Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc tại điểm thi Trường TPTH Thủ Đức (thành phố Thủ Đức), Trường THCS Võ Trường Toản, THPT Trưng Vương (Quận 1), Trường THPT Lê Quý Đôn (Quận 3), Trường THPT Hàn Thuyên (quận Phú Nhuận)... cơn mưa lớn kéo dài khiến các phụ huynh phải chật vật tìm chỗ trú mưa. Một số phụ huynh chấp nhận đội mưa mà không rời vị trí để chờ đón con em mình sau khi kết thúc môn thi Toán.
Anh Lê Văn Hải, ngụ ở thành phố Thủ Đức, cho biết: "Mặc dù trời mưa nhưng sợ con tôi không thấy mình khi thi xong nên tôi đứng đây để chờ đón con luôn. Các phụ huynh đứng chờ con hôm nay mong muốn chia sẻ và tạo thêm động lực cho các con đi thi. Chúng tôi ai cũng mong muốn con em mình làm được bài thi. Tuy nhiên, chúng tôi không quá đặt nặng vấn đề điểm cao thấp để gây áp lực cho các con mình".
Ngày 26/6, Thiếu tá Phạm Hồng Nhật, Bí thư Đoàn Thanh niên Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung Bộ cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin em Đ.V.P ở điểm thi Trường Quốc học Quy Nhơn bị gãy chân vì tai nạn ngay trước khi Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2025, đơn vị đã cử cán bộ chiến sỹ đến cõng thí sinh vào phòng thi.