Rực rỡ chợ Tết Mường Hum

Muốn đón một mùa Tết Tây Bắc thực sự, nhất định phải vượt nhiều núi, nhiều đèo, tới tận thung lũng bên con suối Mường Hum đầy thơ mộng để đi chợ Mường Hum sắm Tết.

 

Mường Hum cách trung tâm thành phố Lào Cai chỉ gần 45 km, đi ngang qua trung tâm huyện Bát Xát, nhưng khá biệt lập với bên ngoài bởi núi non trùng điệp bao quanh, núi giăng hàng hiểm trở tạo nên một thành trì tự nhiên vô cùng kiên cố. Con đường đến Mường Hum đẹp mê hồn với những đoạn đèo dốc liên tục, những ruộng bậc thang trải dài đẹp như tấm gương mùa đổ ải và vắt theo mỗi cung đường là vạt rừng thảo quả già.

 

Thung lũng nhỏ Mường Hum chợt tấp nập vào ngày chợ phiên.


Cứ mỗi kỳ chợ phiên vào chủ nhật hàng tuần, người dân của 8 xã phía bắc huyện Bát Xát lại tụ tập về đây dự phiên chợ lớn nhất vùng, cùng du khách làm sống dậy thung lũng bé nhỏ.

 

Đồ thủ công gia đình,  các sản vật tại gia đình là những mặt hàng chủ yếu được bày bán.

 

Những tấm vải thổ cẩm hút mắt các cô gái.

 

Ai cũng muốn chọn cho mình một món hàng mang về.

 

Chợ Mường Hum nức tiếng gần xa cũng bởi là khu chợ tập trung của một vùng dân cư rộng lớn vùng Tây Bắc. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ mỗi sáng chủ nhật, Mường Hum khoác cho mình chiếc áo hoa của bao nhiêu dân tộc thiểu số, biến thành một nơi nhộn nhịp bậc nhất vùng.

 

Những màu sắc rực rỡ cứ lôi cuốn lòng người đến chợ.


Từng đoàn người dân tộc Giáy, Dao, Mông, Hà Nhì và cả người Hoa quy tụ nơi đây đã váy áo súng sính xuống chợ. Họ xuống núi trên những chiếc xe máy khỏe đi được đường núi chứ không phải bằng những con ngựa thồ như trước. Nhưng rời bãi gửi xe đông đúc là cả một vùng trời các trang phục dân tộc thiểu số ùa vào nhau dẫn xuống chợ Mường Hum. Cứ neo theo bấy nhiêu màu sắc hồn hậu của từng ấy thứ trang phục của người dân tộc thiểu số mà hòa vào lòng chợ cũng dễ bị lạc, bị ngập trong mê đắm.

 

Mẹ yêu con sắm tấm áo diện Tết.


Các thiếu nữ Dao ăn mặc thật đẹp và rất cầu kỳ với khăn đội đầu màu đỏ, gấp nếp xuống tận tai. Hễ nghe thấy tiếng trang sức thủ công bằng bạc leng keng là biết quanh mình có những cô gái Thái mặc những chiếc áo dài màu hồng, màu xanh. Ở góc khác là những chiếc váy Mông màu cam và màu xanh vây quanh gian hàng bán đồ thổ cẩm. Những chiếc váy dài của dân tộc Hà Nhì màu đen được thêu hoa văn màu xanh, mới tinh và sắc sảo...

 

 

Xôn xao khu ẩm thực vùng cao cùng thắng cố, bát phở, bánh mật, bánh tẻ, bánh bao.

Những hoạt động mua bán diễn ra rất náo nhiệt, người ta đi hết một lượt chợ rồi mới sà vào các hàng quán bán từ đồ ăn sáng như bát phở, bánh mật, bánh tẻ, bánh bao cho các chị em tới chợ cho đến các món nhậu lai rai cho cánh đàn ông như thắng cố, lòng lợn nướng, vịt nướng… kèm với rượu đặc sản nơi đây. Tại chợ Mường Hum, các mặt hàng bày bán chủ yếu là vải vóc, đồ thổ cẩm, đồ chạm bạc, bánh trái và các sản vật dùng cho cuộc sống hàng ngày.

 

Chợ cũng là cơ hội để họ gặp nhau, trò chuyện, trao gửi tâm tình.


Từng sọt đồ mang hàng hóa thêu thùa, đan dệt, củ quả vườn nhà đến chợ rồi lại lên xe mang về. Những màu sắc rực rỡ vừa tụ đến chỉ vài tiếng sau lại tỏa ra như những bông hoa nở thắm qua một ngày nắng rực. Những đôi chân ấy lại trải qua đèo núi về nhà, mang theo cả niềm vui được gặp gỡ trong ngày chợ phiên mà khó có niềm vui nào sánh được với niềm vui ngày cuối năm đi sắm Tết.

 

Bài và ảnh:Lê Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN