V.League 2018: Chiến thắng đầu tiên cho đội bóng thành phố hoa phượng đỏ

Tối 22/4, trên sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có trận đấu tiếp đội khách Hải Phòng tại vòng đấu thứ 6 Giải bóng đá vô địch quốc gia Nuti Cafe V.League 2018.

Niềm vui thắng trận của Hải Phòng sau thời gian khá dài làm thất vọng cổ động viên. Ảnh: thethaovanhoa.vn

Sau 5 vòng đấu chưa biết đến mùi vị chiến thắng và đang đứng áp chót bảng xếp hạng, đội bóng thành phố hoa phượng đỏ dự báo có trận đấu đầy khó khăn khi đến làm khách trên sân của đội bóng đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng và đang có phong độ ổn định như Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Còn đội quân của huấn luyện viên Toshiya Miura cũng không có được đội hình mạnh nhất khi thiếu vắng át chủ bài Nguyễn Phi Sơn do gặp chấn thương dây chằng đầu gối trong trận Thành phố Hồ Chí Minh gặp Sông Lam Nghệ An hồi đầu tháng 4. Trận đấu này được giới chuyên môn đánh giá rất hấp dẫn, sôi nổi từ sân cỏ đến khán đài bởi lực lượng cổ động viên của hai đội khi có đến gần 10.000 khán giả đến sân cổ vũ.

Bước vào trận đấu, hai đội nhập cuộc với nhịp độ khá cao, liên tục những pha tấn công được triển khai hòng tìm bàn thắng mở màn tỷ số, hàng tiền đạo đội khách tỏ ra nhỉnh hơn về số lần uy hiếp khung thành thủ môn Thanh Diệp. Phút 25, tiền đạo Đình Bảo của Hải Phòng có pha đá phạt đẹp mắt và hiểm hóc ở vị trí sát biên trái và bóng góc xa khung thành, nếu không có pha đẩy bóng xuất sắc của thủ môn Thanh Diệp thì bóng đã nằm gọn vào lưới của Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Ở pha phạt góc kế tiếp, tiền đạo Anthony Stevens của Hải Phòng đánh đầu đập đất, đưa bóng vọt xà. Thời gian càng đi đến cuối hiệp 1, hàng thủ chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh tỏ ra đuối sức, mất tập trung và xuýt để tiền đạo Diego Fagan có cơ hội mở tỷ số cho Hải Phòng khi lần nữa đối mặt với thủ môn Thanh Diệp nhưng bóng lại đi vọt xà. Hiệp 1 kết thúc khi không bên nào mở được tỷ số.

Những phút lơ là mất tập trung của chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục diễn ra ở phút đầu hiệp 2. Phút 52, tiền đạo Anthony Stevens của Hải Phòng nhận đường chuyền của đồng đội bật cao đánh đầu đưa bóng đi đập đất rồi chạm mép trên xà ngang đi ra ngoài trong khi thủ môn Thanh Diệp chỉ biết đứng nhìn.

Những pha phản công yếu ớt của đội Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh khiến bóng không thể vào được vòng 16m50 của thủ môn Văn Lâm. Cả 2 đội đều có những pha lên bóng khá tẻ nhạt khiến người hâm mộ trên sân Thống Nhất tỏ ra “buồn ngủ”, mọi tranh chấp bóng của cả 2 chỉ diễn ra trên phần giữa sân.

Mãi đến phút 89, từ đường chuyền vượt tuyến, tiền đạo Diego Fagan của đội Hải Phòng tăng tốc xuống vượt qua tầm kiểm soát của hậu vệ Đình Luật và đón bóng, tung cú vô-lê chân trái, bóng dội mép dưới xà ngang vào lưới mở tỷ số 1-0 cho đội nhà.


Không còn gì để mất, các học trò huấn luyện viên Toshiya Miura dồn lên tìm bàn thắng gỡ hòa vào phút 90, nếu như tiền vệ Quang Nam đệm bóng chính xác ở cự ly 7 mét thì chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp gỡ hòa. Cơ hội mười mươi trôi qua khiến các cầu thủ Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đầy thất vọng khi nghe trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Với trận thắng này, đội Hải Phòng được 7 điểm, vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, trong khi đó đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh vẫn yên vị ở vị trí thứ 4 với 9 điểm.

Tại vòng đấu thứ 7, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục chơi trên sân nhà tiếp đội đứng đầu bảng xếp hạng Hà Nội vào ngày 6/5, trong khi đó đội Hải Phòng trở về sân nhà tiếp đội bóng SHB Đà Nẵng vào ngày 5/5.

Quang Nhựt (TTXVN)
V.League 2018: Quảng Nam FC và Sana Khánh Hòa BVN hòa 0-0
V.League 2018: Quảng Nam FC và Sana Khánh Hòa BVN hòa 0-0

Trong khuôn khổ vòng 6 V.League 2018, chiều 22/4, trên sân vận động Tam Kỳ, đội Quảng Nam FC và đội Sana Khánh Hòa BVN hòa với tỷ số 0-0.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN