Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam. Ảnh: Phạm Hải/PV TTXVN tại Thái Lan
Cơn mưa lớn trên sân Rajamangala ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) trước giờ bóng lăn không làm dịu được không khí rất nóng của trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Một bên là chủ nhà Thái Lan đang muốn giành lợi thế trên đường tìm lại ngôi vị số 1 khu vực. Một bên là đội tuyển Việt Nam đầy quyết tâm bảo vệ ngôi Vương.
Để chuẩn bị cho 90 phút hứa hẹn nhiều áp lực này, HLV Kim Sang Sik tung ra đội hình xuất phát với sơ đồ quen thuộc 3-4-3, trong đó bộ ba trung vệ Thành Chung - Xuân Mạnh - Văn Hậu giàu kinh nghiệm, khả năng tranh chấp quyết liệt và bọc lót tốt cho nhau. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Hoàng Đức - Thành Long sát cánh trong khi hai cánh là Văn Vĩ và Tiến Anh. Trên hàng công, bộ ba Đình Bắc, Xuân Son và Hoàng Hên tiếp tục gánh nhiệm vụ chính tìm kiếm bàn thắng.
Xuân Son (số 12 - tuyển Việt Nam) nỗ lực đi bóng trước cầu thủ Thái Lan. Ảnh: Phạm Hải/PV TTXVN tại Thái Lan
Không nằm ngoài dự đoán, hiệp 1 diễn ra với thế trận chặt chẽ khi các cầu thủ Việt Nam chủ động phòng ngự, giữ cự ly đội hình kín kẽ và tổ chức tranh chấp quyết liệt với chủ nhà Thái Lan ngay ở khu vực giữa sân. Với những diễn biến đó, cả hai đội đều có những cơ hội nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Đặc biệt trong 15 phút cuối hiệp thi đấu đầu tiên, Thái Lan tạo ra được một số tình huống nguy hiểm hơn như cú sút trúng xà ngang của tiền vệ Seksan ở phút 30 hay phút 36, Yotsakorn có pha dứt điểm hiểm hóc vào góc cao nhưng thủ môn Lê Giang Patrik xuất sắc bay người cứu thua.
Hoàng Hên (số 10 - tuyển Việt Nam) nỗ lực đi bóng trước cầu thủ Thái Lan. Ảnh: Phạm Hải/PV TTXVN tại Thái Lan
Bước sang hiệp 2, nhịp độ được đẩy lên cao hơn khi ĐT Thái Lan sớm có những dấu hiệu muốn tìm kiếm lợi thế bàn thắng sân nhà càng nhanh càng tốt.
Chỉ hơn 10 phút sau khi trận đấu trở lại, HLV Kim Sang Sik tung ra 2 sự điều chỉnh khi Xuân Son và Thành Long nhường chỗ cho Quang Hải và Hai Long. Rất nhanh, sự hoàn hảo của quyết định đó đã được chứng minh. Phút 62, trong một pha phản công, bóng được chuyền dài lên cho Đình Bắc, người xử lý khéo léo đánh gót điệu nghệ cho Hai Long băng lên dứt điểm gọn gàng mở tỷ số. Trong khi Thái Lan chưa hết choáng váng, phút 69, Hoàng Hên có đường chuyền đẹp và Quang Hải thực hiện một cú vô lê hoàn hảo nâng tỷ số lên 2-0.
Niềm vui của các cầu thủ Việt Nam sau khi dẫn trước Thái Lan 2-0. Ảnh: Phạm Hải/PV TTXVN tại Thái Lan
Trong những phút còn lại, chủ nhà dồn lên tấn công nhưng không thay đổi được điều gì khi trong khung thành ĐT Việt Nam là Lê Giang Patrik hoàn hảo với những pha cản phá ngoạn mục. Trái ngược, các học trò HLV Sim Sang Sik tiếp tục phản công sắc bén. Phút 86, thậm chí bàn thắng thứ ba còn suýt đến mà chỉ có xà ngang mới từ chối được cú sút đẹp của Đình Bắc.
Các cầu thủ Việt Nam chung vui cùng cổ động viên trện khán đài. Ảnh: Phạm Hải/PV TTXVN tại Thái Lan
Giành chiến thắng đầy thuyết phục ngay ở Rajamangala, các “Chiến binh Sao Vàng” đang có bước tiến không thể hoàn hảo hơn đến mục tiêu bảo vệ thành công ngôi Vương ASEAN Cup. Tối 26/8 tới ở Mỹ Đình, trong trận chung kết lượt về mà ĐT Thái Lan sẽ phải chịu đầy áp lực, đích ngắm đó đang gần hơn bao giờ hết.
Cổ động viên Việt Nam đến sân cổ vũ cho đội nhà. Ảnh: Phạm Hải/PV TTXVN tại Thái Lan
Cổ động viên Việt Nam đến sân cổ vũ cho đội nhà. Ảnh: Phạm Hải/PV TTXVN tại Thái Lan