Trắng đêm tiễn biệt Người trong ánh nến

Phải tới 1h00 ngày 13/10, đoàn người cuối cùng mới được vào viếng Đại tướng tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông trong cái yên lặng tĩnh mịch của đêm Hà Nội. Cũng vào thời điểm đó, đông đảo người dân, đặc biệt là nhiều bạn trẻ vẫn tiếp tục tập trung trước nhà số 30 Hoàng Diệu để cầu nguyện trong ánh nến và tưởng nhớ về vị tướng của lòng dân.


Bên ngoài khuôn viên tĩnh lặng tràn ngập hoa viếng...


... người dân cúi đầu tưởng nhớ về Đại tướng.



Hình ảnh Người được những ngọn nến soi sáng bừng trong đêm.


Một nữ quân nhân nghiêm chào vị cố Tổng tư lệnh...


... và không kìm được dòng lệ tiếc thương.


Những người yêu quý Đại tướng chụp ảnh lưu niệm trước ngôi nhà số 30 từng gắn bó thân thuộc với Người.


Nhiều bạn trẻ thầm lặng cầu nguyện trước vong linh Đại tướng.




Hoa và nến lung linh trong đêm.



Người cựu quân nhân đến từ Xuân Thủy, Nam Định này cho biết, anh sẽ ngồi trước tư gia Đại tướng suốt đêm để chờ đoàn xe rước linh cữu về qua đây vào sáng 13/10.


Gần đó, phía trước nhà số 26 Hoàng Diệu, một nhóm bạn trẻ đã xếp nến thành hình chữ V và con số 103 để tưởng nhớ Đại tướng.


Đại tướng đã ra đi, nhưng niềm tin và sức mạnh mà Người truyền cho thế hệ sau thì còn mãi muôn đời.



Chùm ảnh: Thu Hằng
Đọc thơ khích lệ tinh thần xếp hàng viếng Đại tướng
Đọc thơ khích lệ tinh thần xếp hàng viếng Đại tướng

Ông Vũ Dũng, một người dân Hà Nội đã đọc vang lên bài thơ tự sáng tác, khích lệ dòng người đông đúc trên phố Phạm Đình Hổ chờ đợi xếp hàng đến lượt được vào viếng Đại tướng vào đêm 12/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN