burapha có pha dứt điểm chéo góc trong vòng cấm. Bóng đi chìm khiến thủ môn Lê Giang Patrik không thể cản phá, mở tỷ số trấn đấu cho Thái Lan. Đáng chú ý, tuyển Thái Lan đã tập trung khai thác khá nhiều vào vị trí mà Văn Vĩ án ngữ trước khi anh rời sân vì chấn thương.
Việc có được bàn thắng sớm đã giúp cho Thái Lan thi đấu tự tin lên rất nhiều. Những khoảng trống nơi hàng phòng Việt Nam đã để lộ ra nhiều. Thái Lan liên tục tạo ra những khó khăn cho tuyển Việt Nam trong thời gian giữa hiệp đấu. Các pha tạt bóng của Thái Lan được thực hiện liên tục và khi bóng bật ra, đa số họ đều đón bắt được bóng.
Khả năng đánh chặn tuyến 2 của tuyển Việt Nam trong hiệp 1 là gặp chút vấn đề. Trong bối cảnh tuyển Việt Nam phải chịu nhiều sức ép, thì thủ môn Lê Giang Patrik vẫn duy trì sự ổn định với nhiều tình huống giải nguy rất tốt.
Trong khi đó, các cầu thủ tuyển Việt Nam thi đấu với phong cách phòng ngự phản công. Còn khi phát triển bóng tấn công, chúng ta thường tấn công bên phía cánh trái, nơi có sự xuất hiện của Đình Bắc. Tuy nhiên, những pha tấn công vẫn chưa thấy sự nguy hiểm.
Cuối hiệp 1, tuyển Việt Nam suýt nữa có thể có được bàn thắng san hòa tỷ số. Phút 42, Tuấn Tài tạt bóng rất khó chịu từ cánh trái. Xuân Son đón bóng vừa vặn rồi đánh đầu. Rất không may khi bóng đập trúng cột dọc.
Hiệp 1 khéo lại với tỷ số 1 - 0 tạm nghiêng về phía Thái Lan.
Chức vô địch chỉ vẫn còn cách tuyển Việt Nam ít nhất 45 phút thi đấu của hiệp 2 nữa. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ làm nên lịch sử khi lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch. Bởi dù đã 3 lần đăng quang năm 2008, 2018 và 2024 nhưng đội tuyển Việt Nam chưa từng làm được điều này. Đó sẽ là cột mốc lịch sử của thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ làm làm cho bóng đá Việt Nam.
Với Thái Lan, để có thể lật ngược được thế cờ, "Voi chiến" phải ghi được 2 bàn thắng nữa bàn trở lên mà không để thủng lưới, hoặc thắng cách biệt 2 bàn để kéo trận đấu vào hiệp phụ.
Đội hình xuất phát của Việt Nam và Thái Lan:
Việt Nam: Lê Giang Patrik, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh, Trương Tiến Anh, Nguyễn Văn Vĩ, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son.
Thái Lan: Chatchai Bootprom, Nattapong Sayriya, Manuel Tom Bihr, Seksan Ratree, Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Yotsakorn Burapha, Waris Choolthong, Oussama Thiangkham, Teerasak Poeiphimai, Chaiyaphon Otton.
Với 5 bàn thắng sau 7 trận, Đình Bắc đang cùng Xuân Son dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Cả hai cùng đá chính để có thể đưa tuyển Việt Nam thêm một lần nữa đánh bại Thái Lan. Cơ hội vô địch rộng mở và làm nên lịch sử, tuyển Việt Nam chắc chắn không được bỏ lỡ.