Từ chiều tối 1/9, hàng đoàn người đã đổ về các khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình, các tuyến đường Kim Mã, Liễu Giai, tuyến phố trung tâm để chọn vị trí thuận lợi. Không khí náo nức, xen lẫn sự chờ đợi, khiến khung cảnh Hà Nội thêm phần sôi động trước ngày lễ lớn.
Để bảo đảm an ninh, an toàn, lực lượng Công an Hà Nội có mặt từ sớm, triển khai các chốt trực, đảm bảo an ninh trật tự. Dù trời bất ngờ đổ mưa nặng hạt, các chiến sĩ vẫn kiên trì nhắc nhở bà con không chen lấn, tuân thủ quy định để tránh xảy ra mất an toàn. Nhiều chiến sĩ công an đã tận tình hỗ trợ người già, phụ nữ mang theo con nhỏ và trẻ em trong việc di chuyển dưới mưa...
Nhờ sự điều tiết nhịp nhàng của các lực lượng chức năng, không khí tại những khu vực tập trung đông người như nút giao Hùng Vương – Trần Phú diễn ra an toàn, nghiêm túc. Từng ánh mắt, nụ cười, từng lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên tay người dân đã góp phần làm nên sắc màu rộn ràng của Hà Nội trước ngày hội lớn của dân tộc.
Người dân Hà Nội đội mưa tập trung trên các tuyến phố trung tâm chiều tối 1/9, chờ đợi lễ diễu binh, diễu hành.
Lực lượng Công an có mặt từ sớm để bảo đảm an ninh trật tự.
Chiến sĩ Công an hướng dẫn người dân ổn định chỗ ngồi dưới trời mưa nặng hạt.
Lực lượng Công an tận tình giúp đỡ người dân trong việc di chuyển an toàn.
Các nút giao lớn như Nguyễn Thái Học, Điện Biên Phủ... được lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ.
Người dân trật tự xếp hàng, tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng Công an.
Dù trời mưa khá nặng hạt, lực lượng Công an vẫn tận tình nhắc nhở bà con không chen lấn, đứng đúng khu vực quy định để đảm bảo an toàn.
Nhờ sự điều tiết nhịp nhàng, không khí tại nhiều tuyến phố diễn ra nghiêm túc, trật tự.