Tình người sau cơn lũ

Tan hoang, mất mát đó là tất cả những gì mà người dân vùng lũ tỉnh Yên Bái đang gặp phải khi hiện tại họ đang phải gồng mình hứng chịu cơn thịnh nộ của thiên nhiên trong những ngày qua.

Những thiệt hại do mưa lũ để lại không gì có thể bù đắp nổi khi thống kê sơ bộ đến thời điểm này toàn tỉnh Yên Bái có 28 người chết, mất tích và bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị sập đổ, hàng nghìn ngôi nhà bị ảnh hưởng, cùng nhiều công trình thủy lợi, hệ thống đường giao thông, hoa màu bị hư hỏng...

Thế nhưng, vượt lên trên những mất mát và đau thương đó, trong lúc khó khăn hoạn nạn, tình người trong cơn lũ dữ, sự sẻ chia, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau của đồng bào lại được phát huy hơn lúc nào hết.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ mất mát và động viên người dân Văn Chấn sau cơn lũ. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân hỗ trợ giúp đỡ nhau vận chuyển gỗ dựng lại nhà ở sau cơn lũ. 
Chú thích ảnh
Người dân hỗ trợ giúp đỡ nhau vận chuyển gỗ dựng lại nhà ở sau cơn lũ.
Chùm ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)
Yên Bái quyết tâm tiếp cận các xã đang bị cô lập do mưa lũ để hỗ trợ người dân
Yên Bái quyết tâm tiếp cận các xã đang bị cô lập do mưa lũ để hỗ trợ người dân

Huyện Văn Chấn còn 3/5 xã bị thiệt hại nặng do mưa lũ hiện vẫn bị cô lập do hư hỏng đường giao thông, hệ thống điện lưới thông tin liên lạc bị gián đoạn, gồm các xã: An Lương, Sùng Đô và Nậm Mười.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN