Tái hiện Trung thu xưa bằng đèn lồng tại Hong Kong

Một Trung thu xưa đã hiện lên rực rỡ trong ánh đèn lồng ở Hong Kong (Trung Quốc). Giữa ồn ào của một đô thị hiện đại, cảnh quê và tình quê trở nên mê hoặc lòng người.


Cứ mỗi dịp Trung thu, Hong Kong (Trung Quốc) lại rực rỡ trong ánh đèn lồng.




Trung thu năm nay, lễ hội đèn lồng đã được tổ chức nhiều nơi ở Hong Kong, trong đó đáng chú ý là tại Công viên Victoria và khu Tsim Sha tsui thuộc bán đảo Cửu Long.


Không khí đầm ấm của một ngày lễ trọng ùa về.


Trung thu trước tiên là dịp vui của những đứa trẻ.


Trong cảnh gió mát, trăng thanh, chúng thỏa sức chơi đùa với những đồ chơi truyền thống như đèn, trống…



Trung thu năm nay còn được hiện lên với hình ảnh thanh bình của miền quê, một đàn gà xao xác kiếm mồi...


... những chú lợn ủn ỉn dạo chơi trong vườn và rất nhiều con vật khác gắn bó mật thiết với cuộc sống của người nông dân.


Đặc biệt, đối với người Trung Quốc nói chung và người Hong Kong nói riêng, Trung thu còn là dịp để cha mẹ vứt bỏ buồn lo cuộc sống, toàn tâm ngồi bên con cái, để đại gia đình quây quần bên nhau cùng phá cỗ đón trăng, cùng nhau thưởng thức bữa cơm đoàn viên.




Điểm nhấn của lễ hội đèn lồng Tết Trung thu năm nay là chiếc đèn lồng cao 10 m được tạo thành từ hàng vạn chai nhựa đựng nước, mà mỗi chiếc đã là một chiếc đèn lồng nhỏ. 


Với sự cộng hưởng của đèn laser, chiếc đèn lồng khổng lồ này trông giống như Mặt Trăng đang lên, chuẩn bị vui Trung thu cùng loài người.



Tin, ảnh: Hà Ngọc (Pv TTXVN tại Hong Kong)
Ấn tượng lễ hội đèn lồng ở Trung Quốc
Ấn tượng lễ hội đèn lồng ở Trung Quốc

Ngày 2/2, lễ hội đèn lồng quốc tế Trung Quốc lần thứ 19 đã diễn ra ở thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, trong không khí chào đón Tết nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN