Thiếu nữ Hà Nội thướt tha bên cúc hoạ mi đầu mùa

Những ngày cuối thu đầu đông, thời tiết có nắng đẹp, người dân Hà Nội đổ về vườn cúc hoạ mi ven sông Hồng ngắm hoa và chụp ảnh.

Chú thích ảnh
Đầu tháng 11 là lúc những khóm cúc hoạ mi đua nhau khoe sắc ở nhiều vườn hoa tại Hà Nội, thu hút hàng nghìn người tới đây chụp ảnh, ngắm hoa.
Chú thích ảnh
Từ sớm, khá đông người dân đổ về đây chụp ảnh.
Chú thích ảnh
Những thiếu nữ trong trang phục trắng chụp ảnh cùng cúc họa mi.
Chú thích ảnh
Do chỉ nở trong khoảng thời gian ngắn nên những người muốn chụp ảnh sẽ phải "canh" lúc cúc hoạ mi đẹp nhất.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nữ sinh Tô Phương Anh (Đại học Thủ đô) chia sẻ: "Cúc họa mi là một loài hoa đặc trưng của Hà Nội. Vào những dịp này, tôi thường rủ bạn bè đến các vườn hoa lớn ở Hà thành chụp ảnh".
Chú thích ảnh
Cài thêm bông hoa họa mi bên mái tóc thêm phần duyên dáng.
Chú thích ảnh
Trên những con phố ở Hà Nội, những chiếc xe đạp chở đầy hoa cúc họa mi cũng tạo thành những điểm nhấn. 
Chú thích ảnh
Vẻ đẹp của cúc họa mi thu hút bao người yêu nhiếp ảnh sáng tác.
Chú thích ảnh
Đây cũng là những con đường được nhiều bạn trẻ lựa chọn để chụp cho mình một bộ ảnh đẹp đầu đông.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Cúc họa mi trắng tinh khôi bung nở đón đông
Cúc họa mi trắng tinh khôi bung nở đón đông

Tháng 11, Hà Nội có "đặc sản" cúc họa mi. Mỗi năm loài hoa này chỉ nở có một lần với thời gian ngắn, khiến những ai yêu thích cũng phải vội vàng cắm những bình hoa xinh xắn trong nhà, cũng như lưu giữ hình ảnh của mình e ấp cùng màu trắng tinh khôi của cúc họa mi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN