Các ngả đường hướng về trung tâm Thành phố Hà Nội như đường Hùng Vương, Cửa Nam, Tràng Tiền, Nhà hát Lớn... đều chật kín người dân và du khách.
Dù phải đến 6 giờ 30 phút ngày 2/9, lễ diễu binh, diễu hành mới diễn ra, nhưng nhiều người dân đã giữ chỗ, quyết tâm không bỏ lỡ sự kiện trọng đại. Trên tuyến phố nơi có đoàn diễu hành đi qua, nhiều gia đình trải chiếu, bạt ngồi chờ, các nhóm bạn trẻ mang theo cờ, băng rôn rực rỡ đón chào sự kiện trọng đại của đất nước.
Đông đảo người dân đến chek in trước cửa Nhà hát Lớn.
Một gia đình cựu chiến binh đưa người thân đến khu vực Nhà hát Lớn chụp hình trong ngày 1/9.
Màu cờ đỏ sao vàng tràn ngập trên phố Tràng Tiền và khu vực cửa Nhà hát Lớn.
Trên phố Cửa Nam, nhiều gia đình đã trải bạt từ sáng 1/9 để chờ xem đoàn diễu hành đi qua.
Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội phát nước và bánh ngọt miễn phí cho người dân trên phố Cửa Nam.
Khu vực đường Điện Biên Phủ, Cột Cờ Hà Nội có nhiều người dân trải bạt chờ đón đoàn diễu hành đi qua.
Thiếu tá Nguyễn Văn Tuyên, BTL Thủ đô túc trực bên Trạm quân y cơ động khu vực đường Điện Biên Phủ, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có sự cố về sức khỏe.
Nhiều gia đình chọn điểm dừng chân ở Cột Cờ Hà Nội để xem diễu binh, diễu hành.